1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL chuyện - copy of TMG

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tee_eh, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của mình và TTVN cũng tình cờ và li kì lắm. Trước kia mình hay vào mạng Trí tuệ Việt Nam và chẳng hề biết đến Trái Tim Việt Nam. Mình hay nghe Music Jukebox và có 1lần tình cờ nghe thấy 1 bài hát được gửi tặng cho 1 thành viên nào đó trên ttvnol. Thế là ghi nhớ tên ttvnol để rồi 1 buổi chiều tối trong tâm trạng ... rất chi là tâm trạng mình đã vào website đó rồi đăng kí làm thành viên dưới cái nick là gì thì mọi người biết rồi đấy. Danh sách các diễn đàn với thập cẩm các mục, từ box các trường, box địa phương, box lứa tuổi, box sở thích, box lịch sử-văn hóa, đến thảo luận, tình bạn - tình yêu.... trải xuống trước mắt thực sự đã khiến mình choáng. Càng choáng hơn nữa khi đọc những bài viết trong lịch sử - văn hoá, thực sự đó hầu hết là những bài viết rất có chất lượng, thể hiện trình độ và tư duy đáng khâm phục của người viết. Và mình bắt đầu cũng tập tành viết về những gì mình quan tâm, muốn tìm hiểu, học hỏi và chia sẻ, và cũng bắt đầu nhận những phản hồi đầu tiên - cảm giác thật là thú vị... Có 1 kỉ niệm rất hay là mình mới là thành viên được mấy ngày thì đã to tiếng với 1 mod rồi. Hì hì, có cãi nhau thì mới quen nhau...
    Tạm thế đã, để mình có thời gian ngẫm nghĩ để viết tiếp ...
  2. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào...
    Mình bắt đầu cảm thấy gắn bó với cái mạng này vì đó thực sự là 1 kho kiến thức khổng lồ, 1 xã hội ảo với đủ mọi sắc thái tình cảm... Và bạn có tin ko? Có những tình cảm thật dưới những cái nick - những con người ảo đấy. Đã là 1 xã hội dù là ảo thì luôn tồn tại trong đó những hạn chế, những tiêu cực nhất là với 1 diễn đàn rộng lớn trên mạng thế này, ai cũng ngang quyền (trừ mod và admin vì nói gì thì nói xã hội thực cũng cần người quản lý, điều hành) và vì thế mà cũng có ko ít người lợi dụng quyền ''tự do ngôn luận" này để phát ngôn 1 cách thiếu trách nhiệm như việc đả kích, bôi xấu cá nhân, tổ chức, vi phạm privacy violence, nếu bạn sang box Thảo Luận sẽ còn thấy đủ loại thập cẩm quan điểm, góc nhìn trong đó ko thiếu những tư tưởng mang tính *********... Và cũng như đời thực, cần phải đứng vững trước mọi luồng thông tin, dư luận để tìm cho mình thái độ và quan điểm khách quan, đúng đắn.
    Nói về sự đi lên và xuống dốc của 1 box, cũng có nhiều điều đáng để suy ngẫm. Mình đã từng chứng kiến quá trình hưng thịnh cũng như đi vào suy tàn của box HV QHQT đến nỗi 1 số thành viên tích cực ngày trước đã phải nói lời dứt áo ra đi. Nhưng mình cũng đã thấy được sự cố gắng vực box dậy của những thành viên tích cực, những người tâm huyết và yêu quý nó, cho đến nay nó đã đi vào ổn định dù ko còn được sôi nổi như trước. Suy cho cùng ko ai gắn bó được lâu với mạng được vì đời thực với những công việc, bộn bề, lo toan rất thực khiến họ ko còn có thể dành nhiều thời gian cho nó nữa. Nói vui như người bạn già của mình thì là "vẫn còn quan tâm nhưng ko còn thời giờ để ngồi rỗi tán phét trên này nữa". Nhưng mạng với sức hấp dẫn vốn có của nó luôn thu hút những người mới và họ lại tiếp tục khám phá, say mê và gây dựng ...
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    cư nhìn vào mấy bài mà bác tee_eh post thì cũng thấy rằng các mod này nhiệt tình đến thế nào .
    Chắc mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn online
    Hôm qua hay hôm kia gì đó mình đã nói chuyện với người bạn ol đầu tiên của mình - người mà mới tò te vào được mấy hôm mình đã to tiếng rồi ấy. Cũng cần phải mở ngoặc thêm là hồi ấy bọn mình lịch sự lắm, chỉ pm và qua yahoo để mà to tiếng thôi , mở ngoặc thêm nữa là chỉ có mỗi mình đanh đá thôi chứ anh ấy thì chỉ lắng nghe, giải thích cho mình rõ và nhường nhịn mình thôi. Anh ấy đã bảo mình rằng: "I ko tin người ol nhưng với U thì khác vì I và U biết nhau cũng lâu rồi" (đáng ra phải thêm là: cãi nhau cũng nhiều rồi). Hê, ở đây gọi anh cho lịch sự chứ bình thường vẫn xưng hô thế đấy! Tin hay ko tin, tin ít hay tin nhiều 1 nick ol phụ thuộc vào bạn cảm nhận về người ta thế nào qua việc tiếp xúc ol và tiếp xúc bên ngoài đời thực, yếu tố thứ 2 là quan trọng nhất, bạn có nghĩ vậy ko? Trong 1 câu chuyện chat với 1người bạn ol khác, mình cũng đã từng nói rằng chỉ khi nào mình gặp người ấy, xác định đúng 100% thân thế và sự nghiệp thì mình mới dán mác bảo hành cho người đó được, và mới chỉ có 2 người trên TTVN "được" mình dán mác: U và người bạn già (cả 2 bác này đều đang bận bịu vợ con, công việc nên lâu lắm rồi ko thấy xuất hiện trên giang hồ). Sự thực ko hẳn là như thế vì người ta hoàn toàn có thể dành tình cảm và niềm tin cho 1 người chưa từng gặp mặt, chỉ biết và cảm nhận qua những bài viết của người đó, qua chat và thư từ ( viết đến đây chợt nhớ các chú bộ đội nơi biên cương, hải đảo xa xôi và các em áo trắng sân trường hay chơi trò giao lưu này thế[ :D]). Cái quan trọng là khả năng nhìn, cảm nhận, phán đoán về 1 con người của bạn đến đâu.
    Vụ việc của tinh_yeu_tre_con thật là thương tâm và đáng tiếc. Tiếc cho sự tin tưởng rất trong sáng của cô bé ấy đã đặt nhầm người (ko, phải nói là đã đặt nhầm vào 1 con thú đội lốt người thì đúng hơn). Rồi còn mấy vụ lừa đảo vì những thứ rất thật như tiền cũng ở trên mạng TTVN này nữa... Tất cả những việc đó đã khiến cho mình, cho bạn trở nên ngập ngừng, e ngại, khắt khe, cảnh giác hơn trong cái nhìn về những mối quan hệ ol, những người ol. Nhưng dù rằng như vậy thì mình vẫn tin (ở 1 mức độ >50%) rằng những người bạn ol vẫn có thể trở thành những người bạn tốt ngoài đời thực. Những tình cảm mà mình đã cảm nhận được ở những người bạn ở box TN này thực sự đã khiến mình cảm thấy rất ấm áp dù rằng mình chưa từng gặp mặt ai cả. Bạn có giống mình ko?
    / *Ơ thế có mỗi mình viết ah, thêm chú Dũng bon chen nữa hoá ra chỉ có 3 người viết trong 1 cái topic hay thế này à???*/
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng mọi người đến với TTVN sẽ hiểu được, dù mình là ai, người ta là ai thì mình đến với TTVN, chỉ cần mình làm được mục đích của mình (có thể là tâm sự, là lấp khoảng trống thời gian hàng ngày, là tìm trò giải trí, là muốn hoà mình vào tập thể) là tốt rồi, đừng để những mục đích khác, ngoài ý muốn của ta làm lu mơ. Bởi bản năng của con người là phải đấu tranh (sinh tồn) thấy cái gì không hợp là cãi nhau NHƯNG cái gì cũng chỉ nên có giới hạn.Tại sao khi cãi nhau, ai cũng đặt quyền lợi của mình lên trước, nếu mình hi sinh, mình lép vế, mình nhận thua thiệt về mình để tập thể tốt lên... thì chắc là chẳng ai chịu cả. Đúng không nhỉ? Nếu thế thì hình như VN đang sống theo kiểu tư bản chứ chẳng phải XHCN giống kiểu mỗi lần viết đơn hay bản kiểm điểm nữa rùi.

Chia sẻ trang này