1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên - Đi và Viết

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em đây!
    Bác nhắc cái là em mò lên liền. có tật giật minh` mà.hehe
    dạo nay` em thi cử lu bù nên hơi lười lên box. Lên nh` chat chit k khéo đá lại vài môn thi`mùa giải này vứt đi.
    Mà bác kaka có em gái k nhỉ? Em hỏi khí không phải, bác thik AC a`.em thì thk kaka thật đấy nhg AC thì?
    gửi hgtn:
    dạo nay` k thấy bác hgtv post bài nữa nhỉ? bận chồng con zi` à??
    Em vẫn ngóng bài của bác đấy. bác cố gắng thu xếp cảm xúc viết bài đều đều nhé.
    chúc các bác sức khỏe
  2. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có xem bóng đá nhìu đâu bác,em chỉ xem mấy trận nào hay thôi,còn kaka thì em thích nó từ cái hồi nó đá worldcup,dạo này box minh it người online quá mấy cây viết hay ko biết đi đâu hết rồi mà không thấy viết bài nữa,hay là ở nhà ôn thi hết.
  3. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Phố chợ
    Phố không rộng. Chỉ có 2 con đường Bến Tượng và Bến Oánh vuông góc với nhau, quây lại một khu phố tựa lưng vào sông Cầu. Tương truyền trong lịch sử, khúc sông này khi xưa từng là bến tắm voi của 2 bà Trưng (từ những năm 40 trước công nguyên cơ nhé!), lại có người khác nói đây là bến tắm voi của tướng lĩnh Lý Thường Kiệt (thế kỷ 14) gắn với phòng tuyến Sông Cầu khi xưa... Túm lại là những câu chuyện đã xa và xưa quá rồi, chẳng có sách nào chững minh cả, nên mình cũng không chắc. Chỉ biết rằng cái tên Bến Tượng (gắn với đoạn sông chỗ từ chợ trung tâm đi thẳng xuống bến sông) là một cái tên ổ. Vậy nên phố cũng tên là phố Bến Tượng. Nhưng chẳng ai nhớ nhiều đến cái tên nay, người ta chỉ biết ở đây có chợ trung tâm, còn gọi là chợ Thái nên nó là phố chợ.
    Ngày mình còn bé. Cái thủa đi học cấp 1. Trường cấp 1 Trưng Vương cũng nằm trong phố chợ. Tuổi thơ của những đứa trẻ như mình lắn lên cùng cái chợ. Sáng ra đi học không cần dậy sớm. Cứ lững thững chen qua những hàng rau hàng cá mà đi đến lớp. Hình như đã quen với những thanh âm ồn ã của chợ, của người đi chợ nên cũng thấy vui tại lạ... Tạt qua chỗ bà bán xôi, mua lấy một nắm (hình như chỉ mất có 200đ) rồi vừa ăn vừa ngắm cảnh trên đường tới lớp. Chợ nghèo. hàng hóa không nhiều. Nhưng không hiểu sao, mình thấy chợ hồi ấy vui hơn bây giờ, nó có bán những thứ hàng dân dã hơn, quê hơn và chợ có nét gì đó mộc mạc gần gũi hơn. Thích nhất là những ngày chợ. Hồi đấy có mấy nhà ai giầu đâu, nên chủ yếu đi chợ theo dịp phiên, đông vui lắm. Nhà mình ở sát chợ, chẳng lạ gì nhưng cũng cố bám theo mẹ, rồi chẳng giấu nỗi sung sướng mỗi khi được mua cho tấm bánh bé ti hin (nói thật chứ, hồi đấy trẻ con ngu lắm. Có cái bánh nâng niu không dám ăn cuối cùng về đến nhà, thằng anh to khỏe hơn nó đẩy cho một cái rồi giằng lấy, trợn mắt nhét tọt vào họng nuốt mất tiêu. Mình chỉ biết khóc giãy đành đạch...). Hồi ấy, chợ nghèo, nhà cũng nghèo. Nhà có một mảnh vườn con con, 2 anh em chiều chiều tưới rau, rồi cuối tuần cũng cắt rau đem ra chợ xếp hàng. Thế mà đến cuối tháng cũng được một món tiền be bé đưa cho mẹ để có bữa cơm cải thiện. Chợ đã dạy chúng tôi bài học đầu tiên về kinh doanh.
    Lớn hơn một chút. Mình không thấy chợ vui như trước nữa. Có cả những giằng giật, buơn chải, có cả những cãi vã, cả những ghen ghét chơi xấu. Đám trẻ phố chợ đã có đứa bỏ học buôn bán, có đứa nghiện hút, có đứa đi tù. Thấy lòng nao nao nhiều. Trường không ở gần chợ nữa, mà chuyển ra nơi khác. Chợ thì rộng thêm, lại được xây thêm mấy đình chợ nữa. Nhưng chợ không còn là chỗ chơi cho đám trẻ con tụi mình. Nhưng chợ vẫn vui. Bởi chợ có nhiều hàng hóa, nhiều thứ đẹp mắt hơn, người đi chợ cũng ăn mặc xúng xính hơn. Và mình thì vẫn không thể bỏ được thói quen háo hức vừa đi vừa ngắm mỗi lúc qua chợ.
    Năm ngoái. Người ta nói sẽ đập chợ cũ đi để xây một trung tâm thương mại 7 tầng. Bà con phố chợ dáo dác. Trong lúc xây chợ thì chợ chuyển đi đâu? Hồi ý, mình cũng không hiểu, sao lại vội vã trong khi Năm du lịch đã sát gần? Nhưng rồi mình nhớ cái anh trưởng phòng mình lúc ấy đã rất từ tốn: Vẫn biết xây chợ lúc này là không tiện, nhưng tỉnh ta còn nghèo, nếu ngồi chờ vốn đầu tư nhà nước thì sẽ rất lâu, do đó phải biết dựa vào các nhà đầu tư. Mà các nhà đầu tư thì không thể ngồi ngâm vốn chờ hết một năm được. Chúng ta có thể có một vài bất lợi bước đầu, nhưng đổi lại thì tỉnh ta có thêm một công trình khang trang, mà chắc chắn tốc độ xây dựng sẽ rất nhanh... Mình cũng hiểu ra. Mà hình dân phố chợ cũng hiểu. Nên rồi chợ dọn ra đường, một thời gian cũng ổn cả. Tuy có vất vả giao thông, mình có hôm bị tắc đường, nhưng rồi cũng qua. Dạo nay thấy công trình chợ đã vươn cao lắm rồi. Mới đây, đài truyền hình đưa tin, chỉ khoảng 3,4 tháng nữa là có thể hoàn thành 1 phần và đưa vào sử dụng để giúp bà con kinh doanh thuận tiện, giảm bớt bức xúc về giao thông, mình cũng thấy vui vui. Phố chợ sắp khang trang hơn nhiều rồi.
    Phố chợ không rộng hơn. Vẫn những con đường cũ, vẫn nhưng cái tên cũ, nhưng phố chợ đang mới hơn. Phố chợ mang cả tuổi thơ của những đứa trẻ trong phố. Phố chợ dạy chúng tôi những bài học cuộc sống đầu tiên ngoài gia đình. Phố chợ có cả niềm vui và nỗi buồn, cả những trở trăn khúc mắc. Người Thái Nguyên ai cũng từng ít nhất một lần đến chợ. Người nơi khác cũng có nhiều người từng đến. Người ta nói, chợ cũng mang cả đặc trưng văn hóa của một khu vực. Mình chẳng nghĩ nhiều dược đến thế. Với mình, có một phố chợ của riêng những đứa trẻ đã lớn (như mình).....
  4. monster207

    monster207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại sợ loãng?Mình chỉ sợ ng viết ko hứng thú viết nữa thôi.Cám ơn những bài viết đầy tình cảm của bạn hgtvtn về quê hương TháiNguyên ,mong bạn tiếp tục cố gắng vì Thái Nguyên thân yêu :P.
    Xa quê hương lâu ngày,bắt gặp topic này khiến mình vui mừng khôn xiết,càng vui mừng hơn khi TháiNguyên luôn có những ng tâm huyết với TháiNguyên,mong muốn quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển.
    Để cổ vũ cho sự phát triển của topic,mình có 1 kỉ niệm về chuyến đi chơi Vai Miếu muốn chia sẻ với các bạn.
    Ấy là chuyện mấy năm về trc,khi mình còn là học sinh.Lớp mình có tổ chức đi dã ngoại,dịa điểm tới là VaiMiếu,thật sự lúc đó mình ko thể tượng tượng ra địa danh này và vì sao nó dc gọi là VaiMiếu,nhưng mình và các bạn học rất háo hức.
    Vì là học sinh,nên phương tiện di chuyển tất nhiên là xe đạp(có lẽ điều này ko đúng với thế hệ bây h nưa rùi ^_^").Chúng mình xuất phát từ cổng trưong Chuyêntn hướng về DạiTừ,nơi địa danh VaiMiếu tọa lạc.Chặng đừong dài hơn 20km khiến nhiều bạn tỏ ra mêt mỏi và nản chí,nhưng nhờ sự đọng viên và ý nghĩ về 1 VaiMiéu trong mơ đã giúp xua tan mệt mỏi dể hoàn thành chặng đường đầy gian khổ >.<".
    Và cuối cùng đích đến đã hiên ra trc mắt:1cái đê ko hơn ko kém T_T",mình có cảm giác bị lừa ,và cả bọn lúc đó chỉ muốn lôi cái thằng đã cố vấn cái địa danh này ra đập 1 trận cho hả giận.
    Nhưng sự thực ko phải như vậy các bạn ạ,phải đi sâu,tìm hiểu kĩ mới thấy dc vẻ đẹp nơi VaiMiếu.Đó là 1 nơi tuyệt vời đã lưu giữ nhiều ki niệm tuổi học trò của mình với những tấm ảnh đáng nhớ.Sau khi leo hết bờ đê,các bạn sẽ bắt thuyền sang bờ bên kia của dòng sông,nơi có những quang cảnh thiên nhiên mà ko ở bất kì thành phố nào có dc.Tất cả đều đang chờ các bạn tới khám phá và ghi dấu ấn của mình.Hãy thửong thức và vui vẻ nhé,mình mong các bạn cũng có ấn tượng tốt đẹp về VaiMiếu như mình.
    Chuyến đi dài nào cũng có những câu chuyện đáng nhớ,trong chuyến đi VaiMieu chùng mình cũng có 1 chuyên mà mỗi khi nhắc lại mọi ng đều xúc động và trân trọng.Đó là vì sau khi vui chơi thoải mái,mọi ng thu xếp về,nhưng nghỉ tới doạn đường xa lắc xa lơ mà nản.Cả bọn phân vân ko biết nên đạp xe hay đi xe khách,bàn 1 hồi cả bọn thống nhất là đạp xe.Thế mà vui các bạn ạ,2 ng 1 xe ,chúng tớ liền tổ chúc đua xem ai về nhất ,đúng là trẻ cun,nói ko phải giỡn với các bạn,bọn tớ chạy xe đạp nhiều khi vượt cả xe máy,tốc độ cứ vù vù,h nghĩ lại cũng khiếp.Rồi cũng gần về thành phố,tới đoạn Bờ Đậu,bọn tớ quyết định dừng lại nghỉ chân và chăm sóc cho cái bụng đang kêu réo ầm ĩ :),vẫn biết bánh chưng BờĐậu ngon nổi tiếng,nhưng hôm đấy báng chưng Bờ Đậu ngon lạ thường,thật đúng là kì phẩm trong nhân gian .Nhắc đến đây mới thấy tiếc,đợt tết vừa rùi quên ko thửong thức lại hương vị bánh chưng BờĐậu :((,chán ghê!
    Đôi dòng nan man mong các bạn thứ lỗi.Chúc các bạn 1 tuần mới thành công!
    TB:Mình là dân kinh tế,nên vấn đề về kt TháiNguyên mình rất quan tâm,mong 1 ngày dc thảo luận với các bạn về vấn đề này.Thân!
  5. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngắm Thành phố từ trên cao​
    ....
    - "Em đang ở đâu thế?"
    - "Em đang ở một nơi cao và nhìn xuống thành phố"
    - "Em thích độ cao?"
    - "Dạ, không. Em thích nhìn thành phố từ trên cao!"
    - "Nhưng nếu em ngắm cảnh một mình, sẽ không cảm nhận hết được vẻ đẹp của TP và cảm giác HP khi được chứng kiến vẻ đẹp ấy"
    - ... (bật cười)
    ....
    ....
    Hóa ra không phải thế, ngắm thành phố một mình từ trên cao vẫn thấy thành phố đẹp lạ kỳ!
    .....
    ......
    Đang viết dở thì lại phải đi rồi. Để tạm lại đây nhé, để gợi mở trước, nhưng nếu ai có hứng thú, cứ post trước đi cũng được. Rồi tui sẽ viết tiếp lần sau.
  6. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Ngắm Thành phố từ trên cao
    ....
    - "Em đang ở đâu thế?"
    - "Em đang ở một nơi cao và nhìn xuống thành phố"
    - "Em thích độ cao?"
    - "Dạ, không. Em thích nhìn thành phố từ trên cao!"
    - "Nhưng nếu em ngắm cảnh một mình, sẽ không cảm nhận hết được vẻ đẹp của TP và cảm giác HP khi được chứng kiến vẻ đẹp ấy"
    - ... (bật cười)
    ....
    ......
    ......
    .....
    1) Em thích ngắm Thái Nguyên từ trên cao vào một sớm đầu cuối xuân. Có nắng, có gió, có cả một chút se lạnh sót lại của mùa đông. Chắc anh sẽ chẳng nhìn thấy em đâu. Vì lúc ấy, em ở trên sân thượng của Khách sạn Thái Nguyên. Em muốn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của thành phố vào những thời khắc ấy. Toà nhà không quá cao, đủ để nhìn thấy những con đường vươn xa, những người hối hả đi về nhiều hướng. Và trong cái lấp lánh dịu dàng của nắng và gió ấy, em cảm nhận thấy mùa xuân đang về, chậm rãi và bình yên.
    2) Em thích ngắm thành phố từ trên cao vào mỗi buổi chiều. Khi giờ tan tầm, những tia nắng cuối dịu dần xuống để chờ đợi những ngẫu hứng của đêm. Chọn bàn gần cửa kính trên tầng 10 Victory nhé. Anh sẽ thấy chiều trôi đi vừa nhanh và chậm như thế nào. Nhanh bởi dòng người xe vội vã đi trên đường, anh sẽ cảm nhận thấy dòng người tất bật ấy đang trên đường trở về với mái ấm gia đình sau một ngày lao động. Chậm bởi lẽ, luồng ánh sánh đằng xa cứ từ từ pha tối.... Những cảm xúc và suy tư đan xen ấy đem đến những hứng thú bất tận cho những ai thích ngắm TP từ trên cao
    3) Em thích ngắm thành phố từ trên cao về đêm. Tại sao ư? Vì mình vui. Ừ. Anh có nhớ không nhỉ? Cái bar cafe trên tầng 8 Đông Á. Mùa hè ở đó thật mát với gió nhiều. Những ánh đèn lung linh, dòng ánh sáng của những chiếc xe di chuyển trên đường tạo cho người ngắm cảm giác tò mò và tự hỏi, nó sẽ trôi về đâu? Thái Nguyên về đêm nhiều sắc màu...
    4) Em đang ở đâu vậy? Em đang ở trên cao.
    Em không định nhẩy xuống đấy chứ?
    Không. Em chỉ là muốn ngắm nhìn một con đường. Chỗ này không cao lắm, mới là tầng 4 thôi.
    Để anh đoán nhé, em đang ở Moonlight - tầng 4 Sao Việt phải không?
    Vâng. Ở đây em có thể nhìn thấy những dòng người đan nhau qua ngã tư đèn đỏ, những người vội vã, những người chậm rãi, những người kiên nhẫn, những người cáu kỉnh..... Cuộc đời hình như cũng giống như ngã tư đường này, có rất nhiều cuộc gặp gỡ, đan cài, những rồi lại chia xa...
    5) Em vẫn thích ngắm thành phố từ trên cao. Chỗ em chọn bây giờ khuất hơn. Tầng 7 Mai Đan nhé. Tại sao? Vì em vẫn thích ngắm những dòng người trên đường, nhưng lại không muốn đeo đuổi ý nghĩ đoán định xem dòng người ấy đang đi về đâu thế? hoặc đoán xem họ đang suy tư và trăn trở điều gì? Chỉ đơn giản là vừa đủ độ yên tĩnh, đủ cảm giác bình yên, đủ mức để ngắm nhìn...
  7. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác hgtvtn đã trở lại,em chưa đươc ngắm Tp từ trên cao bao h cả tại vì lúc em đi còn chưa có mấy cái nhà cao cao như bây h,nghe bác nói thế này em cũng muốn về để rủ người yêu em lên ngắm Tp quá
  8. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Còn Anh? Anh sẽ đứng ở dưới, không quá xa& cũng không quá gần ...Em.
    Ngay đây thôi, bên dưới con đường Hoàng Văn Thụ. Để Anh đc cảm nhận nhịp sống của TP lúc về đêm và nhập vào dòng người tươi trẻ ấy, để đc nhìn ngắm vẻ đẹp bề thế mang nét kiến trúc hiện đại của những toà nhà, để đc nghe mùi hoa sữa thoảng bay trong gió cuối thu và để... nhìn Em.
    Em luôn ỏ trên cao.... nhg với tôi Em vẫn luôn thật gần.
    Được tomcatk56 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 18/07/2007
    Được tomcatk56 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 18/07/2007
  9. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không vào đây, cũng chẳng có đồng bọn nào up cái topic này lên hộ mình 1 phát.
    Thôi tự thân vận động vậy. Nhưng mà k phải là mình ăn gian, chỉ là mình đặt gạch xí chỗ thôi. Giá kể mà mình làm Mod thì cũng tốt, mình lôi béng cái topic của mình lên khu vực ưu tiên, đỡ phải vất vả hì hụi viết bài mới up lên được. Nhưng mà thế thì có quái gì vui nhỉ? Mất hết ý chí phấn đấu.
    Thôi được, hẹn các bác 3 ngày nữa sẽ có bài mới, chú nào ủng hộ thì vỗ tay cổ vũ cái
    Cảm ơn nhé!
  10. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em đang định Up Nhưng chưa nghĩ ra kái rì nên lại thôi
    Hôm nay nghĩ ra roài. Viết thoai
    Cầu mây
    Có thể nói cây cầu này như là gianh giới của làng quê tôi với thế giới bên ngoài.
    (Xin lỗi, đang bận tý, để sáng mai OL em viết chị Hương nhá )

Chia sẻ trang này