1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTKh & nửa mảnh tình tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghontimbiec85, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    TTKh & nửa mảnh tình tôi

    [​IMG]
    Thấy TTKh có lẽ bạn sẽ nghĩ đến nhà thơ bí ẩn TTKh ... T thích những bài thơ của người từ lâu lắm rồi. Còn TTKh T viết không phải nhắc đến thi sĩ ấy, mà là 1 cách gọi riêng cho những mảnh tình khuyết của T...

    Không biết duyên trời run rủi thế nào, T rất có duyên gặp gỡ những người có tên bắt đầu bằng chữ T nhưng những gì lưu luyến lại dành cho những người bắt đầu bằng chữ K, cả 3 lại đều bắt đầu như nhau kha... T buồn cười lắm phải ko?

    Khi còn là cô học trò lớp 11, T vẫn vô tư nghịch ngợm, chẳng biết đến cái tình cảm học trò mà mọi người hay nhắc là gì. T vẫn biết lúc nào chẳng có vài cái đuôi sau T những giờ tan học, những ngóc ngách ở trường. Tết tây năm 1999, T cùng nhỏ bạn đi dạo quanh huyện, thì xe bị hư, lúc ấy tụi T nào đâu biết sửa ... Hắn, chữ Kh đầu tiên & lúc đó đang là cái đuôi của T đi ngang qua, hắn đi qua rồi, T chợt nghĩ "tệ thiệt", bất ngờ hắn quay lại. Quần áo trắng tinh, lọ mọ sửa xe cho T, khi xong thì lấm lem mất Xong xuôi hắn vội vàng đi, T chỉ biết cười & cám ơn hắn ( sau này T mới biết nụ cười ấy in sâu trong trái tim hắn). Từ đó T mới có cách nghĩ khác hơn về hắn. Hắn học trên T 1 lớp, cùng là các lớp chọn của trường nên đi học hay gặp nhau. Từ đó, giờ ra chơi, chào cờ hay xếp hàng buổi sáng, hắn luôn lò dò sau T. 8/3 năm ấy, trường T tổ chức thi nấu ăn, cắm hoa và vài trò chơi. T có tham gia cuộc thi nấu ăn T đâu biết có 1 người luôn dõi theo T, để khi tranh được giải ba cho món ấy, khi dọn dẹp xong xuôi, hắn đợi T từ lúc nào ở cái cầu thang dẫn lên lớp, hắn dúi vào tay T gói nhỏ rồi vội chạy mất kèm lời chúc mừng 8/3. Hắn tặng T 1 cuốn thơ "thơ tình trong ngăn cặp" ... T vẫn chưa để ý gì, ... Hồi T đi học bạn bè thường học trên T 1 lớp nên T lập lưu bút sớm, hắn cũng viết vài trang cho T, khi trả lại kèm theo 1 cuốn thơ & 1 bài thơ hắn viết riêng tặng T. T nhận & cũng nghĩ ngợi về hắn. Mãi đến hè năm ấy, khi hắn sắp ra trường, sinh nhật bạn T, hắn đến dự. Tan tiệc tụi T đi dạo, tụi bạn ép hắn chở T. Lần đ1o hắn cả gan dám nắm tay T. Lần đầu tiên trong đời bị 1 đứa con trai nắm tay, mặt T đỏ bừng, T run lắm, tim đập loạn lên, T biết có gì đó khác lạ nhen nhóm trong lòng con bé T.

    Hắn thi tốt nghiệp, T đã nghỉ hè về nhà (T đi học phải ở trọ vì nhà xa & vì T học cũng nhiều). T cũng nhơ nhớ hắn, nhiều hôm ra biển ngồi ngắm biển mà dáng hắn đâu đấy ... Hắn thi xong, lò mò đi tìm nhà T, hắn cũng tài vì tìm ra được nhà t vào 1 chiều nắng gắt...

    T với hắn làm 1 cuốn sổ chỉ 2 đứa biết và viết, ... viết thật nhiều, thơ nhiều, thật là mơ mộng ... Ngày hắn thi đại học tụi t chỉ bất chợt nhìn thấy nhau thôi, gia đình hắn cũng khó khăn, ba hắn là thầy trong trường T mà. Hắn với T ít khi gặp nhau ... Hắn thi đại học về, vội vàng đến tìm T (lúc này T đã phải đi học hè rồi). T thấy được niềm vui nơi hắn khi gặp T sau bao ngày xa nhau ...

    Sao 1 ngày học tập tối tối T và hắn hay đi dạo hóng gió, nhưng chỉ 1 lát thôi, T còn phải học vì T chuẩn bị cho năm cuối cấp mà.

    Ngày biết điểm thi đh hắn buồn lắm, vì rớt cả 2, hắn đậu vào Cđ Hàng hải, ko hiểu sao hắn không đi mà ở lại ôn thi cùng T. T vô tư chấp nhận điều ấy ...

    Tụi T ôn thi cùng nhau, năm ấy T đc chọn đi thi hs giỏi T & L nên tgian chơi bời chấm dứt. Hắn cũng lo học, và ngày nào sau 21h khi cả 2 xong các lớp học, thì hắn đến chỗ T trọ, nhìn T rồi về ...

    Khi T buồn hay vui hắn chỉ nhìn là biết, hắn biết đem đến cho T nụ cười & sự ấm áp, vẫn chả có gì xảy ra ngoài những cái xiết tay động viên (hồi đ1o T khờ nhề )

    Năm học ấy cũng qua nhanh, các kỳ thi căng thẳng cũng đến, T thi TN PTTT, rồi thi đại học, xong xuôi, sau bao ngày ko gặp, đang rộn ràng cho ngày gặp mặt, hắn phải đi về quê ngoại hắn, ... T đâu hề biết lần gặp ngày T thi tốt nghiệp là lần cuối cùng T đc thấy gương mặt và nụ cười ấy ... Lần đó, hắn bị tai nạn & nằm mãi với biển xanh kia T đã khóc, khóc thật nhiều, lúc đó T ko đủ can đảm để cùng gia đình hắn về quê nhìn hắn lần cuối ... Sau khi đã để hắn nằm mãi nơi ấy, gia đình hắn biết T & xem T như 1 người con cho đến lúc này , nhà hắn chỉ có 2 anh em thôi mà. T khóc, nước mắt cứ rơi cho đến hết năm nhất của thời sv, T dần dần biết kiềm chế mình hơn, dần dần che dấu & chôn vùi ngày tháng đó trong trái tim T ...

    T từ năm 2 đã vui vẻ hơn với mọi người, biết cười biết đùa vui. Cám ơn lớp mình nhiều lắm, cám ơn tất cả mọi người đã bên cạnh T dù tụi mình mới chỉ biết nhau...

    Thời gian dần trôi, còn vài bà việc khác xảy ra với T, cũng có vài chữ T nhưng không đủ mạnh để lôi T ra khỏi chữ K ngày ấy ...

    Khi T về VT làm, biển vỗ về, sóng xoá dần đi ngày tháng cũ, ... và nơi ấy T gặp chữ Kh thứ 2 trong cuộc đời mình ... Đến lúc này cả 2 chưa nói với nhau lời nào ... Ko biết đã nói chuyện với nhau đc bao nhiêu câu ... Nhưng chỉ cần nhìn và cảm nhận đc người kia đang nghĩ gì, đang buồn hay đang vui ... Cùng âm thầm chăm sóc cho nhau ... 1 điều không thể, nên chỉ biết là cái bóng câm lặng hướng về nhau ... Ko nói với nhau, không là gì của nhau đối với người khác nhưng cũng không ít kỷ niệm ... Người này cho T sự ấm áp tình cảm, cho T sự chính chắn và lòng yêu thương, cho T những ngày mà có lẽ chẳng bao giờ T có đc nữa ... Với người này, cũng chả có gì hơn là những cái xiết tay ... Chỉ 1 lần duy nhất, người ấy nắm tay T thật lâu, thật chặt, như không múôn T ra đi như không múôn T bay đi mất ... Sau cái nắm tay ấy, T hạnh phúc lắm nhưng đau thì đau gấp bội phần ... NHững nỗi đau ấy hình thành nên cô Tím tâm trạng nhất làng ngày ấy ... Dù không múôn ra đi, không muốn rời xa, nhưng cái gì không thể thì mãi mãi chẳng thể nào... T chọn đáp án là ra đi ... T đau, đau lắm ... Luôn đau đáu một nỗi nhớ ...

    Không gian và thời gian đã giúp T tìm đc sự bình yên, T đã dấu kín chuyện ấy nơi góc khuất, chỉ biết dõi theo & vui với thành công của người ấy. T cũng muốn lo muốn chăm sóc người ấy, nhưng thôi, làm thế có nghĩa gì ngoài việc càng làm đau nhau ...

    T lang thang trên mạng, T trải lòng mình, chữ Kh thứ 3 này có lẽ do T ngộ nhận thôi Không sâu nặng nhưng cũng đủ để làm T nhớ T đau ... Người này là 1 người thật mà ảo, vì chỉ là trên mạng. Mạng thì là ảo, đã ảo chả bao giờ là thật được. Người này cũng đã làm cho T biết mong biết chờ những SMS, những tn trên diễn đàn, ... Chỉ có thế ... chưa kịp biết mặt nhau ... T & người ấy cùng im lặng và dần vào quên lãng nhưng ko phải lãng quên, ... T lo sợ & cũng ko hiểu sao mình lại im lặng nữa, chỉ thấy rằng tim cũng đau và lòng buồn lắm ... Người này thì nhẹ nhàng hơn, đau đấy, buồn đấy, T thấy cuộc sống của người ấy sinh động lắm, hình như T thấy T xa lạ với cuộc sống của người ta, ... T thấy mình so với nhiều người khác cũng mờ nhạt lắm ...

    Với T chưa có gì là trọn vẹn cả, chỉ là những mảnh khuyết mà thôi ... T không thích trăng tròn, T thích trăng khuyết hơn, ... Đâu có gì là tuyệt đối, mọi thứ chỉ tương đối thôi ... Cầu toàn làm gì để chuốc thất vọng ...

    Sau 1 đêm, thức giấc, thấy lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Thấy mình cần phải cứng rắn hơn, quyết đoán hơn nữa. Công việc, công việc & công việc. Bất chợt thấy mình già quá. Mọi người bảo sao dạo này mình khó tính vậy, mình cũng chả biết nữa... như thế nào là dễ và như thế nào là khó đây ...

    T bớt mơ mộng, chẳng biết còn thơ ngây không ... cứ phiêu bồng như mây, cứ lênh đênh lục bình cùng sóng nước ... cứ ngẩng mặt với đời tựa đoá hướng dương ... cứ như con thuyền đo lòng biển cả, biết đâu 1 ngày dừng bến bờ nao ...
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dạo blog của chữ K thứ 3, thấy K nói đã vào SG ... mênh mang, nôn nao, .. nhưng rồi thất vọng ... Khác hẳn nhựng đã nói trước đây ... dù biết sẽ như thế nhưng vẫn tin, vẫn chờ & vẫn đau ...
    Nếu đúng là thế thì K tệ thiệt ... Cón gười bảo như thế thì ko nên lưu luyến ... con tim mà, nó khác lý trí ... nhiều lúc đúng là sai & có khi sai là đúng ...
    Nếu có thể nói điều j bây giờ ... T sẽ nói ... T nhớ K nhiều lắm CHỉ cần cầm điện thoại lên & nhắn tin hoặc gọi ... nhưng khó quá K ơi! lòng kiêu hãnh của T ko cho phép T làm thế ... nếu có lòng thì K đã liên lạc với T phải ko ...
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    GÓC KHUẤT
    Lặng lẽ một mình em bước phía sau anh
    Nơi góc khuất anh chẳng hề trông thấy
    Vô tình trôi thời gian không trở lại
    Vẫn một mình em lặng lẽ sau anh
    Mòn mỏi chờ một nửa trái tim đau
    Ngơ ngẩn nhớ nửa hồn kia đánh mất
    Trong thẳm sâu anh nào đâu hay biết
    Em một mình, vẫn lặng lẽ sau anh
    Em ước phép nhiệm màu trải hơi ấm quanh anh
    Gom góp nắng rót về nơi em đứng
    Thân nến thắp xua tan bao phiền muộn
    Đêm vội về tiếng bước bớt chơi vơi
    Bâng khuâng chiều nghe mưa thức trong em
    Nơi góc khuất muôn niềm đau nhức nhối
    Khi rất gần rồi khi xa vời vợi
    Một mình - em - lặng lẽ - sau anh .

  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mở cái chỗ ni, T cũng có nơi để mà than thở
    đã bảo lòng chả ngóng chả trông, sao mỗi lần đệin thoại reo vang là lại thót tim thế, số lạ gọi đầu dây là giọng nam ngoài bắc cũng giật mình ...
    đã bảo là ko ghe vào blog hắn nữa, đã bảo ko nghĩ và ko nên vào những chỗ có cái dáng tăm tre của hắn thế mà ...
    1 ngày onl bao nhiều giờ, là bấy nhiêuỳ tgian mình chui vào blog hắn, chả để làm j nhưng ko ở đó ko đc ...
    Mình điên mất rồi
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã đi gặp K3 rồi để biết như thế nào là onl và như thế nào là off cảm giác của mình mách bảo, mình ko phải là người con gái K mong chờ, nhưngcon tim mình khẳng định 1 lần nữa ...
    Dù sao cũng vui vì đã gặp, đã nói chuyện và cám ơn K nhiều lắm ... Giúp T có cách nhìn khác về giai ngoài Bắc ... Cởi mở & thân thiện hơn mình nghĩ ...
    Bây giờ mình chưa biết làm sao, trong mình đầy hình ảnh & nỗi nhớ ...
    Giờ này chắc K đến sân bay rồi, T ko thể đến đó kịp nữa ... T xin lỗi, T cũng ghét bản thân mình ghê ... sao ko làm theo trái tim mình ... Cầu chúc K 1 chuyến bay bình an ... ko biết nắng SG sáng nay có còn vương vấn K khi về Hà thành ...
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:GÓC KHUẤT
    Lặng lẽ một mình em bước phía sau anh
    Nơi góc khuất anh chẳng hề trông thấy
    Vô tình trôi thời gian không trở lại
    Vẫn một mình em lặng lẽ sau anh
    Mòn mỏi chờ một nửa trái tim đau
    Ngơ ngẩn nhớ nửa hồn kia đánh mất
    Trong thẳm sâu anh nào đâu hay biết
    Em một mình, vẫn lặng lẽ sau anh
    Em ước phép nhiệm màu trải hơi ấm quanh anh
    Gom góp nắng rót về nơi em đứng
    Thân nến thắp xua tan bao phiền muộn
    Đêm vội về tiếng bước bớt chơi vơi
    Bâng khuâng chiều nghe mưa thức trong em
    Nơi góc khuất muôn niềm đau nhức nhối
    Khi rất gần rồi khi xa vời vợi
    Một mình - em - lặng lẽ - sau anh .[/QUOTE]
    Mưa sẽ đến nhưng hè rồi cũng tới
    Với ánh ban mai toả ánh hồng
    Nở thắm trên tay nhành nhuỵ tím
    Mong chờ em đến dưới mây quang
    Lặng lẽ chi ai một tiếng sầu
    Hình xưa nay đã phai mờ nhạt
    Thức tỉnh dần em trong nắng sương
    Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 27/06/2007
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mưa sẽ đến nhưng hè rồi cũng tới
    Với ánh ban mai toả ánh hồng
    Nở thắm trên tay nhành nhuỵ tím
    Mong chờ em đến dưới mây quang
    Lặng lẽ chi ai một tiếng sầu
    Hình xưa nay đã phai mờ nhạt
    Thức tỉnh dần em trong nắng sương
    Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 27/06/2007
    [/QUOTE]
    Anh Mưu Sinh dạo này vẫn thơ thẩn ác nhỉ! Nhớ ngày nào em và anh cùng ...sửa thơ. Hihi..
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ko biết trong T đang có cái j đó dần sụp đổ mà long thì buồn quá ...
    đã ngộ ra 1 điều & đã biết mình nên & phải làm j, nhưng sao khó quá ...
    lại chui vào đây gặm nhấm ...
    trích 1 entry trong blog T ...
    [​IMG]
    SG mấy ngày nay cứ chiều đến lại tối đen, muốn mưa đây mà ... Ngồi đây ngắm cảnh vật qua khung cửa này thấy mọi thứ thật yên bình & tĩnh lặng ... Bỗng dưng thấy muốn nghe vài bản nhạc ... Mới chiều hôm nào cùng 1 người bạn, 2 đứa ở 2 nơi, cách nhau cả ngàn cây số, cùng nghe nhạc ... cùng cảm nhận ...
    Thấy trong list "unbreak my heart", tự nhiên muốn nghe ... bật lên & cùng hát theo ... nghe thôi chứ ko hiểu hết đâu ... thường mỗi bài mình chỉ hiểu 1 ít thôi ...
    Yên lặng lắng nghe ...

Chia sẻ trang này