1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT - TG: Phút thư giãn (cho bạn - cho tôi - cho tất cả chúng ta) !

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi ttau1234, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    TT - TG: Phút thư giãn (cho bạn - cho tôi - cho tất cả chúng ta) !

    Trong cuộc sống hối hả hiện nay. Cái bận rộn của công việc luôn làm bạn thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tại sao bạn không tìm một góc nào đó để giảm "stress" nhỉ? Tôi hi vọng các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đọc những mẩu chuyện vui ! Mình rất hi vọng bạn cũng sẽ để lại những mẩu chuyện vui mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất cho mọi người cùng thưởng thức nhé ! Thanks !
    (Lời lẽ trong chuyện có thể "thô" một chút, nhưng mục đích chỉ muốn mang lại cho các bạn những nụ cười thoải mái nhất) ! (Mong các anh chị, cùng toàn thể các bạn ủng hộ) !

    Chủ toppic sẽ Vote 5* cho những mẩu chuyện hay !Text

    Em xin mở màn bằng câu chuyện: " Nhà sư và cô gái"
    Trong một chuyến xe buýt cuối ngày, đã gần 11h đêm. Xe buýt thật vắng vẻ! Trên xe buýt chỉ có hai hành khách : một là: một nhà sư đã trung tuổi, hai là một cô gái trẻ ăn mặc rất ***y (có vẻ như làm nghề "vẫy vẫy"). Thấy đã đến cuối ngày mà mình vẫn chưa kiếm được gì mà xe lại vẳng vẻ qua, chẳng có ai để "chào hàng" cô gái bèn gạ gẫm nhà sư:
    Cô gái: dạ thưa ông ! giữa hai chân ông là cái gì ạ?
    Nhà sư ngại quá ! Ông nghĩ bụng : mình là sư, mà là sư thì trong chuyện này phải nghiêm túc không mất hết danh giá của nhà sư. Mà "cái đó" của mình ngoài chức năng " dùng để đái" ra thì nó coi như đã đã chết. Nhà sư nghĩ vậy liền trả lời cô gái: Dạ thưa cô ! Giữa hai chân tôi là cái xác chết. Nhà sư hí hửng tưởng "trả đũa" được cô gái làm mất mục đích của cô, nhà sư bèn lấn lướt hỏi cô gái. Nhà sư quay sang hỏi cô gái : Thế giữa hai chân cô là cái gì vậy ?
    Nhà sư đang nhe nhởn , Cô gái quay sang nhà sư và đáp: Dạ thưa ông ! Giữa hai chân em là cái quan tài ạ !
    Ông nhà sư bó tay !!??
    Vote 5* ! hehe !



    Được ttau1234 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 30/10/2007
  2. bodoiVN

    bodoiVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hay hay ! Ý kiến hay !
    Em cũng có bài đây:
    Có hai bệnh nhân của bệnh viện tâm thần vừa chốn trại.
    Họ đang đi trên đường ray xe lửa, một người trong số họ nói: từ bé đến giờ tao chưa từng đi cái thang mái nào dài thế này. Mẹ ! đi thế này thì bao giờ hết. Đúng lúc đó ở đằng xa có tàu đang đi lại. Thằng còn lại đáp: ôi mày khỏi lo, kìa ! mày nhìn kìa ! thang máy đang đến kia kìa !????
  3. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hay hay !
    Vote bác 5* đầu tiên ne`````````
  4. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đầu đinh vừa bước chân xuống địa ngục thì bị phán quan dẫn đi xem hình phạt đầu đinh chọn
    - Đến tầng thứ 11 thấy toàn cảnh cạc dầu đang sôi ùng ục đầu đinh lắc đầu
    - Đến tầng thứ 12 thấy toàn cảnh bẻ răng, cắt tai....đầu đinh chán: chọn tầng khác
    - Phán quan dẫn đầu đinh đến tầng thứ 3 thấy cảnh mấy thanh niên đang ngồi trên một bể "nước phân" phì phèo điếu thuốc. Đầu đinh nghĩ: có lẽ chon ở đây là hay hơn cả và đồng ý với phán quan là ở đây.
    Đầu đinh vừa ngắt lời thì thấy tên cai ngục ở tầng 13 cầm chiếc roi dài và quát lớn :
    ĐÃ HẾT GIỜ GIẢI LAO - TẤT CẢ LẶNNNNNNNNN !
  5. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hai mẹ con bà kia đi nghỉ mát ở bãi biển. Vì ở bãi biển ai cũng mặc đồ tắm:
    Con: mẹ ơi sao con thấy chú nào cũng có "một bọc" mà sao chú thì "bọc" to, chú lại "bọc" nhỏ hả mẹ?
    Mẹ: À thì chú nào giàu thì "bọc" to còn chú nào nghèo thì "bọc" nhỏ
    Vừa lúc đó có một anh chạy đến gần 2 mẹ con. Cô bé hỏi mẹ :
    Mẹ ơi sao chú này lúc nãy nghèo mà khi gặp mẹ chú ấy lại giàu nhanh thế ạ !
    Mẹ :???!!!
  6. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ, khi bạn nói xấu Tổng Thống, bạn sẽ bị quy vào 2 tội.
    1 là tội nói xấu Tổng Thống
    2 là tội làm lộ bí mật Quốc Gia.
  7. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo - Slogannnnnnnnnn !
    Để tung ra slogan hấp dẫn và bắt khách, Ông Bitis đưa ra : "Bitis - nâng lưu bàn chân việt" , Thấy bác Bitis bán hàng rất chạy, Cô Kotex đú theo: "Kotex - nâng lưu dàn **** Việt" và Kotex đã rất đắt khách. Bác ARUZA (mũ bảo hiểm) đang ế ẩm thấy vậy bèn tung ra khẩu hiệu: " ARUZA - nâng lưu đầu lâu Việt".

Chia sẻ trang này