1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên đổi thay!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hunter_81, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chụp qua tivi,hôm khai mạc năm du lịch TN,Rất tiếc em phải ở nhà trông nhà!
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy cái,nhưng ko post được,mấy cái khá đẹp,quang cảnh đường phố đêm giao thừa và cảnh Nam núi cốc.Thôi vậy.
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 21/05/2007
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

    Ảnh chụp hôm qua[​IMG]
    [​IMG]
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 21/05/2007
  4. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn vote cho bác nhiều cơ mà chỉ vote được một lần thui, chán thế!
  5. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi còn bé tẹo lớp 5 từ dưới Gang Thép đi ôn thi học sinh giỏi ở cái trường gì mà đi theo đường đằng sau cái khách sạn to to bây giờ ấy (trước là khu chuyên gia Liên Xô) đi vào tít bên trong cạnh Sở GDDT, ngày nào cũng phải đi qua cái ngã tư này, giờ nhà cửa mọc lên nhiều hơn tẹo nhưng nhiều cái vẫn như xưa!
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên nhiều nước thật. Từ Hồ Núi Cốc ra đến Đường tròn đều phun nước. Năm nay Hà Nội lại hạn hán và thiếu điện, cái dự án làm công trình này mà mang xuống HN thì các cụ chỉ có khóc thét thôi. Thái Nguyên mình đẹp thật
  7. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ phun tẹo thui mờ!
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên đổi thay ???
    Chúng ta cứ mãi nghỉ đến thành phố đổi thay mà quên đi sự đổi thay từng ngày từng giờ ở các vùng nông thôn
    Thỉnh thoảng em mới về quê một lần (2-3 tháng ) nhưng em cũng nhận thấy quê hương mình đổi thay nhiều lắm. Tính từ ngày xưa nhá các thế hệ trước chím đắm trong những bàn đèn khét mùi của thuốc phiện và thơm của mùi mỡ, nhưng đến thời 8x như bọn em thì đã đỡ hơn rất nhiều nếu không muốn nói là rất ít. Đơn giản vì suy nghĩ của họ đã thay đổi đã biết đời cha, đời anh của mình như thế nào
    Đa số các anh em bạn bè đi làm đều là tự lập , Thỉnh thoảng về lại nghe tin thằng bạn này mua xe, Thằng bạn kia mua xe em vui lắm chứ. Ngày trước đi học ước ao : " Bao giờ chúng mình lớn sẽ làm một tiểu đội khoảng 10 xe đi dạo mát nhở" Ước mơ nhỏ nhoi đó vẫn chưa thực hiện được nhưng em tin vào một ngày mai tươi sáng.
    Đây là em nói sơ qua về đổi thay con người . Còn đổi thay về cơ sở vật chất thì rõ rồi . Các vùng quê đa số đã bê tông hóa các con đường chính. Hok như ngày xưa cứ ra đường là ngại ...... Còn nhiều thứ đổi thay lắm các bác ah. Tạm viết thế thôi.
  9. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Cái việc bê tông hóa các đường làng ngõ xóm tui thấy công nhận là hay! Có lần mình về đi tha thẩn dọc kênh đào lấy nước từ hồ Núi Cốc ấy, thấy đường xá sạch sẽ, đi xe thoải mái vừa đi vừa ngắm cảnh thấy thích thật!
  10. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Thái Nguyên bây giờ từ thành thị đến nông thôn đều thay đổi nhiều. Như ở chỗ nhà tui ấy, đường xá bê tông hoá hết, sạch sẽ, tiện lợi bao nhiêu. Như hồi xưa mỗi lần mùa mưa lại phát khiếp, lầy lội. Xe cộ đi lại nhiều là dường càng thêm bẩn. Bây giờ thì oki rồi. Chợ búa, điện đường trường trạm cũng được cải thiện thêm rất nhiều rồi. Thái Nguyên muôn năm!

Chia sẻ trang này