1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT quán - tương tư thơ thẩn thẫn thờ - Tâm tình thủ thỉ thả thơ thêm tình

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi những kẻ si tình
    Tim hay chảy máu vì tình nó đâm
    Nó đâm chảy máu thật nhiều
    Tim bao nhiêu máu si tình bấy nhiêu
    Bao giờ anh hết si tình
    Tim thôi chảy máu thì tình còn đâu
    ............Hãy cứ si tình đi nhé !......
  2. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp chết
    Thu qua, đông đến tàn hơi thở
    Em ở bên đời có biết không?
    Tình anh sắp chết vào hư ảo
    Tím ở nơi nào có nhớ mong???
  3. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là bệnh của trời
    tương tư là bệnh ở nơi chốn nào
    trời xanh trời ở trên cao
    còn ta xa cách được bao quãng đường
    lúc nào cũng nhớ cùng thương
    sao không lựa lối theo hương mà tìm
    trách sao lại cứ im lìm
    để rồi ôm hận lại chìm hơi men
    Thoảng qua đôi chút hờn ghen
    làm sao để dám bon chen bây giờ
    đành thôi một chút tình mơ
    mượn đôi câu chữ vần thơ tỏ bày
    ******************
    lâu rồi mới viết dài thế này phút lắng lòng đã qua mà chưa bíêt ai là ai, cứ làm đại vậy nhỉ

  4. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cỏ dại
    Em là nhành cỏ dại
    Se sẻ mọc bên đường
    Như lao công thầm lặng
    Ta tưới một giọt sương
  5. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Ban mai chút vấn vương
    Sương tan theo nắng mỏng
    Chút dư âm còn đọng
    yếu mềm cỏ vì sương

  6. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    He he he ...
    yếu mềm cỏ vì sương
    Em Tím xiêu rồi bà con ơi...
    He he he
  7. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ở trọ
    Ta xây một lâu đài
    Cho em về ở trọ
    Qua đông sang rồi hạ
    Khách trọ vắng mất rồi
  8. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    rõ chuyện
    thế thì sương thăng thiên rồi

  9. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ghen
    Tôi có yêu em tôi mới ghen
    Thề mây, thề gió, hẹn cùng trăng
    Đêm nay em sớt tình vứt bỏ
    Em để quên đời tôi vẫn ghen.
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0

    Ở trọ
    Ta xây một lâu đài
    Cho em về ở trọ
    Qua đông sang rồi hạ
    Khách trọ vắng mất rồi

    Lâu đài một mình tôi
    thương nhớ dâng bồi hồi
    bầu trời mây đen tối
    chơ vơ một mình tôi
    viết tiếp giúp Timnuavang nhá!

Chia sẻ trang này