1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT quán - tương tư thơ thẩn thẫn thờ - Tâm tình thủ thỉ thả thơ thêm tình

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    VỊNH QUÁN TÍM
    Chủ quán thẫn thờ cơn đói thuốc
    Thực khách ngênh ngang đá.. đổ tường

  2. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Vịnh chủ quán:
    Tím xinh Tím đứng 1 mình
    Tím xinh Tím cạo trọc đầu vẫn xinh...
    Té...
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hum nai hết cai net mới mò vìa quán
    bá cáu em đã nhận đủ đá gạch tim giề đáo của mí anh roài nhá dù sao cũng cám ơn và mong có ngày đáp lại

  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Trým đi cai net mới zdề
    Nhận đủ đá gạch, lòng mề các anh
    Dù sao thì Trým cũng thank
    Mong ngày đáp lại các anh...hờ hờ
  5. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Các anh có ý mí qua
    Chứ đâu có phải, lướt qua rồi chuồn
    Hôm nay ngồi thấy buồn buồn
    Thuận lối đi chợ, tiện đường ghé qua...
    Hề hề hề...
  6. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Hòn sỏi và lời nói [​IMG]
    Thả một hòn sỏi vào trong nước: một tiếng bắn toé lên, rồi chìm nghỉm.
    Nhưng để lại vô số gợn sóng lăn tăn xoay tròn.
    Lan toả từ trọng tâm, tràn ra biển cả.
    Thả một hòn sỏi vào trong nước: trong phút chốc bạn lãng quên.
    Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn, hoà vào con sóng lớn.
    Bạn đã xáo động một đại dương hùng vĩ chỉ bằng một hòn sỏi mà thôi
    ***
    Thả một lời nói không tốt, không cẩn trọng: trong phút chốc bay đi.
    Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn xoay tròn, lan toả?
    Và không có cách nào lấy lại một khi bạn đã nói ra.
    ***
    Thả một lời nói không tốt: trong phút chốc bạn lãng quên.
    Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn mãi...
    Có thể bạn đã làm ứa một dòng nước mắt trên con tim buồn.
    Bạn đã xáo động một cuộc đời hạnh phúc chỉ vì những lời nói kia.
    ***
    Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: chỉ trong giây lát chúng bay đi.
    Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn, xoay tròn mãi.
    Mang hy vọng, niềm vui, an ủi trong mỗi con sóng xô bờ.
    Bạn sẽ không ngờ được sức mạnh của một lời nói tốt bạn cho đi.
    ***
    Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: trong giây lát bạn lãng quên;
    Nhưng niềm vui dâng tràn, và những gợn sóng reo vui xoay tròn mãi
    Bạn đã làm cho con sóng được vỗ về trong điệu nhạc êm ái
    Có thể nghe thấy trên hàng hải lý từ việc thả một lời nói tốt mà thôi.
    St.
    Sáng nay SG âm u, làm lòng người dịu lại. Anh Khoai cứ mà nhớ nhá!

  7. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cái bài của em Tím dài quá... chịu thôi. Hem đá lại được...
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ổi ôi, sao lại mún đá em chứ nhớ đới nhá!
    Cuối tuần dzui dzẻ nhá cả làng!

  9. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ đấy lẽ ra nó là chữ đối... nhưng mà hem hiểu sao lại là chữ đá. Bàn phím xa thì có người bị dính chưởng... Kệ... hề hề hề......
    @All: Cả làng cuối tuần vui vẻ nhá!
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hết gâu vật vờ gem sâu ngó
    rủng rỉnh pi em đứt mấy chàng
    hie hie lâu roài mứi về quán
    quán vắng quá cơ anh Old thì cứ như gío thỉnh thoảng mới tạt ngang 1 cái

Chia sẻ trang này