1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT quán - tương tư thơ thẩn thẫn thờ - Tâm tình thủ thỉ thả thơ thêm tình

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Có một thuở lung linh ngàn sao sáng
    Giăng ngập trời lấp lánh ánh mắt ai
    Nhưng đâu biết một ngày kia nhạt nắng
    Mưa giăng sầu òa vỡ bỗng tàn phai

  2. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Vẽ sao tranh thật tinh tươm
    vẽ sao cuốc sống hương thơm ngập tràn
    giật mình tỉnh giấc mơ màng
    trách sao đêm chóng lụi tàn nắng lên

  3. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ giấc ngắn giấc dài
    Mong mơ chẳng đến đuổi hoài chẳng đi
    Đợi mơ mơ chạy ra xa
    Xua mơ mơ lại quẩn quanh quanh mình
  4. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mộng và đời
    Để chút nhớ, chút thương màu tím biếc
    Chút lắng lòng em sẽ nhận ra tôi
    Tình oan trái đời tôi như vô nghĩa
    Mĩa mai đời đâu chỉ mộng mà thôi.
  5. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Trách ta hờ hững vô tâm
    người quen nhưng lại nhận lầm người ta
    lúc gần lúc lại vợi xa
    lòng đà lắng dịu nhưng mà lạ ghê

  6. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Như sắc tigôn
    Hoa đang tím, tím màu như tim vỡ
    Yêu em rồi anh gửi sắc tigôn
    Tình màu tím như lòng anh màu tím
    Mộng mà chi đời chỉ thực vàng thôi.
  7. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Tigon tím tím nhuộm đầy nỗi nhớ
    sắc hoa lòng, tim rạn vỡ thành thơ
    chiều nhạt nắng tim đung đưa theo gió
    chống chếnh tình bao kẻ hóa ngẩn ngơ

  8. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Như sắc tigôn 2
    Từ thuở ấy tôi yêu hoa màu tím
    Tim vỡ nhòa riêng hoa sắc tigôn
    Tình màu tím hoàng hôn cùng màu tím
    Tôi lạt loài nhớ lắm một nụ hôn.
  9. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0

    Tigôn sắc thắm trôi miền nhớ
    tim vỡ mất rồi hóa ngẩn ngơ
    bình yên một đỗi lòng hóa dịu
    nụ hôn nhớ hoài dẫu chỉ mơ

  10. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em giết anh
    Ừ, là gió, là mây, là ảo ảnh
    Ừ, là sương, là khói, với long lanh
    Anh với em tím một màu nhung nhớ
    Em đang giết tim này, em giết anh???
    Được timnuavang sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 16/11/2007

Chia sẻ trang này