1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tthế giới diễn đàn => lớp trẻ Việt Nam

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hiepkhachxua, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachxua

    hiepkhachxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tthế giới diễn đàn => lớp trẻ Việt Nam

    Chân dung giới trẻ qua blog


    Blog gây ''''chiến tranh'''' của ''''Bé Crys''''


    Blog đang là một vấn đề thời sự nóng bỏng của nhiều diễn đàn báo chí khi nó không chỉ được dùng để chuyển tải những quan điểm, những thông điệp mang tính văn hoá lành mạnh. Những xung đột cãi vã, những lời lẽ xúc phạm nhau thô tục rồi đến cả sự đe doạ chém giết? khiến thế giới blog trở nên hỗn loạn và làm đảo lộn cả thế giới thực.



    Mỗi blogger đều muốn tạo một dấu ấn riêng trên blog của mình. Vì vậy, có thể tạm coi mỗi blog chính là chân dung của một blogger. Có những blogger khiến chúng ta ngưỡng mộ bởi vốn hiểu biết uyên bác, kĩ năng viết chuyên nghiệp và thể hiện ý thức về văn hoá rất cao trên blog. Mục đích chính của các blogger này là chia sẻ những đam mê, kiến thức, kinh nghiệm với bạn bè và những người quan tâm. Họ xứng đáng đại diện cho ?ongôn ngữ Việt?, ?otâm hồn Việt?. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có những blogger sử dụng blog của mình để thể hiện những quan điểm, đánh giá, góc nhìn mang tính chủ quan, phiến diện trên một nền tảng văn hoá lệch lạc. Ví dụ một số blogger đã cố tình gây sốc bằng cách tải lên những hình ảnh đồi truỵ, những lời lẽ xuyên tạc thô tục kèm theo những nội dung phản ánh không lành mạnh? Hay một số blogger khác đã tuỳ tiện, liều lĩnh lên án, chỉ trích một cách thiếu văn minh những nét văn hoá vốn là niềm tự hào của cả một cộng đồng. Họ cho rằng đó mới xứng đáng là thứ ?ovăn hoá học thức? ?othống trị? ?ođẳng cấp? khiến không ít người thấy tức giận, bi quan, thất vọng về thế hệ trẻ. Chính vì vậy, văn hoá blog và tầm ảnh hưởng của nó đã trở thành một hiện tượng xã hội.



    Còn bạn đã thấy gì trên các blog Việt hiện nay? Bạn nghĩ như thế nào về văn hoá blog Việt?



  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mỗi blog là một cách nhìn cuộc sống, giúp ta nhận thức được cuộc sống quanh mình dưới nhiều góc độ, về những cái mình khó chấp nhận, những cái mình cho là đúng, thậm chí ko phải chỉ của bản thân mình mà là cách đánh giá, tầm nhìn của một bộ phận người, hay một cộng đồng nhỏ.
    Thật sự theo so_0 thấy, chúng ta đừng quá vội vàng nhận xét blog nói cái gì, lên án nó thế này thế kia theo kiểu tôi nhìn thấy nó thế thì nó khác là có vấn đề đấy! Biết chắt lọc, và nhìn nhận vấn đề theo cách tổng quan nhất! Điều này khó chứ chẳng dễ như lời nói thế này đâu ạ. Cũng trải qua hàng năm, có khi cả đời để thay đổi một cách nhìn, bác hiepkhachxua nhỉ. Và cũng lắm khi cái nhìn của một bộ phận nhỏ những con người lại đi xa hơn tầm nhìn của cả phần bộ phận còn lại trong một vấn đề gì đấy, nhưng phải đến hàng năm sau thì chính số đông ấy mới thích ứng được với vấn đề Trong khi thích ứng đấy, thì có lẽ cái văn hoá, bản sắc, truyền thống được mang ra bàn luận nhiều nhất, trong cái buổi mà ta gọi nôm na là "giao thời" này!
    Chuyện blog bé Crys trên ttvn đã có khá nhiều topic và hầu hết đều đã lock . Vì sao ạ? Mọi người vào chửi bới nhau quá nhiều, dùng đủ thứ từ ngữ hay ho để mắng chửi bé ấy, và dần dần là đi đến chửi nhau chỉ bởi phong tục B-N, cách sống, sinh hoạt, văn hoá ẩm thực, ... khác nhau. Thâm chí dẫu biết là cái gì sai, cái gì đúng khi nói về HN, nói về SG, thì người ta vẫn ko đừng được việc lao vào chửi nhau.. so_0 thấy ngạc nhiên ghê lắm! Đó gọi là nhìn nhận vấn đề hay chứng tỏ cái tôi quan điểm là đúng?? Tự bản thân so_0 thấy làm thế vô nghĩa lắm khi mà chúng ta có thể làm cho mọi việc trở nên dễ chịu hơn, có cái nhìn đúng đắn về tầm nhìn của bé ấy và cả về những nhận xét của bé ấy về HN, sai gì, đúng gì, Sg hay ho gì, không hay ho gì? Thế thôi ạ.
    Thời của chúng em bây giờ khác ngày trước khá nhiều. Cách nhìn và tầm nhìn của người xưa và người nay, thế hệ trước và thế hệ sau cũng khác nhau nhiều. so_0 không bênh vực cho thế hệ trẻ của mình, hay các em 9x và tầm về sau, nhưng quả thật để có cái nhìn ("đôi mắt") tương đối trọn vẹn về cuộc đời thì thời gian cần là năm - ? , hay bao nhiêu tuổi đời để trải nghiệm và tiếp thu? Xin các bác không vội thất vọng, bi quan về thế hệ trẻ! Nói cho vui, thì trong xã hội cũng lắm bác lớn tuổi mà cách nhìn đời cũng tiêu cực, "sạn" văng đầy đường đấy ạ, và ta chỉ dùng một cụm từ súc tích khi nói đến điều này: "thoái hoá", "biến chất".

Chia sẻ trang này