1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVN chán òm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoai_kia_co_nang, 15/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    TTVN chán òm

    Đúng thế. Nên đừng có cắm đầu vào, mất thời gian lắm.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ÔI, mãi mới cai được TTVN.Thấy thân nhẹ nhàng như mây.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò, từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, có chút tình, tựa như gió thoảng, tôi chợt nhìn ra tôi.
    Muốn một lần tạ ơn với đời, chút mặn nồng cho tôi, có những lần, nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, giờ nó chả có ý nghĩa gì với tôi. Vì tôi yêu cuộc sống thực hơn.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Và tôi nhận ra rằng cái gì để được ở trong lòng mới thấy thiêng liêng.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn. Đi làm việc đây.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Uhm,chán thật.Nhưng chưa tìm được chỗ nào hay hơn nên...
    Mà mấy bà ngồi cây chặt gốc không thấy sợ gì à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này