1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT Quán

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    gói roài, đem đi roài đi công tác tốt roài lại dzìa quán T nhá cấm hư hao mất mát j đoá
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    ôh ! Tiểu thơ dùng món TT nào, hê hê, em đây có tất !
    Chúng mình ra góc đằng kia nhé.
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    2 lão cứ gặp mặt là lại đốp chát nhau thía chả hoà thuận tí nào cả bảu mãi ko nghe, cấm cửa giờ đoá
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hix hix cái này ốm đòn vứi lão Còm roài ko thấy 1971 sao mờ chúng mình tình củm thía
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Có một vài thứ mà tuổi tác chả nói lên điều gì cả, tỷ như tình yêu và nghệ thuật.
    Đến TT quán là chỉ biết có TT thôi
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi không được T quan tâm thế này, buồn thế !
    Ai cũng một thời trẻ chai...
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thế G đã rủ rê cô nương Anhtuyet kia làm giề roài hehe mờ G ko ngắm kỹ cái mộc Mr Còm trên trán cô nương ấy ờ hehe
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mình lại có duyên với lão Còm thế ! đi đến đâu cũng đụng vô người thân của gã, kệ thôi.
    Đường ta ta cứ đi, mà mới chỉ TêTê tý thôi! mà Tím hỏi làm gì thế ?
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Một sớm thức giấc
    Vô ý đánh rơi niềm vui
    Quay gót tìm,
    Tìm hoài
    Chẳng thấy !
    Một tối kia
    Vô ý để nỗi buồn vây lấy
    Vùng vẫy
    Tìm một lối đi
    nhưng không ra nổi.
    Một sáng lạnh trời
    Vô ý để lạc mất hạnh phúc
    Dáo dác tìm,
    Tìm mãi,
    chẳng thấy đâu.
    (st)
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế
    Nguyễn Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa.

    **********
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 05/07/2007

Chia sẻ trang này