1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên - Đi và Viết

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Trịnh đôi lúc còn ồn ào , còn cafe yên tĩnh hẳn thì phải là Phúc Ban Mê , chắc ít người biết .
    Không gian riêng tư , tất cả đều chung ý thức giữ gìn trật tự , ko hề ồn ào , xô bồ . Đồ uống rẻ , mọi người vào đây chủ yếu chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên cây cối là chính nên chất lượng đồ uống ko đc để ý . Đặc biệt đông vào buổi tối .
    Cafe vườn mà lị
  2. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả người trong tỉnh Thái Nguyên hỏi có biết Thái Hưng là công ty gì không thì đầy người không biết chứ nói gì đến miền Bắc hay cả nước, đấy là đối với người thường . Nhưng với giới kinh doanh , nhất là liên quan đến sắt thép , thì ngoài miền bắc này còn ai không biết đến bà Cải . Bạn cứ thử kinh doanh liên quan đến vấn đề này xem thì khác biết bà Cải có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường miền Bắc này .
    ...
    Trước kia Toyota đã từng mất mấy tháng trời ở đây mà ko thể có được địa điểm , nhưng chỉ trong 1 tuần họ đã có thể chắc chắn ở Vĩnh Phúc và bây giờ họ vẫn ở đấy .
    ...
    Nói vậy là đủ để bác tomcat có thể đỡ thắc mắc hơn . Theo tôi topic này chỉ nên nói về những bài viết như của chủ topic , ko nên bàn luận bất cứ điều gì sâu hơn .
    Được vndm37 sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 10/06/2007
  3. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    gửi hgtv...
    rất vui vì đc tranh luận với bác. 1 cuộc tranh luận rất thú vị& cũng giúp tôi rõ hơn nh` thứ.
    đọc lại nhg~ bài trưóc, 1 ngạc nhiên nho nhỏ& thú vị khi tôi đc bít bác là girl! jờ tôi mới bít đấy. quả thực bác k làm tôi thất vọng tí nào về con gái Thái( mà ngưọc lại là đằng khác! ). rất quả quyết+ mạnh mẽ. 1 điều rất bất ngờ, con gái mà có sự hiểu biết như bác thực sự là "hàng quí hiếm" đấy! đừng hiểu sai ý tôi nha
    nói về bài viết, thực sự tôi với bác có nh` điểm chung. phải nhìn nhận lại, chúng ta k phải là 2 ng` đứng trên 2 quan điểm trái ngược và công kick nhau. tôi yêu TN có lẽ cũng k ít hơn bác nh` lắm!
    nếu bác nói tôi đứng ngoài cuộc, có lẽ bác đã hơi hồ đồ quá chăng?? hơi bun( 1 tí thôi!) về sự hiểu lầm này
    mỗi lần về TN tôi nhận rõ đc sự thay đổi( tuy có chậm) rất đáng mừng trên mảnh đất quê hưong. nhg với tôi( và với cả nh` ng` con TN khác) sự thay đổi đó là chưa đủ, là quá chậm so với tiềm lực TN đã& đang có. chúng ta k đòi hỏi TN phải có 1 cuộc lột xác( giống như Bình Dương đã làm), nhg chúng ta muốn thấy 1 TN mạnh mẽ về Ktế giống như đã có 1TN anh hùng trong Lsử.
    tôi k hề phủ nhận về vai trò& tầm vóc của may TN hay Thái Hưng ở TN. tôi cũng rất tự hào về bác Cải của THưng .nhg chuyện nào nó đi chuyện đó. có 1 sự thật,mặc dù đây là 2 cty "đại gia" của TN nhg so với khu vực ( chưa nói cả nc) nó còn quá khiêm tốn. muốn trao đổi cùng bác để rõ ràng hơn
    thứ nhất, bác nói k thấy xuất hiện sp may TN trên thị trưòng vì đó là cty may xuất khẩu.bác đúng nhg chỉ đúng 1 nửa.may 10, viettien k phai là may XK sao? sao hàng của họ vẫn tràn ngập thị trường nội địa? mà chữ XK ở đây cung phải hiẻu theo 2 nghĩa.
    may XK ở TN có nghĩa là may gia công( may thô) cho 1 nc thứ 2 trưoc khi nc này đưa sản phẩm hoàn chỉnh vào tiêu thụ ở 1 nc thứ 3.còn ở may 10... ít nh` họ cũng đã có thương hiệu để đem hàng XK đi tiêu thụ trực tiếp( ở Mĩ chẳng hạn). vậy nên ta cung k nên quá tự hào vì "vụ" may XK này. mà nói " k tìm thấy hàng của may TN" là sai. cách đây mấy năm, tôi có đi hôi chợ TN, cty may TN vẫn có gian hàng bán+ giới thiệu sp đấy thôi.ngoài ra nếu chịu khó đi kiếm, sẽ "tìm ra" 1 vài của hàng giới thiệu sp may TN trên địa bàn TPTN( ngày trước có 1 của hàng gần ngã 3 mỏ bạch, nhg sau "bết bát" quá nên chỉ đc vài tháng là mất tích lun!). như vậy là may TN k cạnh tranh nổi ở ngay trên địa bàn của mình.
    thứ 2, bác nói Thái Hưng k phát triển vào nam đc là do" cái bánh thị phần" là có phần chưa đúng. nếu bác vào đây, bác sẽ thấy nhg cửa hàng bán thép tisco k phải là hiếm. trên xa lộ Hà Nội( con đg quan trọng bậc nhất SGòn, dẫn vào nội thành) bác sẽ thấy có nhg biển quảng cáo khổng lồ( giống biển qcáo ở đg Thăng long-Nội bài) qcáo cho Tisco.như vậy k phải là thép TN ở đây ng` ta k dùng mà do THưng chưa đủ tầm vươn mà thôi.
    thứ 3, bác bảo TN xuất phát điểm thấp là chưa đúng. TN xuất phát điểm khá cao ( TPTN đc thành lập năm 1962, là 1 trong nhg TP đầu tiên của cả nc- trong khi thủ phủ Bình Dương bjờ con đang là thị xã), đc quan tâm XD nh` trg ĐH, dân trí cao, giàu TNguyên, đc đầu tư XD nhà máy thép đầu tiên cả nc. như vậy khởi đầu của TN là hơn hẳn nhg tỉnh khác.k thể nói là xuất phát điểm thấp đc.nhg càng ngày TN càng tụt lại phía sau.mình tiến nhg cả nc còn tiíen nhanh hơn. điều tôi búc xúc+ trăn trở là ở chỗ này.
    tỉnh nào cũng có nhg khó khăn riêng, nhg cái khéo của ng` ta để làm giàu là bít tận dụng tối đa các lợi thế, sửa chữa+khắc phục các bất lợi.
    tôi nghĩ tỉnh ta đang kém ptriển & tụt hậu như hiện nay là do đội ngũ lãnh đạo tỉnh( qua nh` thời kì) k đủ tâm+ tầm+ tài để thúc đẩy TN ptr đúng khả năng của nó. thiếu nhạy bén, sáng tạo.làm việc quan liêu, hành chính. tham quyền cố vị, ai cũng " k muốn có sự đột phá" để đến cuối mùa giải ai cũng " hạ cánh an toàn". sợ làm liều thì mất ghế?? nh` vị lãnh đạo có tài ( như ông Hồ Đức Việt), vì k phải là ng` TN( k hiểu- k yêu TN vậy nên k dồn hết tâm huyết cho TN?) chỉ coi TN như điểm nghỉ chân,trước khi nhận công tác mới. do luân chuyển cán bộ nên họ chỉ làm tròn trách nhiêm& chỉ cần "năm nay có hơn năm ngoái" là OK lắm rui`!
    1 đoàn tàu muốn đi nhanh thì điều bắt buộc là phải có đầu tầu "xịn"( mặc dù các toa tàu+ đg ray cũng có vai trò rất quan trọng).
    1 tập thể giỏi phải có đc 1 ng` lãnh đạo giỏi. phải k bác hgtv ?
    1 so sánh vui vui. trong 1 cuộc đua,so với cả nc, TN là anh đc xuất phát trước, nhg anh ta k bít tận dụng lợi thế của mình để về trc.và hiện tại, anh này đang bị tụt lại khá xa so với đồng độil.nhg từ jờ tới vạch đích con` dài! muôn con` hơn k!
    phải k bác hgtv?( bác thấy em ssánh có khập khiễng wa k?)
    cả tôi và bác cùng hi vọng. măc dù hiện tại thực sự tôi chưa thể đóng góp zi` cho TN. nhg tương lai vẫn rất muốn góp minh` ( dù rất nhỏ thôi) cho TN ( câu này em nói thực lòng, các bác đừng bảo em hô khẩu hiệu nhá! oan em!)
    để k bị bác hgtv nói là ng` ngoài nữa!hix.
    rất thik đc trò truyện cùng bác.tết năm sau về hi vọng đc "bắt tận tay- day tận trán bác"! hehe

  4. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chà....
    => Tomcat: Xem ra chúng ta lại lạm bàn quá rồi. Đúng ra, trong topic này, tôi chỉ muốn để chúng ta cùng cảm nhận về TN theo một cách khác, để được sống chậm lại với TN. Nhưng điều bức xúc, chúng ta gặp rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, TN có, HN có, Đà Nẵng có, TP HCM càng có nhiều... Và chắc hẳn mỗi một người yêu quê đều có cảm giác chạnh lòng. Sống theo một cách khác là điều mà không phải ai nói ra cũng làm được. Và tôi chỉ đang muốn rằng, giữa những điều trăn trở của cuộc sống thường nhật, giữa rất nhiều băn khoăn và bức bối, chúng ta vẫn tìm ra những góc riêng của TN để sống, để cảm nhận và để yêu. Tôi sẽ không quay trở lại để tranh luận với bác. Vì tôi muốn hẹn bác hôm nào bác về TN chúng sẽ có một chuyến gặp gỡ (hehhêh... chính thức "hẹn hò" với bác đấy) rồi chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Tôi muốn bác đứng ở đây, trên mảnh đất này để cảm nhận với tôi, và với nhiều người khác nữa yêu TN.
  5. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    a` mà thui.
    bác vnd nói đúng
    tôi thấy việc tranh luận về đề tài ktế-chính trị- xã hội của TN nên dùng 1 topic khác. vấn đề này đau đàu& bế tắc lắm! hehhe. cho vào đây làm mất tính giải trí của topic này
    anh em cứ trung thành với ý tưog của ng` lập ra topic này.
    1ý tuởng rất hay+mới
    mong bác nào là thổ địa - thổ dân ở TN thi` viết bài cho anh em đọc với nhá. để mấy thằng xa quê như tôi đc cập nhật thông tin.
    kẻo sau này về TN lại ngớ ng` ra hỏi: HN nó chuyển lên đây từ bjờ ?thi` chết
  6. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hẹn hò với bac hgtv à?
    vậy thì vinh dự cho cá nhân+ gia đình em wa.
    bác nhớ nha.
    k khéo em lại phải gọi bác = chị ấy nhở
  7. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    CHÈ THÁI NGUYÊN ?" THÚ ẨM THỰC TAO NHÃ
    Không biết tự bao giờ, cây chè có mặt trên đất Thái Nguyên, gắn bó với đất và người Thái Nguyên, trở thành Đệ nhất danh trà của cả nước. Chè Thái được lưu truyền không chỉ bởi vị ngon và hương thơm đặc trưng nổi tiếng, mà còn bởi tình đất tình người nơi đây. Người xưa có câu "Chè Thái gái Tuyên" - Chè Thái Nguyên đã có được một "thương hiệu dân gian" và khẳng định danh tiếng ấy qua bao đời nay.
    Không có sử sách nào ghi lại cây chè được trồng trên đất Thái Nguyên tự bao giờ, nhưng chè Thái đã đi vào tục ngữ ca dao, đi vào huyền thoại, bén rễ sâu xa trong đời sống tâm tư, tình cảm của người Thái Nguyên như là duyên phận! Cây chè lớn lên trên đất Thái Nguyên cùng với một huyền thoại về tình yêu thủy chung son sắt, hóa sông hóa núi. Hương vị Chè Thái là kết tinh từ tình yêu ấy: xanh tươi, đậm đà và thơm thảo, lại thấm đẫm tình đất, tình người.
    Thoang thoảng hương cốm bay
    Búp chè xanh như ngọc
    Chè Thái Nguyên ngọt giọng
    Ấm lòng khách tri âm​
    Chè Thái nổi tiếng với màu nước xanh ánh vàng mật ong, hương thơm đặc trưng nửa phần hương cốm nửa phần hương hoa, và vị chát khi mới uống vào nhưng sau đó lại thấy hậu vị ngọt đọng lại nơi cuống lưỡi. Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, cùng với bàn tay khéo léo và bí quyết truyền thống lâu đời của những người nông dân nơi đây đã tạo cho Chề Thái hương vị đặc trưng mà không nới nào khác có được. Chè Thái xưa nổi tiếng với chè sao suốt, nổi tiếng với cách sao chè thủ công dùng tay đánh khô trên chảo gang, lấy hương bằng chảo đồng. Ngày nay, vẫn là hương vị ấy, song chè Thái được sản xuất công nghiệp hơn nhờ những cỗ máy vò, máy sao chè hiện đại. Dẫu vậy, nhưng những bước cơ bản truyền thống vẫn không thay đổi. Ở Thái Nguyên, cây chè đồng hành với lịch sử, văn hóa, đồng hành với cuộc sống của mỗi con người, của mỗi gia đình nơi đây. Nó góp phần minh chứng cho "đạo trà" Việt trường tồn và bất biến.
    Đất đã chọn ?" cây đã ưa thì hoa trái cứ hồn nhiên đâm chồi nảy lộc. Đời của mỗi người thì vẫn cứ qua, nhưng ở Thái Nguyên, cây chè và nghiệp làm chè thì vẫn trường tồn mãi mãi./.

  8. hainguyen0905

    hainguyen0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chè đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm thì đa phần đem xuất khẩu, còn món trà đá anh em tỉnh ta vẫn xài mỗi tối thì có nhiều chất dinh dưỡng quá, trung bình tuần 4-5 cốc<== ko biết khi nào thì teo`
  9. hainguyen0905

    hainguyen0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mà chú Lúa rành về ẩm thực thế nhi? . Gần nhà anh Max có cái quán cafe Orange hay lắm đấy. PhucBanMe thì có đàn muỗi con nào con đấy to bằng bắp chuối, tối lửa tắt đèn mà mò vào đấy thì hay phải biết + với khu đó hay đc. xem online lắm
    Quán bia Thường Hằng có thêm cái món gọi là trứng chim cút lộn,
  10. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hehe , món khác em ko bít mấy chứ bia là món sở trường .
    Anh HaiNguyen khách quen của Phúc rồi ko tính .
    Tình hình còn cái gì để viết về TN nữa nhỉ ? ????

Chia sẻ trang này