1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT Quán

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hơ , nhà bác Còm định đấu với ai thế ?, nhà bác mà dùng cái ấy thì Tím cho bẹp dí hihi
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lão Còm đâu yòi, xuất hiện với nói năng thía kia làm chi để nta tò mò nài đấu vứi ai thía
    G ờ, T đâu dã man đến thía đâu
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! thì đã bảo bẹp cái gì đâu hihi Lão Còm về kiểm tra xem bẹp cái gì nhé !
    Tím vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần
    Tím muốn nói điều gì tha thiết
    Tím vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
    Lỡ mất chuyện tình không thể quên
    Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu
    Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
    Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần
    Tím đánh thức vì tôi ngủ mê
    Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu
    Chờ mong ngày mai khát vọng
    Và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm em
    Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi
    Như hạt sương, hạt sương bé nhỏ
    Tím vẫn hát rì rào
    Tím ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao
    Được Geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 20/06/2007
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hix hix G hát bài nài làm T ... T tâm trạng qúa
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lời tình xưa
    Chiều chiều em ra phố
    Đếm từng bước thời gian
    Đợi chờ cho hoang phế
    Cho hồn giá lạnh câm?
    Anh nơi đâu, có còn nhớ
    Tình xưa phủ bóng mờ
    Chiều?nhạt cơn mê cũ
    Xoá nhoà dấu buồn xưa?
    Chiều chiều?giang tay với
    Chuông chùa xa vẳng theo
    Từng đàn chim qua lối
    Cuốn mù khơi tịch liêu?
    Anh hay chăng, khi chiều xuống
    Tình xưa lặng lẽ về
    Gọi từ trong muôn hướng
    Tiếng buồn không người nghe?

  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình đọc xong cứ tưởng Tím viết cho mình
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hìhì pác khéo tưởng quá ai vào đêi mờ chẻng nghĩ thía
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 20/06/2007
  8. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như lạ lắm àh !
    Chiều nay ra tù chả tranh thủ tập tành thì còn còi chứ chả còm đâu !
    @ GT . Bẹp gì thì bẹp cứ được Tím động đến là lão sướng rồi ! Thà bẹp còn hơn lành lặn ....
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ừa, lão nói seo mừ xương thía ai cũng như lão chỉ động mờ sướng rùi thì khoẻ bít mấy
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chết cười cho nhà bác Kong Còm, bẹp rồi thì còn mần ăn được gì mà sung với chả sướng
    Khà khà, hôm qua em xem một bộ phim hay lắm, phim về thái giám, hê hê

Chia sẻ trang này