1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT Quán

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Võ đài của nhà chị thành cái chợ rồi, về trông quán đi thôi.
    Chủ quán đâu rồi, cho cái gì mát mẻ tí nào.
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, làng miềng mừ, ở đâu cũg có thể thành chợ hết
    mát mẻ á, dùng ly nước nài mát ngay thui mừ
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 20/07/2007
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống và cảm thấy vô cùng bất mãn. Anh liền tìm đến thầy dạy của mình than thở :"Thưa thầy con không hiểu vì sao cuộc sống của con lại khók hắn đến như vậy. Dù con có cố gắng rất nhiều nhưng vẫn luôn gặp sự không may". Người thầy lẳng lặng lấy một cốc nước, cho vào đó một thìa muồi ta và bảo chàng trai :"Con hãy uống đi". Chàng trai uống một ngụm và nhăn mặt:"Thưa thầy, nước mặn quá".
    "Hãy theo ta", người thấy dẫn chàng trai ra một hồ nước. Ông đổ một thìa muối to xuống hồ và bảo chàng trai:"Con hãy uống một ngụm nước ở đây xem sao". Chàng trai vâng lời.
    "Con thấy thế nào, có mặn không?"
    "Thưa thầy, nước rất mát, không mặn chút nào cả".
    Lúc đó, người thấy mới chậm rãi:"Trong uộc sống, ai cũng có lúc gặp nhiều đắng cay. Nếu tâm hồn con nhỏ hẹp như chiếc cốc, con sẽ mãi chỉ cảm nhận được bất hạnh. Hãy để t6am hồn mình rộng mở như hồ nước này thì dù đau khổ đến mức nào, con vẫn sẽ dễ dàng vượt qua và nhìn thấy hạnh phúc".

    St.
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ;
    Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ...
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt .
    Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu ,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu !
    -- Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt ,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu ;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu .
    Và tình ái là sợi dây vấn vít .
    Yêu , là chết ở trong lòng một ít .

  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    TTKH
    Hai sắc hoa ti gôn
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lời tình xưa
    Chiều chiều em ra phố
    Đếm từng bước thời gian
    Đợi chờ cho hoang phế
    Cho hồn giá lạnh câm?
    Anh nơi đâu, có còn nhớ
    Tình xưa phủ bóng mờ
    Chiều?nhạt cơn mê cũ
    Xoá nhoà dấu buồn xưa?
    Chiều chiều?giang tay với
    Chuông chùa xa vẳng theo
    Từng đàn chim qua lối
    Cuốn mù khơi tịch liêu?
    Anh hay chăng, khi chiều xuống
    Tình xưa lặng lẽ về
    Gọi từ trong muôn hướng
    Tiếng buồn không người nghe?

  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    NIỆM KHÚC CUỐI
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Quán xá gì vắng vẻ quá làng mình hình như chuyển gu qua thơ ca hết roài, chả mún TT nữa
    Chúc cả làng cuối tuần vui vẻ nhé!
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đáp lời em như Thâm Tâm từng đáp lời TTKh
    - Thâm Tâm -
    Người ta trả lại cánh hoa tàn
    Thôi thế duyên tình cũng dỡ dang
    Màu máu Tigôn đã biến sắc
    Tim người yêu cũ phủ màu tang.
    "K" hỡi! Người yêu của tôi ơi!
    Nào ngờ em giết chết một đời
    Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
    Hình ảnh em hoài mãi thế thôi.
    Làm sao quên được thưở ban đầu
    Một cánh tigôn gạ khắc sâu
    Một cánh hoa xưa Màu hy vọng
    Nay còn dư ảnh trái tim đau
    Anh làm sao biết được hỡi trời
    Dứt tình sao nỡ nhớ không thôi
    Thôi em hãy giữ màu hoa úa
    Kỉ niệm ngàn năm, một cuộc đời
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Còn Gẹo nè, Gẹo thích TT bên T thoai , mọi người cứ sang võ đài mà oánh nhau đi, he he, mình ngồi ở đây vừa Tê Tê vừa xem chúng nó sứt đầu mẻ trán.

Chia sẻ trang này