1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT quán - tương tư thơ thẩn thẫn thờ - Tâm tình thủ thỉ thả thơ thêm tình

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. happylonely

    happylonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vui vui
    http://ronassociate.myminicity.com/ind
  2. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    gần 2 năm mới về lại quán! Chưa kịp gì cả em chủ quán đã xuất giá rồi sao
    Thế quán còn em tiếp viên nào không, cho anh xin vại bia nào
  3. GiotThuBuon

    GiotThuBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bia đây bia đây
    say thì ở lại quán luôn anh nhé
    Em xin tiếp quản quán này luôn, chị Tím theo chồng bỏ cuộc chơi roài
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    đi tương tư hết cả rồi? vậy ông mày cũng tương
    đêm qua ngủ muộn thế là mơ
    làm anh thi sỹ thật khù khờ
    đến bên em bằng những vần thơ
    ôm hôn em đều chỉ là câu chữ
    *
    * *
    em không thich thi sỹ khù khờ
    càng không thich nhưng giấc mơ thi sỹ
    em chỉ thích những anh lực sỹ
    bế bổng em ..để đưa em vào nhưng giấc mơ​
  5. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 mưa, nhớ lại chuyện xưa
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 mưa, nhớ chuyện xưa
    Miệng ngậm điéu thuốc tay cầm cưa
    Cưa em, cưa mãi mà không đổ
    Cho anh khốn khổ mỗi chiều mưa..
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thăm quá, đọc qua mấy đoạn thơ hoàng hôn, nghe buôn, nhớ chuyện cũ quá. Tức cảnh sinh tình cái.
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Vào quán bia ôm chẳng thấy buồn
    Nhuộm điếu xì gà lên mái tóc
    Ghểnh chân nghe tiếng nhạc du dương...
    Một mình nâng vại bia lạnh lùng
    Hỏi thầm mình có thần kinh không
    Gọi đĩa vịt lộn rồi đập vỡ
    Má ơi con nhỏ vẫn đỏ hồng...
    Tôi nhớ thằng bồi đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Đập vỡ nên tôi phải ăn thôi...
    Từ ấy ngu rồi, ngu lại ngu
    Mồm tôi chửi bới đến bao giờ
    Chủ quán biét rằng tôi cay cú
    Thằng bồi, cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi sợ thằng ngu mắt lờ đờ
    Thằng say mắt đỏ giữa chiều thu
    Về nhà đánh vợ - người yêu cũ
    Nhà ở bên sông, cách con đò.
    Từ lúc biết em đã có bầu
    Trời ơi thằng ấy nó ở đâu?
    Có thầm nghĩ đến vợ con nó
    Cẩn thận không ông đánh vỡ đầu...
    hic, chán quá, thơ đi vào tuyẹt vọng, bế tắc, k còn cảm xúc, k còn ý nghĩ.

  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Một đêm tối trời đạp bãi... phân. Bỗng chợt chạnh lòng nhớ cố nhân.
    Em đã bao giờ thức trắng đêm...
    Nghe lá vàng rơi nhẹ bên thềm...
    Nhìn trăng bàng bạc bên song cửa...
    Lòng nhớ một người đang muốn quên?
    Em đã bao giờ khóc như anh?
    Đã khóc vì em rất chân thành.
    Chết lặng lòng anh khi chia cách
    Biết được rằng em đã dối anh.
    Hai đứa không còn chung yêu thương
    Giờ đây mỗi đứa một con đường.
    Em giờ say đắm bên người khác,
    Anh giờ quay quắt với tơ vương.
    Nhớ đến ngày xưa - Anh và em.
    Kí ức đã qua thật êm đềm...
    Nhói lòng khi nghĩ về thực tại
    Nhớ để làm gì - Đau khổ thêm?
    Có thể rồi anh sẽ lại yêu
    Một người - Nhưng chẳng thể yêu nhiều
    Vì tình yêu đó em đã lấy
    Tim anh chỉ còn những cô liêu.
    Chẳng thể ngờ rằng ta đã xa
    2 năm mà cứ ngỡ hôm qua:
    Em bước đón anh từ khung cửa
    Má hồng trong nắng trước hiên nhà...
  9. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    quán này có vẻ lại trầm cảm hay sao ý... ít người tương tư, hay là yêu hết rồi
  10. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có tình yêu mãi mãi đâu
    Ôi, cô bé đừng mơ mộng nữa
    Những cọng cỏ vàng theo mỗi bước chân đi
    Mặt trời cũng lặn - mọc liên tù tì
    Hỏi trên đời điều gì là vĩnh cửu?
    Là tình yêu không bao giờ trọn vẹn
    Người ta buồn nên tưởng tượng cất vào tim
    Nên người đó đẹp, tốt, hiếm có khó tìm
    Tương tư suốt cả đời khi bên cạnh đã có người yêu khác.
    Hãy sống cho thực tại, hãy yêu cho tương lai
    Chẳng ai cười đâu những xúc cảm không thể nào giữ được
    Lửa có bùng lên mới ấm áp
    Dẫu ngày mai còn một đống tro tàn.

Chia sẻ trang này