1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT quán - tương tư thơ thẩn thẫn thờ - Tâm tình thủ thỉ thả thơ thêm tình

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối thu
    mưa buồn tê tái
    Để hồn người
    bịn rịn nỗi chia ly....
    Thả tâm tình
    .... lệ ướt hoen mi
    Theo Gió Mây
    phiêu diêu để ngỏ
    Hỡi khách qua đường
    trong đêm mưa đó
    Có thấu lòng
    người em gái phương xa
    Dẫu chỉ một lần
    Chân anh bước qua
    .... Nhưng day dứt
    Tâm hồn người ở lại
    Dẫu biết rằng
    Sẽ là mãi mãi
    Hư ảo thôi....
    Trong ảo mộng mây mờ
    Anh sao đến
    Như một áng thơ
    Để hồn em
    Đêm mưa thổn thức....
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn G & ss TV mà tê tê quạ
    Chúc cả làng 1 ngày tốt lành nhé!

  3. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ngày sang đông
    Gió lùa heo hút
    Cho lòng ai
    Tê tái vết nao nao ...
    Bắt lòng vui
    ... sầu rơi trong dạ
    Bỏ trăng sao
    thơ thẩn đậy vào...
    Ơi chủ quán vắng
    từ ngày gió đổi
    Mới biết dạ
    Ai đó dễ thương
    Dù đã bao đêm
    mắt ai thức trắng
    ...Mà tái tê
    lòng dạ người xa
    Dù hiểu thấu
    không đi biền biệt
    thi thoảng qua
    thăm quán nhỏ tặng thơ
    Em đọc lại
    một hai đối đáp
    Cho ai kia
    Chiều tím ngẩn ngơ ...

    @ Thu vàng : Anh ngất roài...
    @ Tím : Trông quán chểnh mảng quá !
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối thu
    nắng vàng trải nhẹ
    Cái se lạnh
    không bận lòng thiếu nữ
    Thả lòng mình
    theo mùi hoa sữa
    Để cùng anh
    giây phút phiêu diêu...
    Phía trước con đường
    đang còn để ngõ
    Em rụt rè
    ...nhận hai chữ yêu thương.
    Chỉ một ánh mắt
    ấm áp tình người
    ..Đã đọng lại
    lưu giữ đến ngàn năm
    Chưa biết rằng
    có là mãi mãi ?
    Một tương lai...
    háo hức mong chờ
    Anh đã đến
    Một chiều thu đầy nắng
    Để hồn em
    Thao thức mẫi không thôi...
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Vần thơ cho anh
    Dành cho anh, dành trọn trái tim này
    Dành cho anh vẹn nguyên tình yêu ấy
    Dành cho anh tâm hồn em run rẩy
    Dành cho anh, em dành trọn cho anh
    Thu đã qua, đông chạm mùa giá lạnh
    Lá trên cành rơi rụng thoáng mong manh
    Nắng vàng vọt, hương mùa tan trong gió
    Ấm cõi lòng, thổn thức khúc tình xanh
    Đã qua rồi, những ngày tháng không anh
    Đời vẫn thế và cỏ hoa cũng thế
    Có khác chăng qua ánh nhìn như thể
    Thêm chút hồng, chút dại hóa đê mê
    Dành cho anh, dành trọn những nguyện thề
    Những nhớ mong và con tim cháy bỏng
    Những khát khao tựa như làn sương mỏng
    Dành cho anh, mãi dành trọn cho anh ...
    Lâu rùi không viết đc dài thế này
    Lâu rùi không post bài ở quán
    Lâu rùi ...
    CHÚC CHỊ EM THÔN NỮ LÀNG MÌNH 1 NGÀY VUI VẺ - HẠNH PHÚC NHÉ! ​
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Muốn giật sập cái quán này quá (nói nhỏ, kẻo lỡ có ai nghe thấy)
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thấy vo ve vo ve mà hok nghe đc giề
    nhưng đọc thì vưỡn ok sao lại muốn thế nhở anh Ca nhở
    Cơ mà em thấy anh làm ngược lại dòng anh viết đới

  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Vì toàn thơ bác học quá, thơ mình là thơ nông dân, ko dám post
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sao lại nói thế cơ chứ
    em đâu có treo bảng là chọn lọc bài dán quán đâu nào, cứ vô sờ tư anh ơi!

  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhá, ko có sau này lại bảo phá quán

Chia sẻ trang này