1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club - Ha Noi Cruiser Club (Part 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi INTRUDER, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Bác này thì lúc nào chả HẢI SẢN TƯƠI SỐNG, XÔNG HƠI MÁT XA.. NGƯỜI TƯƠI SỐNG!!
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Trước hết tớ kính mời Anh em 67 và Cruiser tham gia chuyến đi Thanh Hoá vào tháng 6 .
    Thứ nhất là nghỉ hè,thứ hai là thử sức xe cho 67,thứ ba là thăm nhà tớ cho biết .
    Để phù hợp với tốc độ và sức khoẻ của 67&Rider,tớ góp ý về lịch trình để có cả Quốc lộ,Đường Hồ Chí Minh,Biển ,Đồng quê và Núi nhé :
    -Sáng thứ 7 xuất phát sớm ở Hà Nội(khoảng 6h cho mát mẻ ).Theo Quốc lộ 1A,vào tới Ninh Bình (khoảng 8h30-9h) dừng lại ăn sáng . 9h30 từ Ninh Bình vào Thanh Hoá là tầm trưa,anh em quất luôn xuống Sầm Sơn cách TP Thanh Hoá 16km.Mang theo võng ra hàng phi lao mà thiền cho sướng.Đồ biển tớ sẽ nhờ người chuẩn bị sẵn ở TP,mang xuống bãi trải tăng bạt ra chiến thôi,không nên ăn đồ biển ở Sầm Sơn đắt lòi mắt .Bia lon cũng mua khi vào TP,nhờ Sidecar67 bác Hưng chở theo.Lượng bia và đồ biển phải căn cứ theo lượng người tham gia .Kinh phí chia đều .Ăn nhậu nghỉ ngơi khoảng 15h thì xuống biển tắm truồng cho máu lửa
    -17h lên xe vào Nông Cống quê tớ,cách Sầm Sơn 40km về phía Tây.Đường chạy giữa cánh đồng,hoàng hôn chụp ảnh rất đẹp,lại đang mùa gặt nên các bác tha hồ chọn cảnh nhé .Về nhà ngả con dê ra chén ( tớ sẽ báo ông anh ở nhà bắt dê làm trước - tuỳ thuộc vào số người đăng ký tham gia) . Vụ ăn và ngủ ở đây tớ sẽ lo kinh phí .Ăn nhậu chắc khoảng 22h là ngủ vì bác nào cũng mệt sau chặng đường dài,vụ văn nghệ văn gừng có lẽ gác lại .
    Về chỗ ngủ thì cũng phải phụ thuộc vào số lượng người tham gia,giá như rinh được nhà sàn của Bác B_e đi theo thì hay quá .Nếu đông hơn 15 người thì sơ tán ra nhà nghỉ vậy.
    -Chủ nhật,8h dậy,ăn sáng,rồi theo Quốc lộ 45 lên Đường Hồ Chí Minh .Trên đường 45 này có vườn Quốc gia Bến En,cảnh sông nước tuyệt đẹp,nếu dừng lại sẽ ngốn mất khá nhiều Mb trong bộ nhớ máy ảnh .
    Lên tới đường HCM thì không phải nghĩ,cứ quất tẹt ga.Tới Lam Sơn - Thọ Xuân đừng lại ăn trưa,nghỉ ngơi,rồi ghé thăm đất hai vua (Lê Lợi - Lê Hoàn).Chụp ảnh,nghỉ ngơi đến khoảng 3h lại lên đường .Lúc này còn cách Hoà Lạc 100km .Vừa chạy vừa chụp ảnh,tới đoạn gần Cúc Phương nghỉ lại cho nguội máy . 5h chiều chạy tiếp,dự kiến 8h tối về tới Hà Nội .
    Lịch trình hơi căng,để thử sức người và sức xe luôn ,phải bỏ qua một số điểm rất lý thú,ví dụ Suối Cá thần Cẩm Thuỷ,Thuỷ điện Cửa Đạt...Anh em góp ý thêm về lịch trình nhé . Nếu mọi người rỗi,thêm một ngày nữa thì sẽ có thêm một buổi cắm trại đốt lửa ở bãi biển .
  3. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bravo bác hoàng nghe đã thấy thích rồibác bổ sung thêm vụ ăn cò của tùng béo nhé
    Được longlexus sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 10/05/2007
  4. BaoNT13

    BaoNT13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, cuối tuần thế này thì còn gì hơn nữa, mọi ng` xem xét bố trí đi nào, cho em còn theo với đi, đi liền
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay sẽ có cung đường cụ thể do đại diện nhà MOI box du lịch post sang!!
  6. MrCucSat

    MrCucSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nghi NGỜ .....là anh Bắc đã từng thử rồi
    NHưng mà chắc không hợp lắm nên đã .........thân xác hoang tàn không nhận ra .Nên là bây giờ mới gầy như thế ,khổ thân anh Bắc
  7. MrCucSat

    MrCucSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi
    Kế hoạch thật là ....Hoành tá tràng quá đi mất
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hô hào hoành tráng quá.... Tham gia nhé Mr.Cucsat
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lịch trình nội bộ dành riêng cho giao lưu cá lẻ của nhà Moi
    Bọn tớ vẫn có nhiều người phải làm sáng thứ 7 nên dù tinh thần đi chơi cao nhưng cố đảm bảo vui chơi không quên ?ocày kéo? nên lịch trình bắt đầu từ chiều thứ 7. Đại khái thế này
    Xuất phát 5h chiều thứ 7 theo đường Hà Đông chạy Hà Nội ?" Mai Châu (15A) về Co Lương (120km). Từ Co Lương có 2 cách chạy chủ yếu cho mọi người chọn để chụp ảnh và đề phòng thời tiết đỏng đảnh
    1. Chạy đường mòn đi dọc sông Mã lên Mường Lát (nếu trời không mưa)
    2. Đi thẳng theo đường 15A về đến thị trấn Quan Hoa (Hội Xuân) hỏi cầu La Hán từ đó chạy vào Phố Đoàn ?" Pù Luông. Ăn tối tại Quan Hoa (đổ xăng tại Phố Đoàn)
    Sau đó theo 15C chạy vào Pù Luông(20km).khoảng 9 ?" 10h đêm là tới. Đi đường tối Pù Luông vui lắm và thử thách khả năng căn chỉnh đường nữa
    Tối ngủ ở Pù Luông. Đêm ở Pù Luông rất thích vì có thể đi bắt ếch với bà con dân tộc Thái, nhà nghỉ thì cứ 10K/người (bọn tớ toàn bá cáo là sinh viên nên giá rẻ thế nhưng nếu đi xe khủng chắc khó bề đeo mác giả, hì hì). Sáng sớm ngắm Pù Luông mùa lúa chín thì tuyệt vời, đây là địa điểm chụp ảnh lúa chín nổi tiếng rồi mọi người có thể tham khảo ảnh tại đây cũng là người của box nhà đấy http://5nam.ttvnol.com/f_233/519377/trang-1.ttvn
    Ăn sáng Pù luông bởi gạo đây cực ngon, thêm mấy con gà rừng nữa là ổn
    Tiếp, chạy ngược ra cầu La Hán theo quốc lộ 219 hướng Cẩm Thuỷ thẳng tiến. Bắt vào đường mòn HCM đi Ngọc Lặc qua Lam Sơn 1 đoạn là đến khu đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai. Bên kia là vườn cò tuyệt đẹp (điểm nhấn của chuyến đi, ngoài ngắm bắn cò bằng máy ảnh ta có thể ngắm bắn nó ở trên?đĩa). Tung tăng buổi trưa và chiều ở vườn cò và khu đền thờ Lê Lai
    Tạm ổn, quay lại Cẩm Thuỷ bấm đường mòn HCM về Xuân Mai. Rẽ qua Kim Bôi Hoà Bình tắm nước nóng trước khi trở về thủ đô nhá.
    Bọn tớ chạy khép tròn cung, đi 1 đường về 1 đường tránh nhàm chán. Tất cả các hoạt động ăn uống là tại địa phương hết, không có chuẩn bị gì cả và với phương châm: NGON ?" BỔ - RẺ nên chỉ mang mỗi người đi thui, hihihi. Mọi lịch trình đều có thể thay đổi khi phát sinh một ngã rẽ hấp dẫn hơn
  10. quay812003

    quay812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    hehhe ngày mai thứ 6 ngồi cả các bác ở Đào Tấn chúc anh em lên đường.....Chúc anh em lên đường thuận lợi, thượng lộ bình an v.......à....mua quà cho em nhé hehhehhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này