1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên - Đi và Viết

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đối diện Nhà trẻ 19.5,Trục đường Hoàng Văn Thụ,cạnh điện lực có 1 ngõ nhỏ đi vào trong.Buổi tối nhớ gửi xe ở trước cửa Bảo Việt.Ah,nhớ mang theo vợt muỗi!
  2. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    oài
    hoá ra là chỗ này, hic các đồng chí vào đây thì đúng là cảnh buồn, người buồn.

    Mà tại sao tuổi teen bây giờ lại cho cái đường ven Sông cầu thành đường THANH NIÊN nhỉ?
    toàn nghiện và lại phải qua quán bia Hùng, mà mình thì thèm UỐNG BIA,
    Hết Lãng mạn rồi
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thế mà box mình vẫn có 2 kẻ to gan dám mò đến hị hị hị
    Mà "mải" quá cấm có biết gì...chẳng may gặp nghiện thì sao nhỉ ???
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 21/05/2007
  4. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Amazing - A moment in time....​
    Only a moment in time... thui. Vì với tui, tui chỉ thích mỗi có 1 trong số nhiều góc của Amazing. Không bít trong BOX mình đã có nhiều người đến đây chưa? Quán cà phê ấy nằm trên đường Phan Đình Phùng - đối diện với Club Karaoke MTV. Amazing có cách bài trí khá lạ. Tầng 1 là phong cách cổ điển, đơn giản và nhẹ nhàng với tông màu kem và xanh, mọi thiết kế đều hợp lý cho 1 không gian không rộng. Có thể nhận thấy ngay rằng cô chủ là fan của CHE. Tầng 2 là phong cách rock. Nhưng hình như hơi cẩu thả, hoặc có thể cô chủ mới chỉ là 1 người có chút quan tâm đến rock mà thôi nên hơi sơ sài. (Nói đến đây mới thấy hình như TN thiếu không gian cho rock quá nhỉ?). Nhưng dẫu sao cũng cho thấy một cố gắng trong việc xây dựng và thể hiện ý tưởng.
    Đến Amazing, tui đặc biệt ấn tượng với cái góc ngồi ngay bên phải cửa ra vào, cạnh khung cửa sổ kính. Không gian ý gợi tui nhớ đến những bộ phim Hàn Quốc (lại phim Hàn, chắc sẽ có người bảo rằng tui nghiện phim Hàn). Không phải vậy. Thực lòng tui chưa bao giờ ngồi ở cái góc ấy. Tui chỉ là tín đồ của những khung cảnh đẹp. Tui thèm thấy cảnh 1 cô gái và 1 chàng trai ngồi đối diện nhau bên khung cửa kính ấy. Xung quanh là hoa nắng bừng sáng. Có lẽ không cần cho họ nói gì đâu, nhưng tôi cảm nhận được TY lung linh. Bạn có thấy đẹp không? Còn tôi tin, 2 người yêu nhau trong khung cảnh đấy sẽ rất HP. Cái khung cửa kính ấy cứ gợi cho tôi cảm giác về HP, về ước mơ, về tình yêu.....
    Toi thích đến Amazing, ngồi ở phía trong 1 chút, chỗ cái bàn cạnh lò sưởi ý và ngắm nhìn cái bàn bên khung cửa sổ kính ấy. Hình như tôi cứ luôn chờ đợi cái khoảnh khắc có 2 người ở phía bàn bên ấy. Lạ nhỉ? Ừh. Nhưng mơ một khung cảnh đẹp có sao đâu? Cuộc sống vẫn thường là tìm kiếm những khoảng khắc đẹp thôi mà!
    Còn bạn, trong đời bạn đã giữ được bao nhiêu khoảnh khắc đẹp cho riêng mình?
  5. giotsuongsom

    giotsuongsom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bánh chưng - Giang Tiên
    Một trong những đặc trưng không thể thiếu của ngày Tết Việt Nam là bánh chưng xanh. Bởi vậy tục ngữ Tết của ta có câu:
    Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
    Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh
    Bánh chưng là một thứ bánh đặc biệt hoàn toàn Việt Nam, làm bởi gạo nếp đậu xanh, thịt mỡ, tiêu, hành, gói bằng lá dong hay lá chuối rồi "chưng" lên (hay nấu, luộc) trong nhiều tiếng đồng hồ cho chín nhừ.
    Cứ vào dịp Tết, người ta gói bánh chưng và làm bánh dầy cúng tổ tiên để tưởng nhớ tới công ơn tiền nhân hoặc để biếu Tết lẫn nhau.
    Riêng ở Thái Nguyên từ lâu Bánh Chưng Giang Tiên đã đi vào lòng người từ lâu. Bánh chưng ở đây mang một nét rất riêng từ mùi thơm của lá gói bánh đến miếng bánh được cắt ra.
    Nhịp sống hiện đại ngày nay tuy có bận rộn hơn , sung túc hơn nhưng con người đất Giang Tiên (Phú Lương - Thái Nguyên) vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của quê mình và đang truyền cho giới trẻ.
  6. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ quán không thích rock , không thích CHE .
    Ngay từ những tấm biển bên ngoài đến khi vào trong sẽ dễ dàng nhận ra có người thích CHE , người đó là người yêu cô chủ quán
    Amazing bây giờ là đời chủ thứ 3 rồi . 2 đời trước chỉ phục vụ chủ yếu 1 số nhóm nhỏ có chung sở thích nghe rock hoặc bạn bè thân quen của họ , còn người lạ chắc chắn sẽ không thích .
    Âmazing hiện nay có thể phục vụ rộng rãi hơn , nhiều đối tượng khác nhau có thể vào nhưng chất lượng đồ uống không được như những quán cafe khác .
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Amazing cafe giờ đã thành hoài niệm, chính xác hơn chỉ là một cái tên. Thằng chủ đầu tiên đi lấy vợ...
    Nhưng bạn này có nhiều bài viết hay thật. Mình thấy có Amazing nên mới đọc hết những bài trước. Ừ, mà cũng lâu rồi không thấy topic nào ý nghĩa như vầy.
    Ngày xưa đã từng có những bài viết như thế, ai chịu khó lục lại, và sẽ thấy những nét tương đồng rất THÁI của những người yêu Thái Nguyên
    Cảm ơn bạn !
  8. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ghi ở phố Karaoke...​
    Gọi là phố, nhưng nó là "xóm" thì đúng hơn. Xóm Karaoke không đông, có mấy chục hộ trước cổng Trường LNQ, thế mà cũng thành một xóm với "nghề truyền thống" là kinh doanh Karaoke. Thế mà lạ. Dễ cũng chục năm rồi chứ nhỉ? từ hồi mình còn học cấp III, (gốc gác học sinh LNQ tử tế nhé), những năm 97,98 cũng đua đòi trốn học hát hò xôm ra trò...
    Bây giờ thì cái công nghệ Karaoke ở cái xóm đấy cũng phát triển lắm rùi. Nhà liền nhà đua nhau mở, ngày đêm k nghỉ. Cứ thứ 6,thứ 7, chủ nhật thì thôi rồi... cả xóm tưng bừng đón khách. Mà cũng phong phú lắm nhé. Từ mấy em trẻ trung xinh tươi, tuổi teen cho đến các chú các bác U60 trở lên đủ hết. Tóc bạc, tóc xanh... Vui ra trò.
    Mà cũng lạ. Cả phố kinh doanh thế. Mà chỉ hát là chính, vui là chính, hát cho đồng bọn ta nghe thôi nhé. Chứ còn bác nào có ý định giật giải bàn tay vàng thì thông cảm đi chỗ khác, ở đây gần trường học, các cháu nó lại học đòi thì chết! (Với lại nói thật, nhà thì chật, phòng nọ hát như chửi nhau với phòng kia, gia chủ thì lại muốn bán được nhiều đồ kèm nên cũng chẳng cho bác nào đi 2 người lên hát đâu. Thế nên, muốn "mắc lỗi" cũng khó)
    Mà từ ngày có cái xóm ấy. Thành phố có thêm tụ điểm giải trí. Vui - Đi hát! Buồn - Cũng đi hát! Túm lại là mọi lý do đều có thể đến phố Karaokê được hết. Thậm chí rỗi việc cũng đi hát được. Thế mà chả khối giọng ca vàng cấp nhóm được vinh danh từ những cuộc "hét cho đồng bọn ta nghe" thế này ý chứ...
    Bây giờ về Thái Nguyên. Cũng hay la cà ở phố cà phê. Cũng hay tụ tập ở phố Karaoke lắm. Lâu cũng thành quen rồi. Tuần 1, 2 lần đi hát karaoke xả stress cũng thấy nhẹ nhõm. Thực ra chốn ấy không dành cho nỗi cô đơn, mà dành cho sự xum vầy và bè bạn. Giữa những âm thanh ồn ào, có rất nhiều điều lại trở nên dễ nói, có những thứ tình cảm lại trở nên dễ bày tỏ, có những mối hiểu lầm dễ cho qua và có những nỗi buồn trở nên dễ chia sẻ... Và tình cảm cũng được thắt chặt hơn...
    Phố Karaoke, mà quên, xóm Karaoke thì đúng hơn, giờ đã thành chốn quây quần bè bạn của nhiều người...
  9. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tôi tưởng phố Karaokê ở Tân long chứ ?
    Còn có ''phố chó" ngày trước là đoạn đưởng sau ks 5 tầng đi vào, bây giờ là chỗ Quy bơ đúng không? Lâu quá không được thưởng thức thịt chó tn rồi, đc nào sành điệu khoản này thì cho anh em vài dòng review về "phố chó" Quy bơ cái nhẩy? có ảnh thì càng tốt nhá !
    " trời rét tháng chạp mà được miếng nhựa mận thì 7 ngày sau xỉa răng cạy ra vẫn thấy thơm !".
  10. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tôi tưởng phố Karaokê ở Tân long chứ ?
    Còn có ''phố chó" ngày trước là đoạn đưởng sau ks 5 tầng đi vào, bây giờ là chỗ Quy bơ đúng không? Lâu quá không được thưởng thức thịt chó tn rồi, đc nào sành điệu khoản này thì cho anh em vài dòng review về "phố chó" Quy bơ cái nhẩy? có ảnh thì càng tốt nhá !
    " trời rét tháng chạp mà được miếng nhựa mận thì 7 ngày sau xỉa răng cạy ra vẫn thấy thơm !".

Chia sẻ trang này