1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT quán - tương tư thơ thẩn thẫn thờ - Tâm tình thủ thỉ thả thơ thêm tình

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    thấy nhiều thơ thẩn trong quán nhà Tím quá, kí gửi một bài thơ nghe!
    Khi yêu, người ta cũng thích mưa!
    những cơn mưa đôi khi hay lạ
    như là tình yêu đến bất ngờ
    bối rối chút thôi mà ...lãng mạn
    nên khi yêu, người ta cũng thích mưa !
    khi yêu người ta không cần dù
    mưa sẽ làm mềm hai trái tim ...phòng thủ
    người con trai che mưa cho bạn gái
    bằng đôi tay và chiếc lá gầy .
    khi yêu, người ta thích ngắm mưa
    mưa dài buông lơi như nỗi nhớ
    khi nhớ người ta hay tưởng tượng
    nên mưa cũng có một hình hài
    mưa nghiêng nghiêng anh nhớ dáng em gầy
    mưa rả rích như em đang hờn dỗi
    mưa lao xao là thoảng lời em nói
    mưa ầm ào như _anh yêu em!
    khi yêu trái tim sẽ rất mềm
    bạn biết đó, mềm như là mưa vậy
    tình yêu đôi khi lung linh và ...dễ vỡ
    nên khi yêu người ta biết yêu mưa?!
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cám ơn pác nhá! pác cứ nói quá
    em thì uống chả được bao nhiêu đâu, nhưng cũng kính pác
    (mời ai ko mời lại đi mời Tím, bỏ cái í định kia đi nhá keke)
    Anh BMV thì nhắc đến mấy từ nghe quen quen nhưng lại ko thuộc sở đoản hay trường cụa em
    Hôm nay về quán đọc thơ của anh Yêu ss TV anh Xuân & Mâybayngang39 mà tê tê quạ
    đọc lại:
    Tương tư thơ thẩn thẫn thờ
    Tâm tình thủ thỉ thả thơ thêm tình

    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 20/09/2007
  3. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Dạo này quán lắm thơ thẩn há, nhưng ít thấy thơ tê tê rồi. Nhiều thơ cóp đọc cũng chả thấy tê, chỉ thấy ... hay
  4. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Anh dốt thơ, không dám vào quán đâu. Hix. Đành nhìn thiên hạ đong đưa em vậy!
  5. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    riêng cái vàng vàng thì em với bác cùng cảnh, mời bác cốc bia nhá
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ai nói quán chỉ toàn thơ ko đâu hay là do mí anh ko muốn vào quán nữa nên vịn vào đấy mừ chuồn chuồn
    @ anh Tờ Rờ: thơ làm sao sáng mãi được anh, mình phải cọp đổi vị chứ
    Chúc cả làng 1 ngày mới vui vẻ nhé!

  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần đi chơi Trung Thu
    Chẳng để ngắm trăng như ngày còn thơ bé
    Cũng chẳng mong đợi đến giờ phá cỗ
    Gõ trống rước đèn náo nức những khi xưa
    Cũng chẳng mong trở lại được tuổi thơ
    Đòi kẹo bột trong lòng tay của mẹ
    Rồi hào phóng chia cho từng bạn nhỏ
    Để được nói cười ríu rít nói cười rộn rã đường quê
    Trung Thu này con chẳng kịp về
    Đạp xe lang thang trên những đường phố lạ
    Nghe tiếng cười ai giòn giã quá
    Bỗng thấy mình lạc lõng đến vô duyên
    Bè bạn con giờ mỗi đứa mỗi miền
    Tìm niềm vui trong từng ô đời nhỏ
    Tự bằng lòng với những gì mình có
    Nên chỉ mình con trên phố đêm nay!
    Ko biet ai gui cho minh, pot len day choi
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng đến, đừng đi, đừng lặng lẽ
    Hãy để em thảng thốt với mình em
    Hãy để nguyên những rung động êm đềm
    Cho linh cảm của một thời con gái
    Anh đừng níu những lá khô rụng mãi
    Để cuối thu em vẫn biết giật mình

  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Thì ra anh vẫn còn nguyên vẹn quá
    Vẫn giật mình khi mơ mẩn ... mùa thu
  10. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 chiều ghé Tim (sắc) em
    Quán vắng đìu hìu chả có mồi
    Thôi thì lấy ly làm 1 vại
    Thấy đời vẫn cứ mãi đẹp sao

Chia sẻ trang này