1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT Quán

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Người ta thi thố giữa làng
    Ghẹo T..rim ngồi quán dở "hàng" ra khoe ?

  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ăn ngay 1 cục đá từ võ đài bay sang mà lại chả TT
    Oài, sự nghiệp học hành chưa thấy gì ngoài hành
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    delete
    em ko sì pam, Mod cứ xoá bài này dù gì ở làng vẫn hơn gắn bó lâu thía sao đi nổi còn đống G & bao nhiu là giai nữa
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 23/07/2007
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cứ như thế này có phải hay hơn không Cả làng lại đón em Tím cái nào
    Già rồi vưỡn ký tên: _anh_yêu
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    anh nhìu tên quá nhểy cúm ơn tình củm cụa anh ợ
    mời anh TT đặc biệt hum nai
  6. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Anh nào đâu có nhiều tên cơ chứ, có mỗi 3 cái nick thôi à Cứ nhìn chữ ký với cả tít tồ của nick là biết ngay ấy mà
    "TT đặc biệt" là móin gì thế Tím?
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đau đầu quá
    2 ngày rùi, mình để đt lại cty, trốn tránh? mình thấy sợ cái đt ko hiểu tại sao thấy thoải mái hơn 1 chút nhưng cũng thấy hơi thiêu thiếu khó hỉu thiệt
    oài, đi lòng vòng tí cho bớt căng thẳng
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    He he bạn Tím, sao lại vác thơ cụ Tê Tê Khờ ra dán trong quán thế hử. Chưa gì đã định nuôi dưỡng mầm mống ngoại tình tư tưởng rồi à .
    Chủ quán chưa chồng thì phải dán những bài thơ kiểu này nè
    Có nỗi buồn không đáy thời gian
    Có nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Là nỗi buồn của chiếc giày chân phải
    Không tìm được chiếc giày chân trái để thành đôi

  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho Tím một bài thơ nữa nè
    TÌM MỘT NGƯỜI CON TRAI TỐT THẬT LÀ KHÓ
    Các anh cũng nhiều như hoa
    Cứ đến mùa là nở rộ
    Cũng màu xanh cũng màu đỏ
    Mà sao thiếu một mùi hương
    Các anh cũng nhiều như chim
    Cũng tiếng hót trong hót đục
    Cũng đôi cánh xòe cánh cụp
    Mà sao thiếu một đường bay
    Và nhiều như nước dâng đầy
    Các anh tràn bờ tràn bãi
    Cũng dòng êm cũng dòng xoáy
    Mà sao thiếu một nguồn trong
    Tôi đi tìm ở các anh
    Làm con ong mùa hoa lớn
    Làm cơn khát mùa biển sóng
    Làm niềm tin tìm hướng đi
    Ở anh - chân thực trong tay
    Nhân hậu có trong ***g ngực
    Sức mạnh - cái nhìn phía trước
    Ôi người trai có cái tốt
    Sao tìm hoài chưa thấy đâu
    (tác giả là Trần Thị Khánh Chi, một nhà thơ rất duyên dáng và nữ tính. Chị ấy về sau lấy một ông Nga, không biết bây gờ đã bỏ chưa )
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Backy nhé! Cám ơn nhìu thiệt nhìu iu thía cơ chứ
    Chúc cả làng một ngày mới tốt lành nhé!

Chia sẻ trang này