1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên - Đi và Viết

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Bia......
    Hihi.... Trước lúc đọc cái bài nì, xin mách nhỏ với mọi người mấy điều như sau:
    1) I''m a girl
    2) Tửu lượng tui kém (nếu không mún nói là rất kém)
    3) Tui không có khả năng phân biệt bia nào ngon, rượu nào ngon đâu. Tui chỉ bít uống mỗi 1 loại bia chai HN
    4) Tui cũng chẳng cổ vũ cho mấy vụ nhậu nhẹt của các ông đâu nhé!
    Bây giờ bắt đầu nhé!
    Chẳng bít TN có phong trào uống bia từ lúc nào nhỉ? nhưng cso lẽ từ cái hồi có nhà máy bia hơi Viccoba ở cái chỗ đường Minh Cầu ý. Hehe.. Bia thì chanửg ngon gì. Nhưng mình vẫn nhớ mãi, mỗi lần đi mua bia cho Ba thì phải xách một cái can theo, đạp xe gần 2 cây số, nắng gần chết mới mua được về. Rồi ngồi chầu chực hóng hớt mãi mới được Ba giải quyết chế độ cho uống nửa cốc ( con gái con đứa, bé tẹo đã đua đòi nhậu nhẹt, nửa cốc nếm mùi cho biết là tốt lắm rồi. Uống nhiều để rồi sau lại thành bợm nhậu à?) Úi dzời ơi. Trưa hè nắng nóng, được nửa cái cốc bia hơi đắng ngoét ấy mà sao lại thấy mát thế, thơm thế chứ lị....
    Thế mà vèo cái đã nhớn tướng rồi. Mà cũng bày đặt hóng hớt nhậu nhẹt lắm nhé. Gớm các bác đừng kể với ai, chứ nói ra thế này rồi càng chỉ khẳng định thêm cái sự ế chồng của tui là hợp lý thui.
    Cũng la cà 1 cơ số quán mà chỗ nhớ chỗ quên, cơ bản là ấn tượng đến đâu thì buôn đến đấy thui. Đặt dấu ấn cho lịch sử nhậu nhẹt của Hgtvtn tui có lẽ là bia Hùng. Cái hồi mà nó vẫn còn ở Bảo tàng ý. Hồi ý mình mới ra trường về TN đi làm. Mùa hè đi qua chỗ ấy thấy hôm nào cũng đông. Mà lúc đấy chẳng hiểu được rằng thì là mà làm sao mà có mỗi cái nhà lụp xụp, chật phát ngốt, bàn bên nọ với sang bàn bên kia, thế mà sao đông đến lạ. Hà hà... Cho đến một hôm... Chả nhớ hôm đấy cơ quan đi tập huấn cái gì nữ. Chỉ nhớ là ra về thì thấy hô nhau campuchia ra bia Hùng. Gớm, mình trẻ người non dạ chẳng biết chứ đồng bọn mình thì quen chỗ này lắm rồi. Ra đến nơi cứ chào váng cả quán lên. Túm lại cũng chẳng nhớ là hôm đấy diễn biến tiếp theo là như thế nào nữa vì được 2 cốc thì say béng mất. Sau vụ ấy, đồng đội nhận thức ra được rằng phải bồi dưỡng cho con bé nên chịu khó áp tải đi lắm. Mà cũng chẳng ai hóng hớt như mình. Nên rồi cũng "thành tài"... Hihihi... Dần dần, nghiệm ra rằng, cái chỗ bia Hùng hấp dẫn không phải vì bia ngon (cũng chỉ là bia hơi thui mà) mà ở chỗ tương ớt ngon????!!!!!!! Bố khỉ! Cơ bản vì mình thuộc thành phần phá mồi, nên đi bia bọt chỉ tốn đồ nhắm, mà đồ nhắm thực ra hơn chỉ ở mỗi chỗ tương ớt ngon thôi các bác. Cứ nghiệm lại mà xem.
    Bây giờ thì TN có nhiều chỗ để uống bia lắm.
    Muốn vừa sang trọng vừa có không khí thì lên Viccoba nhé. Ở đấy có không gian rộng, rãi, bia thì đủ loại, cũng đủ loại đồ nhắm và đồ ăn kèm lun. Mà bia hơi giờ chất lượng cũng dễ chịu lắm rùi, không như cái hồi tui đạp xe đi mua nữa. Cái chính là vào đấy thì bất cứ thời gian nào cũng được, phù hợp cho mọi cuộc nhậu: từ tiếp đón bạn bè, cho đến bạn làm ăn hay là bàn công việc, từ chỉ 1,2 thằng nhậu với nhau đến đông vài chục người. Nhưng mà cái đội phục vụ thì kém quá, lại chậm nữa. Chưa kể chi phí đắt. Gọi một nồi lẩu thì vác chòng chọc mỗi cái nồi lẩu ra với 1 đĩa hầm bà lằng gì đấy, sau đấy là tính tiền. Mình trót dại gọi lọ sa tế ra chấm chấm được 2 cái, nó tính tiền cả lọ. Về cứ lăn toăn mãi không bít nó có tính tiền tăm của mình không?
    Ai thích mát mẻ thì ra đường thanh niên nhé. Sau công viên cso 2 quán bia bình dân cũng đông vui lắm. Đước cái ngồi ở đấy thì thoải mái. cứ bàn ghê nhựa cho cơ động, ngồi buôn đủ thứ chuyện, toàn chuyện tầm phào. Vì không gian quán xá nó thế nên chỉ ngồi với đồng bọn thân quen được thôi, chứ người "nịch sự" họ chả đến. Có điều chỉ đến vào buổi chiều được thui, ban ngày nóng lắm. Nhưng mà vui. Hì hì... Thi thoảng có một vài đôi iu nhau đến tìm góc tâm sự, vòng vèo rồi lại quay ra, mình cũng dõi theo với vẻ đầy thương cảm, rồi lại buôn chuyện tiếp...
    À mà, địa chỉ đỏ của mình bi giờ là quán bia trong bảo tàng cơ. Vòng ra đằng sau đi cổng phụ nhé. Chỗ ý không gian đẹp, rộng rãi, lại có nhiều cây. Cũng đảm bảo cả độ lịch sự cần thiết. Mình thích chỗ ý có đồ nhậu ngon, ra đấy uống bia lần nào cũng tiền đồ nhắm gấp chục lần tiền bia, khổ thật. Mà có lẽ cũng sắp phải tìm địa chỉ mới nữa. Vì hay gặp người quen. Hây dzà, khó xử thật.
    Cuối cùng thì vẫn chẳng kết luận lại được là bia ở đâu ngon. Thì đã bảo bia bọt là tui kém lắm. Dựa trên trình độ hiểu bít non kém thì viết mấy dòng cảm nhận thui. Anh em hội nhậu thông cảm nhé.
  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hờ viết lách thế này thì bố ai mà chịu được. Thèm Cũng đã lâu lắm rồi không được uống bia ở Vicoba Hì vào đây cũng được, rộng rãi, thoáng mát, beer ngon, chất lượng. Nhưng mỗi cái là vào muộn một tí là hết lá sung Mà mình thì cứ khoái món lá sung quấn nem thế mới bực chớ. Chả nhẽ mỗi lần đi uống beer lại đút túi ít lá sung
    Kỉ niệm ở Vicoba là lần uống với ku Thanh và ku Bin, trời mưa to không về được vậy là đành uống bao nhiêu là bia. Lúc về đã muộn lại còn bị xịt lốp đúng cửa nhà Thanh. Hê hê đành vào hàng xóm ông ấy vá và hôm sau hắn trả tiền
    Quán beer ở khu đường Thanh niên chỉ uống vào buổi chiều là sướng, mát mẻ lại dân dã.
    Buổi tối trong khu bảo tàng có bia hơi Hà nội uống cũng được
  3. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hô hô bia ơi là bia thèm bia quátoàn những quán ngon ở Tn cả.Em it ra bia Hùng uống lắm toàn ra mấy quán đối diện với UBND phường Đồng Quang uống thui,mấy quán đấy cũng ngon lắm mà cái món tương ớt ở đấy cũng ngon keke đi uống bia chỉ thích ăn lá sung với tương ớt món này hình như ai cũng thích thì phải.Hùi xưa em nhớ có một lần đi uống bia vui quá k biết là hết bao nhiêu tiền nữa cú gọi cho sướng mồm rùi đến lúc thanh toán thì teo hết cả mặt lại, ko đủ tiền phải alo về gọi mẹ ra trả giúp.Hùi đấy em đang học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp thế là về bị bố em cho 1 trận quăn hết cả đít lại .Những tối nào mà mất điện ra ngồi uống bia với lũ bạn thì sướng phải biết,dạo này ngoài Tn em nghe nói thấy mất điện nhiều lắm chắc mấy quán bia cũng hoạt động hết công suất.
  4. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ban hgtv nói có lí
    nh` ng` trong chúng ta có phần hơi bàng quan với TN
    nhg có nh` ng` khác lại có tinh thần AQ về TN hơi cao!
    tự bằng lòng với nhg zi` TN mình đang có & cho rằng đó là "phát triển mạnh mẽ"
    nói về lợi thế so sánh thì TN có xuất phát điểm vào hàng top.
    nh` tài nguyên vào hàng nhất cả nước , là trung tâm đào tạo lớn thứ 3 của VN,là tỉnh có truyền thống LS vẻ vang& có nh` địa điểm du lịch đắt giá
    vậy nên chung ta k thể tự ru ngủ rằng: TN bjo so với thế hệ bố mẹ là phát triển lắm rồi!?
    em thử so sánh TN với 1 tỉnh chiếu dưới như Bình Dương để bac hgtv thấy
    1 tỉnh k có 1 tài nguyên nào, vừa mới thành lập đc 1 trg ĐH duy nhất, bề dày LS& ch` sâu LSử thua xa TN
    vậy mà họ thu hút đc hơn 6ti $( tính đến 2006) FDI. vậy bác hgtv ( vẫn tự hào về dự án hồ điều hoà(>100tr$), núi pháo(160tr$) nghĩ sao?
    thu nhập binh` quân dự tính tới 2010 la` 2000$/ng`/nam( trong khi TN 2010 là 650$/ng`, binh` quân cả nước 2010 là 950$/ng/nam)( số liệu từ tổng cục thống kê& wikimedia)
    TN ta vẫn thưòng tự hào rằng minh` là TP CNghiệp, nhg thực sự các bác lãnh đạo tỉnh ta đang lo về sau cả nước( cả nước dự tính đến 2020 cơ bản là 1 nc CN). bac hgtv bít k
    chỉ số cạnh tranh của họ đứng top 5 cả nước( TN ta đứng 28). có điều đặc bit ltỉnh lị của họ vẫn là thị xã( thủ dầu một). vậy 1 TP có be` bày 45 năm như TN(jo là TP loại 2)có zi` hơn họ?
    câu hỏi này có lẽ sẽ làm rất nh` ng` thấy búc xúc
    nhg sự thật là vậy
    minh` muốn phát triển,muốn tiến bộ thì phải nhin` lên thôi. k thể cứ nhìn BKạn mà ru ngủ minh`
    ah` ma` bác hgtv cung nhắc tới2 niềm tự hào khác là cty thái hưng& may TN.
    tiện thể đây em cũng nhắc bác, ra khỏi TN( cụ thể là k lên Bkạn- mà xuống HN, HP...) bác hỏi xem có ai bít thái hưng là cái zi` k??? nổi tiêng 1 vùng con` chưa được nói chi cả nc( trong Nam cá 100% là k ai bit). con` may TN nữa.em là ng` TN chính cốm mà chỉ thấy may 10, may viettien... mà có thấy may TN mấy đâu. mà đã bác nào dùng hàng của cty may TN dơ tay em đếm cái sân nhà con` bị lấn tới vậy nói chi nổi tiếng cả nước
    mong bac hgtv tra lời em sớm.
  5. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    A bia hơi , đúng sở thích rồi .
    - Thương hiệu " Bia Hùng " đã có từ lâu lâu rồi , sau 1 thời gian không được hoạt động ở bảo tàng , "Bia Hùng" dạt về sân nhà thiếu nhi Thái Nguyên . Rồi bây giờ định cư tại ngã 3 gần rạp chiếu bóng nhân dân . Bia thường uống khá nặng , mực với tương ớt ngon nhưng quán bây giờ ko đc sạch sẽ và không gian chật hẹp , được cái phục vụ nhanh , chất lượng công trình phụ cực kém. Số lượng người uống khá đông , trước kia tui thường xuyên ra đây nhưng bây giờ bỏ rồi . Anh bạn tôi đi Trung Quốc , thèm gì chả thèm , cứ thèm tương ớt Bia Hùng
    - Bia hơi " Thường Hằng " đối diện UBND phường Đồng Quang , gần siêu thị Khắc Vượng . quy mô Thường Hằng đã gấp đôi trước , tách thành 2 quán gần sát nhau . Bia uống khá nặng giống bia Hùng , tốc độ phục vụ cũng bình thường , không gian vỉa hè cũng khá chật hẹp vì đông người , đồ ăn cũng tạm được , chất lượng công trình phụ cực kém .
    - Bia hơi thịt chó mẹt , mới mở , là quán duy nhất vừa bia hơi vừa bán thịt chó , chất lượng chó ăn khá ngon , cảm tưởng còn ngon hơn cả chó tại nhà hàng chuyên chó . địa điểm ngay sát bia hơi Thường Hằng , cùng 1 số quán nữa tạo thành khu liên hợp bia hơi tại khu vực này . Nhưng vẫn chưa đc gọi là phố bia hơi .
    - Bia hơi chân gà cảm tử , thật ra 1 số quán chân gà nướng ở đường Minh Cầu cũng có bia hơi , nhưng quán này đặc biệt hơn . Địa điểm đi từ đường tròn trung tâm theo đường CMT8 về phía Gang Thép , cách đường tròn khoảng 500 mét , ngay sát trung tâm điện tử điện lạnh Dũng Thành to nhất tỉnh Thái Nguyên . Bia hơi ở đây nhạt , được cái chân gà nướng ngon , vợ chồng chủ quán là dân 8x , vợ xinh như hoa , ăn mặc khá bắt mắt , chồng đẹp trai , to béo , cười tươi , phục vụ tận tình , ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe . Ghét 1 cái là không khí ko được trong lành , thỉnh thoảng tạp hương bay qua .
    - Bia hơi Vicoba city , không gian sạch sẽ , thoáng mát , rộng rãi , đồ nhậu phong phú , bia uống tạm được , thích hợp tầng lớp trung đến gần cao , khu vực công trình phụ tốt , mỗi tội đi bộ hơi xa . Ko nên ăn lẩu ở đây , ăn xong cứ tưởng như đồ vừa nhúng qua nước lọc sôi rồi ăn .
    - Bia hơi " Ty phụ nữ " , chủ quán cô Liên màu , trước kia địa điểm gần quảng trường lớn nhưng sao có luật trước cửa cơ quan nhà nước ko được bán hàng thế nên phải đóng cửa , bây giờ chuyển ra chỗ đối diện rạp chiếu bóng nhân dân . Dù ko còn được ở " Ty phụ nữ " nữa nhưng do anh em vẫn gọi thế nên vẫn giữ nguyên tên . Trước kia alo chỉ cần nói : " Ra ngay Ty phụ nữ " thế là hiểu .
    - Bia hơi ở công viên uống ko ngon , đồ nhậu ở mức trung bình .
    - Còn quán ở bảo tàng thì chưa vào bao giờ .
    Đồ ăn nói chung ở các quán bia đa phần là giống nhau , quán nào cũng có mực , nem chua , giò , cá chỉ , trứng chim cút... nhưng vẫn có sự khác biệt giữa các quán :
    - Giờ nóng chỉ có ở bia Hùng , Ty phụ nữ , Thường Hằng
    - Nem chua thái chỉ có ở Ty phụ nữ , Thường Hằng
    - Nem thính cuốn lá sung chỉ có ở Ty phụ nữ , Thường Hằng nhưng tên gọi khác nhau , ở Ty muốn gọi thì gọi là nem thính hoặc nem tròn , ở Thường Hằng thì phải gọi là nem bùi
    - Giò bò , ăn ngon hơn giò lợn nhiều , nhưng khu vực thành phố chỉ duy nhất 1 quán bán , nhưng hiện nay nhà đó xây lại quán tạm thời đóng cửa .
    - Ở vicoba city thì hâu như cái gì cũng có
    - Chả cân bò và đậu rán chỉ có ở Ty phụ nữ
    Được vndm37 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 09/06/2007
  6. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Gửi Tomcat....
    Trước hết, tôi thích cách lập luận và đặt câu hỏi của bạn. Cho thấy bạn đã thực sự trăn trở và suy tư về những điều bạn muốn hỏi tôi, chứ không phải là những bức xúc bề nổi như lần trước nữa.
    Thêm một lần nữa, tôi vẫn khẳng định bạn đúng. Như lần trước tôi đã khẳng định.
    Nhưng bạn vẫn ngoài cuộc. Trước hết, bạn đọc lại bài viết của tôi mà bạn đã trích ra đã nhé. và bạn cũng đọc lại bài viết của bạn nữa.
    Nói về lợi thế kinh tế, nếu bạn là nhà đầu tư, bạn sẽ chọn một nơi gần cảng biển, thuận lợi về GPMB, giao thông, gần khu kinh tế? hay bạn sẽ chọn một nơi có bề dày lịch sử mà lợi thế "tiến có thể đánh, lui có thể giữ" của TN thì chỉ là lợi thế trong chiến tranh mà thôi. Còn địa thế ấy trong phát triển kinh tế là khó khăn và thách thức.
    Tôi tự hào về TN trong lịch sử. Và tôi tự hào về TN hôm nay nữa.
    Trong quá khứ đã từng có 1 TPTN - TPCN với khu công nghiệp Gang Thép nổi tiếng. Hôm nay Gang thep TN không còn giữ vị trí độc tôn như trước, nhưng tại thị trường miền bắc, với khả năng tự sản xuất phôi thép, Gang thep TN vẫn có thể là một trong số ít đơn vị có khả năng bình ổn giá thép thị trường. (Với một cơ sở được đầu tư từ cách đây hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng công nghệ thiết bị đều đã cũ, Gang thep Thái Nguyên vừa phải đảm bảo công suất hợp lý, vừa chăm lo đời sống cho hơn 6000 công nhân, vừa đổi mới dây chuyền). Bạn là người thích so sánh, bởi vì bạn đứng ngoài cuộc, nhưng nếu bạn là người trong cuộc, bạn sẽ thấy họ phải nỗ lực như thế nào.
    Cty may XK TN. Bạn không tìm thấy sản phẩm của họ vì họ là đơn vị may xuất khẩu. Cách đây chưa đến 5 năm, đơn vị này còn là một công ty làm ăn rất khó khăn, đời sống công nhân vất vả. Nhưng bây giờ, họ là một trong nhưng đơn vị phát triển mạnh tại TN với công nhân vào khoảng 5000 người. Là một đơn vị xuất khẩu, nếu là bạn, bạn sẽ thích công ty mình đặt ở đầu? Tất nhiên là gần cảng biển, gần cảng hàng không. Nhưng những người lãnh đạo công ty may thì không nghĩ như bạn. Họ vẫn ở TN và tiếp tục đầu tư thêm một số công trình mới như: dự án may Việt Mỹ tại Sông Công, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp điềm thụy Phú Bình... Họ vẫn chọn TN để tiếp tục đầu tư, bởi vì họ nhận thấy TN đang phát triển.
    Công ty thương mại Thái Hưng. Thế mạnh của họ là thương mại chứ không phải sản xuất. Và họ đang là đơn vị kinh doanh về thép số 1 tại TN hiện nay. Bạn hỏi tôi tại sao người trong Nam không biết. Bởi vì vấn đề chính là chiếc bánh thị phần - thị trường. Nếu bạn hiểu rõ hơn về thị trường thép cả nước hiện nay một chút bạn sẽ không hỏi tôi như vậy. Hiểu 1 cách nôm na là mỗi đơn vị có khu vực họat động riêng, mở rộng thị trường là tốt, nhưng mỗi nơi đều có những uyq luật kinh doanh và tiêu thu riêng. Cũng như người TN vẫn có thói quen dùng thép của gang thép TN trong xây dựng vậy. Nhưng Thái Hưng cũng đang chuyển sang xuất khẩu và một số hướng phát triển khác, như đầu tư tài chính... Điều quan trọng là với sứ phát triển mạnh như vậy, doanh số chiếm 13% sản lượng tiêu thụ thép cả nước, song Thái Hưng vẫn chọn ở lại Thái Nguyên, là một doanh nghiệp ở Thái Nguyên
    Bác bảo TN nhiều lợi thế, nhưng tôi bảo Thái Nguyên xuất phát điểm thấp. Chính vì xuất phát điểm thấp nên khó khăn trong việc phát huy lợi thế.
    Bác có thể bảo tôi AQ. Tôi cũng nhận mình như thế. Nhưng tôi đang sống ở trên đất TN đây để cảm nhận sử đổi thay của nó qua từng ngày, và cũng vì thế nên tôi có lợi thế để AQ hơn bác. Và cũng vì bác đang ở TPHCM - một nơi mà tốc độ phát triển của nó cùng với lượng kiến thức thu được đủ để bác so sánh và nhìn nhận những vấn đề của TN một cách khách quan (và cả chủ quan).
    Nhưng tôi vẫn thích cách lập luận và đặt câu hỏi của bác. Hehe... Và tôi thích nói chuyện với những người như bác! Cuối tuần vui vẻ nhé!
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Dạo này được đi nhiều đặc biệt là về các vùng nông thôn thấy Thái Nguyên mình nghèo quá. Nhiều nơi chỉ cách nhau một con sông thôi nhưng cuộc sống ở hai nơi là một sự đối lập.
    Nhiều khi cũng tự hoit tại sao Thái Nguyên nghèo mặc dù Thái Nguyên nếu nói về điều kiện thì chả kém cạnh một tỉnh nào.
    - Thái Nguyên có một quá khứ oai hùng. Tất nhiên là không thể lấy cái quá khứ đó ra mà gặm mà nhấm được mà phái sống bằng hiện tại nhưng tự hỏi tại sao Thái Nguyên cái nôi đầu tiên của nền công nghiệp cả nước vậy mà sau bao nhiêu năm vẫn vậy ngay cả ngành truyền thống của tỉnh là Công nghiệp cũng đang bị một loạt các tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Phú Thọ vượt qua.
    - Thái Nguyên là một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu của cả nuớc hàng năm đào tạo cho các tỉnh miền núi phía bắc bao nhiêu cán bộ ( nói vui chút: đa số các sếp của các tỉnh miền núi phía bắc hiện nay đều từng học ở Thái Nguyên, bác nào chứng kiến hôm Trương đại học Nông Lam ky niệm ngày thành lập trường thì chắc là tin lời em nói )
    Vậy tại sao ???
    - Đừng nói dân Thái Nguyên không có máu làm giàu nhưng cái máu làm giàu của họ gặp nhiều khó khăn quá đặc biệt là các cơ quan công quyền. Nói vậy không có nghĩa là vơ đũa cả nắm nhưng quả thật Thái Nguyên còn phải học nhiều các tỉnh khác về thủ tục hành chính.
    - Thêm vào đó là việc hình như Thái Nguyên không có một quy hoạch, một định hướng cho sự phát triển của mình:
    + Một con đướng tránh quốc lộ 3 làm mấy năm không xong.
    + Để chào mừng năm du lịch thì những việc về cơ sở vật chất phải là sự chuẩn bị từ trước nhưng các du khách đến với Thái Nguyên đều thấy đó là sự chuẩn bị vội vàng, chắp vá ....
    .............
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới có thời gian và cảm xúc để post bài mặc dù hôm nào cũng phải vào đọc. Thái Nguyên đi và viết là một Topic hay nhưng hình như nhưngc người con của Thái Nguyên còn bàng quan với Thái Nguyên nên cũng thấy viết ít quá.
    - Trà đá Thái Nguyên một bản sắc. Nói không ngoa có lẽ chỉ có Thái Nguyên và Mỹ Đình là có hẳn một khu chuyên trà đá buổi tối như vậy. Trà đá ở đây được cái mát, rẻ.
    - Còn cafe thì mặc dù có hẳn một con phố thật nhưng tôi không thích không khí ở đó: ồn ào, chật chội. Nếu bạn nào thích yên tĩnh thì chắc chắn không thể không biết Trịnh. Không gian rộng rãi, yên tĩnh đặc biệt là vào các buổi chiều. Thêm vào đó cafe ở đó theo tôi đánh giá là uống được và rẻ nhất ở Thái Nguyên. Nhưng h đây không còn chị pha chế cũ ( một người nhìn rất giống mẫu người của Trịnh) nên cũng hơi phí
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    28 năm nay sống ở đây. giờ vào đây mới biết Tn mình phong phú thế nào. 28 năm chỉ biết có học, học và học. Bây giờ đi làm không biết có được thưởng thức hết các "đặc sản" quê mình không.
    Cám ơn ACE, hôm nào có thời gian ngồi vote * cho tất cả các bạn
  10. nhocuyen

    nhocuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi các bạn ơn, đọc về Thái Nguyên với những đổi thay ,mừng qua. Đi và viết thật nhiều vào nhé để những đứa con xa quê như mình khi trở về hỏi ngỡ ngàng.Thx

Chia sẻ trang này