1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL, Box NTNA, tôi, lại mất đi một người em gái!!!!!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 29/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    TTVNOL, Box NTNA, tôi, lại mất đi một người em gái!!!!!!

    Em Phương Anh, với nick là Tinh_Yeu_Tre_Con, đã mãi mãi ra đi, tin từ Tin Tức Việt Nam

    Tôi thật sự bàng hoàng và đau xót khi biết tin này, phẫn nộ vì những hành động dã man của tên hung thủ.
    Em là người luôn mang lại niềm vui cho mọi người, ấn tượng về em là 1 cô gái hồn nhiên trong sáng, anh và những người bạn sẽ luôn nhớ em......

    híc, mới hôm trước anh còn cùng em chọn những bông hoa hồng trắng để đi viếng Tuanchosoi01 thì ngày hôm nay, anh lại phải dành những bông hồng trắng để cho em, Thật không thể tin được.




    Được iqdesign sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 29/10/2004
  2. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Thật bàng hoàng, không thể tin được.
  3. SkyWalkers

    SkyWalkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, người thân và bạn bè của Phương Anh.
  4. Hoa_KTS

    Hoa_KTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Saigon Photo Box xin chân thành chia buồn cùng gia quyến của Phương Anh với nỗi đau này... Hãy yên nghỉ Phương Anh nhé... lúc nào bạn cũng ONLINE trong lòng chúng tôi...
    SGPB
  5. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia quyến em Phương Anh ...
    Hôm nay tôi đọc tin này nhưng chỉ biết đó là một thành viên của Box NTNA sau khi đọc bài của bác IQ
    Đây là tin đã đưa :
    Một cô gái bị giết chết để cướp xe



    Khoảng 11h30 ngày 28.10, Nguyễn Thị Phương Anh, sinh năm 1985, sinh viên năm thứ 2 ĐH Mỹ Thuật công nghiệp được phát hiện đã chết trong phòng trên tầng 2, nhà riêng tại phố Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa.
    Vào lúc 11h30, bạn trai của Phương anh là Hùng đến nhà chơi, thấy cửa tầng một mở toang, anh Hùng gội nhưng không có ai trả lời, khi lên đến tầng 2 thì phát hiện Phương Anh nằm bất động trên sàn nhà, đầu có vết máu. Hùng đưa Phương Anh vào bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh viện xác nhận nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

    Khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân bị hung thủ bóp cổ, đập đầu vào chân ghế, tại vùng thái dương phải có 3 vết thương gây rách da, vỡ dập xương thái dương phải, dẫn đến chấn thương sọ não.

    Bước đầu xác định đây là một vụ giết người cướp của. Sau khi sát hại nạn nhân, thủ phạm đã lấy đi một xe Dylan màu đỏ, biển kiểm soát 29P8-0068, 1 điện thoại di động Nokia và một máy ảnh kỹ thuật số hiệu Sony.

    Một nhân chứng ở trong ngõ cho biết, khoảng 10h45, khi đang đứng ở trong ngõ, có một đối tượng nam đi chiếc xe Dylan màu đỏ phóng rất nhanh từ hướng nhà nạn nhân ra. Nhân chứng này khẳng định đó là chiếc xe của nạn nhân do chị Phương Anh sử dụng chiếc xe này hàng ngày. Một người khác cho biết trước đó, có nghe tiếng động mạnh trên nền nhà nhưng không nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân nên không để ý.

    Cơ quan CA đang điều tra, làm rõ và truy bắt hung thủ

    Theo Hà Nội mới - ANTĐ

  6. Futureshock

    Futureshock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tin mà đau xót. Vĩnh biệt em.
  7. Guest

    Guest Guest

    Theo như thông tin hiện nay mà tôi được gia đình em Phương Anh thông báo thì lễ viếng em sẽ được tổ chức vào lúc 8h sáng thứ 2 1/11/04 tại nhà tang lễ bệnh viện 108.
    Hi vọng là đến hôm đó Công an sẽ tìm ra thủ phạm.
    Còn điều này nữa, những vật mà hung thủ lấy đi đều là những đồ vật mà em Phương Anh thường dùng hàng ngày, không có cái nào là lấy của gia đình cả mặc dù vụ cướp xảy ra tại nhà riêng, nên rất có thể hung thủ là người quen với em, và đã nhắm từ trước.
  8. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Em Phương Anh, với nick là Tinh_Yeu_Tre_Con, đã mãi mãi ra đi, tin từ Tin Tức Việt Nam
    Tôi thật sự bàng hoàng và đau xót khi biết tin này, phẫn nộ vì những hành động dã man của tên hung thủ.
    Em là người luôn mang lại niềm vui cho mọi người, ấn tượng về em là 1 cô gái hồn nhiên trong sáng, anh và những người bạn sẽ luôn nhớ em......
    híc, mới hôm trước anh còn cùng em chọn những bông hoa hồng trắng để đi viếng Tuanchosoi01 thì ngày hôm nay, anh lại phải dành những bông hồng trắng để cho em, Thật không thể tin được.
    Được iqdesign sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 29/10/2004
    Anh Hai oi!
    Phuong Anh day a`! Khong the tin duoc!
    Xin duoc chia buon cung gia quyen! Phuong Anh!
    Vay la mat di 1 thanh vien cua TTVN, mat di 1 sinh vien cua My Thuat Cong Nghiep
    Xin duoc chia buon!
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ...Và trời ơi ! Bằng tôi - 19 tuổi
    Những ước mơ chưa kịp nhuộm xanh hồn !...
  10. Guest

    Guest Guest

    Phải đấy chú ạ!!
    thế mới biết ranh giới giữa cái sống và cái chết sao mà mong manh đến vậy, chẳng trừ 1 ai.
    Nhớ gần 4 năm về trước, lần đầu tiên gặp em tại IQdesign, 1 cô bé lớp 11 xinh tươi và vui tính, ấp ủ trong mình ước mơ trở thành sinh viên Mỹ Thuật... anh còn nhớ hồi đó chú trêu em ấy nhiều lắm đấy, rồi cả meoxu nữa. Nhớ em Phương Anh quá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này