1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT quán - tương tư thơ thẩn thẫn thờ - Tâm tình thủ thỉ thả thơ thêm tình

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    thế là thư của Ký giữa đường bị ai trộm mất roài
    mượn quán làm trạm thông tin tí nhé!

  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ra ngoài, đường phồ thích tạật. Về lại cty, bé KT bảo hôm nay 14/8 Trung thu rồi à? Thế là 1 đêm rằm nữa trôi qua
    Nhớ lại những trung thu thuở bé Những trung thu dưới ánh trăng bên bờ biển, những trung thu ướt át trong mưa, những trung thu rước đèn cùng chúng bạn, nhớ và nhớ NHớ quá, nhớ quá đi thôi Và không thể nào quên giây phút cả nhà quây quần bên mâm cơm, bêm mấm trái cây cùng bánh nướng, tách trà đón trăng Thèm quá, nhớ gia đình quá
    Chúc mọi người trung thu vui vẻ & hạnh phúc nhé!

  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Lâu quá không qua quán Tím vào thấy nhiều điều mới lạ, nhưng chủ yếu là các chiến binh dũng cảm đang tìm cánh tấn công em Tím tìm tim. Làm sao để chiếm được trái tim bé bỏng, đáng yêu nhưng lại không thơ ngây ,không khờ dại đó? Câu hỏi đã làm làm cho các chiến binh phải điên đầu . Có ít tài liệu copy được chia sẻ cho anh em ( thực chất là dương đông kích tây) và cũng là để cho em Tím biết được mưu mô của các anh em và tớ.
    36 -8 - 9
    [​IMG]

    1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương): Tức là giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ ảo vô song. Hẳn các bác trai cũng hiểu rằng phụ nữ là một sinh vật xinh đẹp nhưng lại vô cùng phức tạp phức tạp từ tâm lý, tính cách, đến suy nghĩ, hành động, nói chung là rất khó đoán. Chính vì vậy ta phải lấy độc trị độc, phải nhằm ngay vào yếu huyệt này ?" cái gót chân Asin của nàng ?" để làm cho nàng mê ta.
    Có nhiều cách để thực hiện kế này, như:
    - Tạo tin đồn: Ta dẫu có ?otài đức? đến mấy thì nàng cũng ít tin vào hiện thực trước mắt hơn là nghe đám bạn gái đồn đại (phụ nữ lạ thật), chính vì thế ta phải tạo tin đồn có lợi cho ta.
    - Làm rối tai rối mắt địch: Dĩ nhiên là ta mê nàng, nhưng đôi khi ta phải làm sao cho nàng không biết được tình ý của ta. Ta vừa tỏ ra rất quan tâm và ga lăng với nàng khiến nàng vô cùng cảm động và ngưỡng mộ, rồi có khi ta sắm bộ mặt thật lạnh lùng, dứt khoát, làm nàng băn khoăn nghĩ ngợi về ta. Lâu dần nàng sẽ sinh thương thầm nhớ trộm.
    - Buộc đối phương lo nhiều mặt: Cổ nhân dạy: ?oTheo tình tình chạy, chạy tình tình theo?, thế nên đôi khi ta phải khuấy động lên trong nàng cái ý thức lo lắng chinh phục được ta, phải làm sao để nàng thấy được rằng mất ta là mất một con cá to.
    - Mê hoặc ý chí của địch. Cổ nhân dạy: ?oCon trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai?. Chính thế đã mang thân đi tán gái thì phải thủ vài lời hoa mỹ. Nhưng do con gái thời nay tinh thần cảnh giác cao, trí tuệ siêu phàm nên anh em phải để ý: khen sao cho chân thành, tìm cho đúng điểm tốt đẹp của nàng mà khen, thậm chí phải biến cái xấu thành cái tốt một cách hợp lý. Ví dụ nàng đanh đá mà ta lại khen là dịu dàng thì vứt, nàng sẽ nghĩ ta giả dối và đãi bôi. Trong trường hợp này ta phải sửa lại là ?osắc sảo và cá tính?, nàng lại chả thích mê đi . Cứ thế từ từ mưa dầm thấm đất, nàng dẫu sắt đá thì ý chí cũng dần lung lạc.
    2 Điệu hổ ly sơn (Dụ" hổ "ra khỏi hang).
    [​IMG]
    Kế này cực kỳ quan trọng trong thuật tán gái. Hẳn các bác trai cũng biết rằng tán gái ở giai đoạn nào cũng phải có không gian phù hợp, ví dụ làm sao ta có thể hôn nàng trước mặt ông bà nhạc tương lai được . Chính vì thế phải dụ hổ khỏi rừng, khi ấy muốn ôm hổ hay thỏ thẻ với hổ thì cũng chẳng sợ kiểm lâm nữa.
    Kế này cực kỳ quan trọng trong thuật tán gái. Hẳn các bác trai cũng biết rằng tán gái ở giai đoạn nào cũng phải có không gian phù hợp, ví dụ làm sao ta có thể hôn nàng trước mặt ông bà nhạc tương lai được . Chính vì thế phải dụ hổ khỏi rừng, khi ấy muốn ôm hổ hay thỏ thẻ với hổ thì cũng chẳng sợ kiểm lâm nữa.
    Kế này cực kỳ quan trọng trong thuật tán gái. Hẳn các bác trai cũng biết rằng tán gái ở giai đoạn nào cũng phải có không gian phù hợp, ví dụ làm sao ta có thể hôn nàng trước mặt ông bà nhạc tương lai được . Chính vì thế phải dụ hổ khỏi rừng, khi ấy muốn ôm hổ hay thỏ thẻ với hổ thì cũng chẳng sợ kiểm lâm nữa.
    .


    3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim).
    [​IMG]
    Làm trai nên biết: tán gái chỉ mới là điều kiện cần, phải tán cả nhà gái nữa mới là điều kiện đủ. Phàm là cha mẹ ai không muốn con gái mình lọt vào tay một thằng ngon lành? Mà con gái thì lại hay nể cha mẹ. ?oHậu phương có vững vàng thì tiền tuyến mới không dao động? là vậy. Có một câu chuyện vui về kế này: Một bà mẹ hỏi chàng rể tương lai: ?oNếu bác và con gái bác rớt xuống sông nhưng chỉ cứu được một người thì cháu sẽ cứu ai?? Anh chàng láu cá không do dự trả lời: ?oCháu sẽ cứu bác sau đó nhảy xuống sông chết cùng con gái bác để trọn tình.

    P/s
    Lỗi mạng rồi!
    Nhờ mod xoá hộ bài bên trên nhé
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    anh BMV đang sử dụng chiến thuật gì thế Cơ mà nhìn con rắn sợ quạ
    Hoa của anh Bê và chữ T xanh lè của anh Còm
    Trung thu mà trời mưa ầm ầm í
    Đi ko đã gì hết
    Chúc mọi người 1 ngày vui nhé!

  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay buồn vì mưa bão , Chị Hằng đi vắng chú Cuội T_T
  6. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    đêm trăng hôm nào mây đen che khuất, hoa sen chớm nụ đèn nhỏ treo cao
    Trung thu vui vẻ nhé mọi người

  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, cho anh ly cốc tai TT nhé
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thong thả trông trăng tớ thẩn thơ
    Tương tư thương Tím tới thẫn thờ
    Tâm tình thủ thỉ thương thương thế
    Thôi thì tranh thủ thả thành thơ
    Trung thu tranh thủ tớ tỉ tê
    Tán tỉnh tâm tình tới thốt thề
    Trân trọng thân tình thời tớ thốt
    Tớ thời thương Tím tại Tê Tê
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    lâu lắm mới thấy sếp đó sếp dùng nhanh kẻo mèo trộm mất
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Trung thu, lần đầu trong năm mình uống nhiều đến thế thì phải vài ly thôi
    Một trung thu vui chứ nhỉ? lại một trung thu mưa...
    Mới 5h chiều đã nhập tiệc, đã tê tê... từ chối biết bao cuộc đthoại ... Lúc ấy chả dám nhận, chả dám nghe và cũng chả dám online nữa ...
    Khi say là lúc mình hay nói huyên thuyên nhất, lúc mình dễ xúc động nhất, lúc mà mình nên tránh tất cả nhất
    Lỡ mất 1 cái hẹn, ko còn sức để đi tiếp...
    À mà lạ nhỉ, cứ uống vào, ngồi ở đấy ko sao, nhưng đứng lên thì choáng váng mình hư quạ
    chủ quán hư quá làng nhở
    trung thu qua roài ...

Chia sẻ trang này