1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVN - BÀI HÁT TÔI YÊU

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavosac, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    TTVN - BÀI HÁT TÔI YÊU

    Pretty boy :
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    waaa...trang web đẹp tuyệt! Nhưng nó hơi chậm thì phải.Đẹp quá!
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    À ! Sở dĩ chậm là tại vì các ca sĩ của chúng ta ở tận bên Nhật cơ mà !
    Say forever :
    http://home.jlu.edu.cn/~cc/flash/fff.swf
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tina đã từng coi bài hát đó rồi . hay lém lém đó . .. hihi chà tina đi kiếm lại nhưng không thấy . hihi lần này phải cám ơn sư huynh VÔ SẮC thôi
    thien than be nho
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Vậy à Tina !
    Bài Pretty boy trước kia có link là 202.102.249.208/flash/2/fff.swf
    nhưng chẳng biết vì lý do gì mà bây giờ nó biến dạng ra như vậy đó , em tìm không được là phải rùi
    Em Tina không yêu bài nào hết ù ! Post lên đây cho VS thưởng thức với .
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  6. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG
    Sáng tác : Trịnh Công Sơn
    Trình bày : Khánh Ly - Duc Tuan
    Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo. Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều. Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền. Bàng hoàng lạc gió mây miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm. Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần. Nửa đêm đó lời ca Dạ lan như ngại ngùng. Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng. Một đời bỏ ngỏ đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt em.
    ĐK:
    Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa.
    Đến bây giờ mắt đã mờ, tóc xanh đen vầng trán thơ. Giòng sông đó loài rong yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu lời ca đau trên cao. Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ. Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi muộn phiền. Để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân bước quên.

    Duc Tuan
    Được anhthuongcochu sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 14:36
  7. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG
    Anh đi rồi mình em về dưới mưa
    Chợt nghe thành phố thở dài
    Bỗng dưng lòng mình se lại
    Em u hoài thương kỷ niệm xưa
    Xa xôi rồi chìm theo cơn mưa ...
    Anh đi rồi mình em về bơ vơ
    Nước mắt rơi như hạt sương buồn
    Xót xa dâng buốt lạnh tâm hồn
    Xa anh rồi đời em chiếc bóng
    Em đâu hiểu tâm hồn đàn ông ...
    Ôi đàn ông là trời vùng lắm mộng
    Ôi đàn ông là đại dương biển rộng
    Ôi đàn ông là dòng sông nông cạn
    Là người già là em bé ngây ngô
    Là linh mục là quỷ dữ hung ho?
    Ôi đàn ông là loài tình cuồng si
    Ôi đàn ông là mật ngọt hiểm nguy
    Ôi đàn ông là hẹn thề rồi quên
    Là thỏa mộng rồi xa
    Là vỗ về là trăng gió phong ba
    Yêu anh rồi đời em chỉ có anh
    Từ khi tình lỡ mộng đầu
    Người đi một người khóc sầu
    Em như loài chim nhỏ bị thương
    Chim sợ hoài cành cung vô tư ...
    Xa anh rồi hỏi em còn yêu ai
    Vết tích xưa chưa nhạt thêm người
    Ái ân xưa hương lạnh tro tàn
    Nghe mưa sầu từng đêm phố vắng
    Em hỏi lòng em hận đàn ông .
    Ôi tình yêu là vùng trời bất tuyệt
    Ôi tình yêu là giòng sông vĩnh biệt
    Ôi tình yêu là niềm đau khốn tận
    Là địa đàng là thung lũng chăng sao
    Rồi hoang tàn rồi đổi vỡ thương đau
    Ôi tình yêu là cội nguồn từ ly
    Ôi tình yêu là mật ngọt hiển nguy
    Ôi tình yêu là một người tìm đi
    Rồi một người tìm quên
    Người hững hờ người thương nhớ bơ vơ .
    !
    LEMOON
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chu choa ,trang web đẹp quá vậy ,đây là chương trình gì vậy ,đài nào chiếu vậy.Có thể cho popeye này biết được không vậy.
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    -----
    VS chỉ tìm kim đáy biển thôi thủy thủ Popeye à ...hihi...
    Tìm bằng google đó mà .
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  10. chipcon17

    chipcon17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ai là fan của Trịnh thì liên lạc với mình đi...lâu quá rồi chẳng có ai hát TCS cho mình nghe cả..." mây che trên đầu và nắng trên vai.."

    Chip

Chia sẻ trang này