1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên - Đi và Viết

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0

    Em mở topic này để chúng ta cùng trao đổi những cảm nhận về Thái Nguyên theo cách riêng và cách cảm của mình. Mong các bác ủng hộ.
    Em cũng post lại cái bài trà đá của em vào đây để mở màn trước, mong các bác thông cảm.
    Trà đá đeeeeeee.....
    Ai đã từng trên tàu vào Nam chắc không lạ gì những tiếng rao thế này. Nhưng ở Thái Nguyên, cây chè và văn hóa trà là một nét rất riêng mà không nơi nào có.
    Thái Nguyên không phải tỉnh có diện tích chè lơn nhất trong cả nước, nhưng nhắc đến chè Việt Nam, người ta chắc chắn dẽ nói đến chè Thái Nguyên. Đó là một thứ thương hiệu dân gian mà đến tận hôm nay vẫn nguyên giá trị.
    Có nhiều cách thưởng trà. Ở Thái Nguyên, có thể tìm thấy chè trong các gia đình, trong các công sở, những việc tiếp khách, bên lề hội nghị, trong những quán cafe sang trọng... Và có cả những quán trà vỉa hè mà không giống với Hà Nội, không giống với bất cứ nơi đâu.
    Hà Nội có những quán cóc uống chè, nằm lẻ loi nhỏ hẹp ở một góc phố nào đó, những ở Thái Nguyên, chúng ta có cả một phố trà đá.
    Nói đến đây, những ai đang ở Thái Nguyên chắc đều hiểu Hgtvtn đang nói đến địa chỉ nào. Tất nhiên rồi. Trục đường Đội Cấn và Quảng trường 20/8. Ai muốn nói sao thì nói, những đó cũng chính là một nét của văn hóa trà Thái Nguyên. Một không gian đẹp, rộng, với các quán trà đá vỉa hè san sát nhau vào các buổi tối. Ai muốn sôi nổi thì tìm chỗ ngồi ở khu vực trung tâm Quảng trường. Ai muốn yên tĩnh hơn thì ngồi lui lên gần đường tròn một chút, chỗ vỉa hề trước BHXH và Sở XD. Một cốc trà đá, vài hạt dưa, mấy miếng coc xanh là đủ để nói đủ thứ chuyện, từ chuyện công việc đến những tâm sự riêng tư... Và còn có hội để ngắm Thái Nguyên về đêm, lung linh và rực rỡ, cùng nhịp sống của nó nữa.
    Những ai đã đi nhiều, chắc sẽ công nhận chỉ ở Thái Nguyên mới có một phố trà đá như thế này. Bây giờ đã vào mùa hè, bạn muốn tìm cho mình một không gian thoáng rrộng và thoải mái ư? Ra phố trà đá đi! Yên tâm là luôn có chỗ cho bạn.
    Mọi người đều nói yêu Thái Nguyên. Nhưng bức xúc thì nhiều, cảm nhận thì ít. Có ai đó nói Thái Nguyên "bụi - bẩn - buồn", nhưng đó chỉ là một trong những lát cát của mảnh đất này. Tại sao không cho mình cảm nhận và yêu theo cách riêng của mình? Tại sao không tự khám phá và giới thiệu những lát cắt đẹp?
    Có rất nhiều cách để thưởng thức chè Thái. Xin giới thiệu một trong những cách đó. Và tất nhiên, nếu bạn muốn có người đồng hành ở phố trà
    đá. Hãy gọi tui nhé. Tui là tín đồ đấy!
    Gửi lúc 20:38, 10/05/07
    ngon thật kô
  2. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương lâu lắm rùi không biết có ghé qua box nữa không. Nhưng em cứ up khi nào có hứng thì viết tiếp chj nhá

  3. manofcourage

    manofcourage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Òa, hóa ra tên của chủ topic này là Hương. Hình như chị Hương đã "đi" hết hang cùng ngõ hẻm của TN rồi phải không mà lâu rồi ko thấy "viết " thêm bài nào cả.
    Bây h viết về người TN đi và viết về các nơi khác ở đây có được không nhỉ, để các anh chị em ng TN mình chia sẻ những trải nghiệm về những nơi đã đi qua.
    Nơi đầu tiên: Hong Kong & Trung Quốc.
    ....Sẽ được kể vào lần online tới.
  4. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác nên làm topic mới bác ah
    Kiểu như Thái Nguyên Và .....
    Kiểu như thế
    Như thế sẽ không làm cho Topic này đi sai hướng
  5. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đón đông trên phố...
    Bận rộn quá, cuối năm, công việc cuốn mỗi người đi tưởng như, mình chỉ đứng chậm lại một vài phút thôi là sẽ có một đống công việc dổ ụp xuống đầu mình.
    Thời tiết thì cứ ẩm ương, thất thường mưa nắng.
    Bỗng mấy ngày nay mưa, ra đường phải ***g thêm chiếc áo dày hơn nữa, rồi co ro xuýt xoa mãi. Hờ, đông đến rồi nhỉ? bi giờ mới thật là Đông.
    "...Mình đi đón đông trên phố nhé. Mưa phùn lất phất bay, đậu lên tóc, lên mắt, lên má, lên nụ cười của nhau. Phố vẫn dài và xa như thế.
    - Em chọn đi. Một chỗ ngồi thật ấm.
    - Vậy ngồi vỉa hè được k?
    - Được chứ! Chỉ cần chúng ta vui, ở đâu cũng là HP.
    Ngồi nép vào đây nhé, một quán khoai nướng ven đường Hoàng Văn Thụ. Có những gì nhỉ? Bếp than hồng ấm sực, mùi khoai thơm nồng, có cả hạt dẻ và ngô nướng nữa. Khẽ nhúm 1 hạt dẻ bỏ vào tay, dường như cảm nhận hết độ ấm của than, vị bùi của hạt dẻ nướng và cái cảm giác giữ một thứ ấm áp trong lòng bàn tay thật dễ chịu...."

    Thành phố vào đông thật chậm. Nhưng ấm. Ấm không chỉ bởi cái bếp than bên cạnh, mà bởi vòng tay ôm thật chặt của những lứa đôi đi trên phố. Bạn đã từng bao giờ ngồi vỉa hè trong một buổi tối àua đông phảng páât mưa phùn để ngắm họ chưa? Hình như là họ hơi đi vội vã. Nhưng tôi thích cái cảm giác ngắm nhìn cô gái ngồi sau vòng tay tìm hơi ấm trong túi áo của chàng trai cầm lái, gần gũi và yêu biết bao. Nhưng nếu bạn đang cô đơn, thì sẽ thấm hơn một chút cái cảm giác cô độc đấy (thật không dễ chịu đâu!)
    Thành phố vào đông hơi vắng. Ùh. Đông mà. Sẽ chẳng ai thích thú việc phải rời khỏi nhà để lang thang trên đường trong một không khí rét mướt và hơi ẩm ướt nữa. Những ngọn đèn cũng như lăng lẽ hơn, hàng cây như trầm tư hơn, và lòng mình cũng như trầm lại hơn.
    Thành phố vào đông hơi cô đơn. Những ngôi nhà cao tầng đứng chênh vênh trên đại lộ. Hay vì vị trí mình ngồi ở thấp quá nên cảm giác ở trên cao kia thật ngạo nghễ, mạnh mẽ nhưng cô đơn quá chừng????
    Nhưng thành phố vào đông rất đẹp. Bạn hãy thử như tôi ngồi và ngắm, và chờ đợi những đôi lứa đẹp đôi đèo nhau lướt qua trước mình, ấm áp với găng, mũ và áo len to xù ngộ nghĩnh. Một đôi lúc, vài đôi trong số họ ùa vào cái chỗ mình đang ngồi để san sẻ hơi ấm bếp than, tiếng cười giòn tan, thấy vui lạ. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi!
    Cuối năm bận rộn, một chút thời gian trên phố đón đông thấy mình cũng như chùng lại... Đông đến rồi!
  6. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đã quay trở lại.
    Chân gà nướng ???
  7. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    oài đọc song mà nhớ mùa đông thế,2 năm rồi ko biết cái lạnh nó như thế nào,ko biết cái cảnh vừa đi vừa run như thế nào bao h mới được về đây.
  8. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên - Đi và Viết! Đó là cuộc hành trình của: Đi - Đến - Gặp - Thấy - Nghĩ - và Cảm nhận... Trong cuộc hành trình ấy, mình đã nhiều người - những người đã giúp mình cảm nhận về một TN đáng yêu, đáng nhớ... Đã viết về những phố, những quán, những cảm nhận, còn bây giờ, cùng nhìn TN qua người TN nhé. Có những điều
    khiến mình suy ngẫm từ rất lâu...
    THẦY LÂM​
    Đã định dùng một chuối từ hoa mỹ để mở đầu cho đoản văn này, nhưng rồi thấy không cần thiết. Chỉ đơn giản và mộc mạc gọi 2 chữ: "Thầy Lâm" nhưng hàm ơn cả sự kính trọng và yêu quý dành cho thầy. Những ai đã, đang và sẽ học Trường THPT Dương Tự Minh, đều biết đến thầy - NGND Trịnh Trúc Lâm, bởi thầy đã có một quãng thời gian rất dài gắn bó với mái trường này. Nhiều người khác cũng biết thầy nữa, kể cả giới trí thức, doanh nhân...
    Hgtvtn tôi không có cơ hội là học sinh của thầy, nhưng những kiến thức mà tôi nhận được từ thầy còn nhiều hơn thế. Thầy không chỉ cho tôi kiến thức, mà còn dạy tôi cả kinh nghiệm sống, sự say mê và lòng ham học hỏi, sự ý thức về công việc mình đang làm. Hơn thế, cũng chính thầy đã truyền cho tôi lòng yêu TN. Phải, có lẽ thầy phải yêu, yêu lắm mảnh đất này mới có được sự am hiểu đến thế về quê hương TN.
    Thầy Lâm không phải người TN gốc. Nhưng thầy giống như 1 cuốn từ điển sống về TN vậy. Thầy thuộc từng con phố ở TPTN, lai lịch của nó, những câu chuyên xoay quanh nó và cả ấn tượng về sự biến đổi theo thời gian... Thầy am hiểu về chè Thái Nguyên và văn hoá trà với những nét độc đáo riêng biệt, nếu bạn nói chuyện với thầy, bạn sẽ có cơ hội hiểu thêm về cái tình trong chén trà của người TN và điều khác biệt của từng vùng chè ở TN... Thầy đam mê văn hoá TN với 8 dân tộc anh em chung sống, mỗi dân tộc có những nét đặc trưng riêng tạo nên bản sắc văn hoá Thái Nguyên... Tôi có cảm giác như bất cứ điều gì TN thầy cũng nắm rõ.
    Không chỉ vậy, đó còn là người trân trọng và cẩn trọng khi nói về những vấn đề mang tính lịch sử và học thuật. Tất cả những tài liệu về Đất và Người TN đều được thầy gìn giữ cẩn thận và sẵn sàng chia sẻ nếu như bạn cần sự giúp đỡ. Đã có lần, khi vào cuối giờ sáng, tôi gọi điện hỏi thầy về một nội dung về "lịch sử hình thành và phát triển đô thị TN", 2 thầy trò trao đổi rất cặn kẽ. Thật bất ngờ, vào khoảng 3 giờ chiều, thầy xuất hiện tại cơ quan tôi với rất nhiều tài liệu mang theo liên quan. Và tôi thực sự xúc động khi thầy nói: "Trao đổi với em xong, thầy không ngủ trưa được. Phải quyết định đem hết các tài liệu ra nghiên cứu, xem lại mới thấy có rất nhiều điều thú vị. Nên thầy phải ra đây trao đổi thêm với em ngay!". Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi cảm nhận được rất nhiều điều.
    Sau này, tôi có nhiều dịp gặp thầy, nhiều vấn đề hỏi thầy. Và niềm yêu TN trong thầy đã giúp đứa trò nhỏ là tôi có thêm nhiều hiểu biết về mảnh đất mình đang sống, và cũng là thầy dậy tôi cách cảm nhận về TN qua những lát cắt, những cung bậc, những khoảnh khắc và nắm giữ nó. Và còn, còn rất nhiều bài học khác mà tôi học được từ thầy.
    Muốn viết thêm nhiều điều nữa về thầy. Nhưng mà thôi, để mai bạn còn hỏi tôi nữa chứ. Để tôi có thể tự hào kể tiếp cho bạn nghe!
    Bạn có thể cũng đã đi rất nhiều. Bạn cũng có thể đã gặp rất nhiều người. Mỗi người lại để lại cho bạn những ấn tượng khác nhau.
    Tôi cũng thế! Tôi cảm nhận Tn qua những nơi tôi đến, qua những người tôi gặp. Và những người TN - yêu TN cũng là một phần của mảnh đất này. Hãy lắng nghe và cảm nhận nhé, bạn mến yêu!
    Được hgtvtn sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 24/02/2008
    Được hgtvtn sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 24/02/2008
  9. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dễ có đến hàng năm nay rồi mới quay trở lại.Lần mò mãi mới moi được cái topic này. Hehe... Chẳng có ý định bon chen gì, chỉ là thời gian vừa rồi thế quái nào lại quên mất cái Password, thế là chẳng làm thế nào mà vào nick của mình được.
    Cũng chưa định viết cái gì đâu. (Vì đã nghĩ ra cái gì đâu mà viết). Nhưng cứ đặt gạch đã.
    Vậy nhé!
  10. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Dien văn rất kém nên lấy lại câu này ở bài viết về Thầy Lâm của hgtvtn mà mình thấy tâm đắc: "Tôi cũng thế! Tôi cảm nhận Tn qua những nơi tôi đến, qua những người tôi gặp. Và những người TN - yêu TN cũng là một phần của mảnh đất này. Hãy lắng nghe và cảm nhận nhé, bạn mến yêu!"
    Box Thái Nguyên có nhiều người như hgtvtn thì người lạ vào họ không nhầm tưởng đây là box bất kì địa phương nào khác.
    Khi dien học ở DTM thì Thầy Lâm vẫn còn là hiệu trưởng, không nói được nhiều nhưng đó là người thầy đáng kính.

Chia sẻ trang này