1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT quán - tương tư thơ thẩn thẫn thờ - Tâm tình thủ thỉ thả thơ thêm tình

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể xin một lần được tỏ
    ngọn cỏ nào buốt tim Tím ngày xa
    Gai nhọn đấy nhưng cỏ kia mềm lắm
    mát xanh màu nơi Tím một lần qua ...
    Về làng thấy TT quán mà thóang chút giật mình thấy bài thơ, thấy nick mà ko biết là ai ... Ừ thì TT quán - tương tư thơ thẩn thẫn thờ - Tâm tình thủ thỉ thả thơ thêm tình
    Cả lảng bữa trưa ngon miệng nhá!

  2. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết cỏ dù chỉ là cỏ úa
    Gai bên đường chỉ chút ngọn vấn vương
    Thương em Tím thu về không Tím nữa
    Sắc hoa vàng man mát báo Thu sang.
  3. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Dẫu vẫn biết thời gian ngàn thay đổi
    Tím vẫn là Tím của những ngày xưa
    Thu đã tắt gió mùa đông đã thổi
    Sắt se lòng thóang kỷ niệm ngày mưa
    Ai thế nhỉ cơ mà lâu rùi hok có thơ thẩn, thế này cũng hay nhỉ

  4. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ta là gió nhưng không là gió độc
    Ta là mây không vần vũ đem mưa
    Ta là nắng giữa trời không quạnh vắng
    "Sóng" là ta vồ vập mãi "bờ" em.
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào Tím ơi!
  6. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Chiều biển hẹn một màu xanh biên biếc
    Ta thả mình với sóng biển lô nhô
    Con sóng trước giương cao đầu bạc phết
    Xô vào bờ tình con nước mênh mang.
  7. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tím
    Ta chung tình nên chọn em màu tím
    Sóng sánh đời khi em hết yêu ta
    Nắng có thể đem em nguyên màu tím
    Với sắc vàng cho Tím vẫn nguyên sơ.
  8. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Ai là gió gió vi vu đi mãi
    ai là mây mây trôi đến phương nao
    ai là nắng nắng trải đều khắp chốn
    con sóng hiền rồi có lúc xa khơi

  9. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chiều lỗi hẹn ta không chờ được nữa
    Thu qua rồi Đông đến rất long lanh
    Thương em Tím một mình trông quán vắng
    Vẫn là ta ngồi góp một vần thơ.
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Sóng
    Sóng bạc đầu sóng ngày mưa gào thét
    Con sóng hiền sóng lóng lánh đêm trăng
    Ơi con sóng hát ru chi bờ mãi
    rồi vỗ về ôm lấy mạn thuyền xa
    @ Anh Kong: em luôn cố gắng hết mình mà

Chia sẻ trang này