1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT Quán

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    nhìn anh chắc là đang thèm cháo tim, lưỡi phải hok
    vào đây em mượn bếp quán nấu cho nào

  2. hoalyly

    hoalyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    chương trình trung thu của nhóm Tình Nguyện Thanh Hoá
    Tên chương trình: Lửa yêu thương thắp sáng đêm rằm
    Người thực hiện: Nhóm tình nguyện Thanh Hóa
    Thời gian: Ngày 25 tháng 09 năm 2007- Tức ngày 15 tháng 08 Âm lịch.
    Địa điểm dự kiến: Nhà hát Lam Sơn Tp.Thanh Hóa
    Đối tượng: Trẻ em thiệt thòi trên địa bàn tinh Thanh Hóa
    1. Thư ngỏ:
    "Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu?". Chắc các bạn đã đoán ra giai điệu quen thuộc của bài hát rồi đúng không? Vâng! Đó chính là bài hát "Chiếc đèn ông sao" ma mỗi năm một lân cứ vào rằm tháng Tám Âm lịch là hầu hết trên khắp mọi miền đất nước, trẻ em Việt Nam náo nức ca vang. Trung Thu- Tết của trẻ em Việt Nam- Thời điểm của những chiếc đèn ông sao lấp lánh, của những điệu múa lân vui nhộn và của nhưng cuộc phá cỗ đầy hào hứng của các bạn nhỏ Việt Nam. Nhưng bạn biết không? Không phải tất cả trẻ em Việt Nam đều được vui chơi trong ngày đó. Đâu đó vẫn có rất nhiều trẻ em đang cặm cụi nhặt rác, đánh giày, đang xin tiền nơi phố chợ hay đang ngủ gục ở một vỉa hè nào đó. Rồi còn có nhưng trẻ đang phải đấu tranh với sự cô đơn, với bệnh tật, với những mất mát. Gánh nặng cơm áo, sự mệt mỏi và tuyệt vọng dường như đang đè lên nhưng đôi vai yếu mèn của các em. Các em là trẻ nhưng lại không được hưởng những gì thuộc về trẻ.
    Nhằm tạo cho các bạn nhỏ thiệt thòi một buổi tối Trung Thu thật đầm ấm, ngọt ngào và có ý nghĩa, nhóm Tình Nguyện Thanh Hóa sẽ tổ chức một chương trình mang tên: "Lửa yêu thương thắp sáng đêm Rằm?T.
    Chương trình được thực hiện để các em đươc vui chơi, được hòa nhập với cộng đồng và phần nào giảm bớt cho các em những lo toan. Đồng thời nhóm Tình Nguyện Thanh Hóa cũng muốn kết nối nhứng cá nhân, tập thể quan tâm đến hoàn cảnh éo le của trẻ. Hy vọng những cá nhân, tập thể này sẽ có sự đóng góp, giúp đỡ thiết thực để các em không chỉ có được một Trung Thu thật ý nghĩa mà còn có một tuổi thở thật nhiều yêu thương.
    Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!
    2. Đối tượng của chương trình.
    Đối tượng của chương trình là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi bao gồm: Trẻ mồ côi, Trẻ khuyết tật, Trẻ lang thang và trẻ em nghèo.
    Cụ thể:
    40 trẻ thuộc lớp học Tình Thương nhóm Tình Nguyện Thanh Hóa và trẻ em thuộc các gia đình đồng bào sông nước trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
    25 trẻ thuộc đồng bào sông nước khu vực cầu Vạn Hà?" Thiệu Hóa.
    20 trẻ mồ côi thuộc Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội II- Thanh Hóa.
    24 trẻ khiếm thị thuộc tỉnh Hội Người Mù Thanh Hóa.
    15 trẻ lang thang, trẻ nhặt phế liệu, đánh giầy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
    Tổng cộng 124 trẻ
    3. Thời gian và địa điểm:
    Thời gian: 19h đến 21h Ngày 25 tháng 09 năm 2007 _ Tức ngày 15 tháng 08 Âm lịch.
    Địa điểm: Tại Quảng Trường nhà hát Lam Sơn
    4. Nội dung chương trình:
    - Chương trình gồm 3 phần:
    Phần I: Văn nghệ, trò chơi.
    Phần II: Rước đèn.
    Phần III: Phá cỗ.
    5. Dự kiến tiến hành:
    - Nhóm Tình Nguyện Thanh Hóa có trách nhiệm đưa toàn bộ các đối tượng trẻ đến địa điểm tổ chức chương trình trước 19h.
    - Mỗi đơn vị trẻ sẽ biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ
    - Nhóm Tình Nguyện Thanh Hóa tổ chức 3 trò chơi tập thể cho trẻ.
    - Tổ chức rước đèn bắt đầu từ nhà hát Lam Sơn
    - Tổ chức phá cỗ tập thể và tặng trẻ cho trẻ.
    - Kết thúc chương trình, đưa trẻ về nhà.
    6. Công tác chuẩn bị:
    - Nhóm Tình Nguyện Thanh Hóa tiến hành làm một chiếc đèn ông sao to đường kính 3m.
    - Nhóm Tình Nguyện Thanh Hóa có trách nhiệm chuẩn bị trò chơi, mâm cỗ, bánh kẹo, sân khấu?
    7. Dự trù kinh phí:
    + Kinh phí đưa đón trẻ: 1 500 000 Đ
    + Đèn ông sao to: 100 000 Đ
    + Đèn ông sao nhỏ: 124-3000 = 372 000 Đ
    + Mâm cỗ lớn: 1000 000 Đ
    + Sân khấu: 300 000 Đ
    + Quà trò chơi: 200 000 Đ
    + Quà cho trẻ: 124-20 000 = 2 480 000 Đ
    Tổng kinh phí: 5 952 000 Đ
    Do những khó khăn về nhân lực cũng như kinh phí cho chương trình, nhóm TNTH chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm để chúng tôi có thể tổ chức một chương trình thật ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
    Mọi sự đóng góp, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ sau :
    Lớp học Tình Thương : thôn Cốc Hạ I xã Đông Hương thành phố Thanh Hoá
    ĐT liên hệ : 0984803006 ( gặp Nga ) hoặc 0986793010 ( gặp Tình )
    Địa chỉ tài khoản : Nguyễn Thị Tình
    số tài khoản : 711A06605598 tại ngân hàng Công Thương Việt Nam
    số CMT:172843603
    email: sakura82vn2000@yahoo.com
    blog: http://360.yahoo.com/sakura82vn2000
    Được hoalyly sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 23/08/2007
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    rất cảm động vì tấm lòng của mọi người dành cho các em quán này đông khách, chắc xác nhận thông tin trên không quá khó phải không xin lỗi Hoalyly nhé!
    Nếu ok thì Ký sẽ kêu gọi huy động mấy sếp ủng hộ nhé!

  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đã đi mua tim đây mai nấu với con gấu này lun
    [​IMG]

     
     

  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    Nhớ mua tìm gầy nhé!
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    có là được rùi, cứ đòi với chả hỏi
    đã sắp hết tuần, cố gắng thêm nào
    cuối tuần lại đi câu cá

     
     

  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    cộc cộc ..cộc cộc ... chủ nhà có nhà không ?
    Cho 1 ghế ngồi trong TT quán nào ..keke ..
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    véo cằm cô em đến quán chị nhá!
    bé cứ tự nhiên nha! Dùng gì nào!
    Chào buổi sáng cả làng

     
     

  9. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Vào Cám ơn Tím và Ký hôm qua ghé SN thăm tớ ... Bận lắm qua nay chả vào NNTD được...
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sao lại nói thế chứ Ali
    vậy th2i tớ và dân làng phải cám ơn Ali nhiều nhiều
    Cơ mà bận lắm hử cố lên nào, cố cho cái cuối tuần vui vẻ!

     
     

Chia sẻ trang này