1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên - Đi và Viết

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cryon1708

    cryon1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên đẹp vậy sao? mới lên đất Thái một lần cách đây 5 năm. Ở đó 3 ngày, cũng đi thăm Thành phố về đêm, hoang sơ và lạnh lẽo. Không thấy đông đúc và xô bồ như ở HN, không ấm áp như Hải Phòng. Những con đường rất rộng và bụi nữa. Có thể mình chỉ nhìn ở một góc nào đó của Thái Nguyên (trung tâm thành phố, gần trường Lương Ngọc Quyến) nên thấy nó rất hoang sơ, hoặc cũng có thể con bé 18 tuổi lần đầu tiên ra khỏi mảnh đất của nó nên chưa biết cảm nhận đâu là cái đẹp.. Thái Nguyên giờ bít là đã thay đổi. Còn cái hẹn ở đó, sẽ có ngày trở lại...
  2. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đến có 1 lần thôi à, thế thì ít đấy. TN thì sao mà so sánh được HN, HP cơ chứ bạn . Tỉnh nào chẳng có chỗ thế nọ thế kia, TN đang thay đổi từng ngày, hiện khác nhiều so với 5 năm trước, khoảng 2010 còn đẹp hơn. Theo mình thì tốt nhất là lấy xe máy tự đi dạo, nếu có bản đồ thì càng tốt, mình cũng đã từng làm như thế với Hải Phòng của bạn cách đây cũng khoảng 5 năm đấy.
    Nhớ lại là đến Bưu điện thành phố HP mua bản đồ, đã biết Cầu Rào, Nhà hát hay nhà thờ rất to và trắng ấy nhỉ?, qua cái đường đôi mà ở giữa có sông 2 bên là công viên, qua Đại học Hàng Hải (ấn tượng về đồng phục), ăn trưa ở chợ Sắt, chợ Sắt bán toàn đồ điện tử (đài), qua sân bay Cát Bi và tất nhiều là có lượn Đồ Sơn nữa trong vòng 1 ngày đấy... cũng thưa thớt được tẹo . Sau đấy dien còn đến HP nhiều hơn 1 lần, nếu bạn trở lại TN, về lại vào đấy post cảm nhận nhé
  3. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tính từ llần đầu tiên lên TN, kể ra đên nay cũng đựoc 5 năm rồi ý. Ngày ấy mình đang là nữ sinh trung học, đi thi đại học mà. Nơi đầu tiên mình dừng lại trên đất Thái chính là con đường của trường CĐ CNTT . Phía đối diện của ngôi trường này là một ngôi trường THPT Việt Bắc. Điều ấn tượng của mình ở ngôi trường này là các phòng học tầng tầng nối nhau lên cao( tựa như ruộng bậc thang ý). Trời ơi đẹp mê hồn luôn...Thế là con bé cứ mải mê đi hết tầng này đến tầng khác. suýt nữa thì muộn cả giờ thi.....
    Không chỉ có phong cảnh mà ở thành phố còn có rất nhiều quán cafe đặc sắc.....nhâm nhi cafe và thưởng thức nhạc Trịnh vô cùng lý thú ( tiếc là ko nhớ địa chỉ)
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình đính chính lại tên ngôi trường kia là THPT vùng cao Việt Bắc.
    Thứ 2 mình xưng bạn vì tính theo hồi ức của bạn chúng ta cỡ tuổi nhau.
    Thứ 3 cái bác gì phía trên muốn mua bản đồ nghiên cứu ở đâu thì tui không biết, chứ mua bản đồ Thái Nguyên để du lịch thì theo tui không cần thiết. . lí do là rối mắt và không có size cỡ nhỏ để mang theo. mà cỡ to đã khó coi rồi thì cỡ nhỏ coi thế nèo được. (Thái Nguyên có số ít địa danh lớn thôi, cỡ nhỏ thì dân bản địa rõ hơn- tạm thời chưa bàn tới)
    Thứ 4 là nếu bạn thích kiểu kiến trúc của ngôi trường thì mình xin giới thiệu thêm một nơi nữa là trường Nông - Lâm Thái Nguyên. Trường này được khách tỉnh ngoài cũng như trong tỉnh ví như là 1 Đà Lạt thu nhỏ...
    Àh, mà có cuộc hẹn gì mà hẹn ngày trở lại vậy ta. Cho tui tam gia với
  5. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ui, cho tôi hỏi nhờ một chút!
    Bác nào biết số điện thoại của Cafe Ngát ở gần Cafê An cho xin số đt cố định với. Em đang ở xa mà tìm không được sđt ..
    Rất cảm ơn cả nhà
  6. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Thái Nguyên giúp em chút nhé. E thanks nhiều lắm

Chia sẻ trang này