1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên đổi thay!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hunter_81, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Các bác chịu khó chụp ảnh nhé, tui ko ở nhà nên chỉ sưu tầm được thui! Các bác thông cảm nhé!
    [​IMG]
    Đồi chè Thái Nguyên nổi tiếng nè, hình như trên nông trường chè Sông Cầu đấy! Mình đã đi vòng vòng nông trường chè! Thích thật!
    [​IMG]
    Rừng cọ Thái Nguyên này, đẹp không! Mình chưa được đi thăm rừng cọ thế này bao giờ! Nhìn cũng thích chứ nhỉ! Thấy bảo quả cọ ăn ngon và bùi lắm! Các nước họ còn xuất khẩu dầu cọ cơ mà nhỉ!
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ Ruộng đồng Thái Nguyên này
    [​IMG]
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Kái này hok biết đặt tên =))))))))))))))))))
    [​IMG]
  4. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh của bác lại nhớ hồi bé, lại nhớ chuyện "Dế mèn phiêu lưu ký"
  5. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hay đặt tên là: "Cái đuôi (lưng hay phía sau) người Thái Nguyên" đi bác. Cơ mà mấy em hơi đen, bác chụp ở đâu thế, có phải người Thái mình ko vậy ta? Con gái Thái Nguyên mình xinh lắm cơ mà bác, "rét Thái Nguyên" nên nước da con gái Thái Nguyên cũng trắng lắm, đẹp lắm cơ!
  6. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các đồng chí rất nhiệt tình
    Nhưng các đồng chí NỮ chẳng thấy ma nào cả
    Toàn mấy anh em độc thoại với nhau
    chán òm các bạn nhỉ?
    cái ảnh này hình như là ảnh lên thác ở trên Đại Từ,
    Vì mình đi mấy lần qua cái đoạn giống như này khoảng 7 năm trước
  7. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải đi tiên phong mở mang xây dựng mới có lối cho phụ nữ họ đi chứ các bác! Đến lúc họ quen rùi có khi lại ở lỳ luôn box này chứ chả chơi các bác nhỉ
  8. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tui là con gái Thái Nguyên nè. theo như gia phả của cha ông để lạit hì đến đời tui là đời thứ 5 rồi. hehe. Bi giờ thi thoảng về Thái Nguyên nhưng chả đi đâu được cả. Tới đâu cũng lạ hết. Ai bảo hồi còn đi học không chịu đi đâu, đến giờ muốn đi thì lại ngại nắng, ngại gió, ngại bụi, ngại cả ra đường, và ngại nhất là phải đi một mình. hic
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Giờ về Thái Nguyên mà chả đi đâu được...xe đã ko còn...bạn bè cũng đi hết....về mà chả biết làm gì....buồn !!!!!
  10. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, tui trộm nghĩ là buồn hay vui, lãng mạn hay không lãng mạn ... có lẽ phụ thuộc nhiều vào tâm trạng và vào... bản thân mỗi người mà nhỉ! Với tui chỉ cần một năm được về Thăm lại TN một hai lần, đến những nơi mình đã sống suốt tuổi thơ, nơi mình đã học tập và trưởng thành là cảm xúc lại bồi hồi nhớ nhung lắm! Ngồi trên cánh đồng nơi mà còn bé mình vẫn hay chơi cùng chúng bạn, bao ký ức lại hiện về!

Chia sẻ trang này