1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club - Ha Noi Cruiser Club (Part 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay đêm tuyệt vời quá. Lại có các đại gia phượt như bác Du Già đi cùng thì thôi rồi . Các bác bay đến tận đâu thế ạ? Nếu các bác còn được chứng kiến sạt núi thì quá đỉnh rồi . À, mà các bác lên Sơn La qua đường 6 (Hòa Bình) hay đi đường 32 (Bắc - Phù Yên) thế? Nhìn cung đường thì hình như đường 32 thì phải, đường 6 thuần hơn nhiều.
    Nhìn mà tiếc quá . Tự nhiên lại thấy nhớ nhớ...
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Vịnh và Kool đã thay mặt Cruiser tham dự 1 chuyến bay đêm đáng nhớ..... trông thèm quá... chẹp chẹp!!!
    @Da đỏ: trùm đú đởn này ngày càng máu... tranh thủ trước khi hộ đê nhỉ!
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Bọn em đi theo Láng Hoà lạc - Cầu Trung hà -Thanh Thuỷ - la Phù - chạy dọc theo sông Đà - Ngã 3 Tu Lý - Đà Bắc - Cao Sơn - Tân Minh - Mường Chiềng và quay ra theo ngả Hoà Bình - và không được chứng kiến sạt núi nhưng nhìn thấy 1 cái bãi đát bị sạt to như cái SVĐ và trên đường ra gặp mưa rừng và nhìn thấy .......chuẩn bị sạt . Quả là 1 cung quá phê cho 1.5 ngày đối với chúng em ( còn đối với những bác Pro Phượt thì chắc chỉ là muỗi , nên bọn em có gì nói nấy chả dám múa rìu qua mắt thợ )
    @ Tùng Mơn Man : Ông mà chỵa ngày hôm qua thì siêu xe Húc ky 250 của ông về đến Hn chắc chỉ còn khung và máy + 2 cặp bánh xe
    các bác sang bên ĐB có bài tường thuật + hình ảnh bên đó
  4. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bằng chứng sống cho câu nói trên của bác Đức
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả một đoàn xe chỉ có cánh duy nhất qua cửa ái bằng cách này!
    Bác amita còn bị mất giày ở đoạn này bác Đức nhỉ? BÙn ngập đến răng!
  5. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là anh em bên này vẫn còn đang Phê vụ bay đêm.
    Nhận tiện hỏi anh em thứ 4 có đá bóng không đấy? 2 nhà đá nhau hay đá với Vespa?
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    ông lại làm tôi thèm.. mấy hôm nay điên cuồng lượn lờ HN, cuồng chân chết!!
    Siêu xe của tôi vừa có 2 kỳ tích: 1 là Đứt 4 chân nhông sau...2 là nứt 2 ốc bắt máy của khung.. bây giờ lại đi tít rồi!!
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 18/06/2007
  7. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Kool!
    Ai bảo là Lão Kool này không biết uống rượu? Nhìn lão này tợp rượu Mường chiềng kinh vãi!
    [​IMG]
    CÁI này khá đẹp chai!
    [​IMG]
    [​IMG]
    CÒn đây là Chàng tiên cá vừa mới kịp biến thành người khi bị bắt tại suối nước cạn!
    [​IMG]
  8. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Cái này là kết thúc của vượt cạn Bùn!
    [​IMG]
    Được Vinh_8283 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 18/06/2007
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hay quá ! Tiếp đi ,anh chạy mà chỉ lo mấy chú không về được ,qua cái đèo đang làm dở mà bị mưa chỉ có khóc !!!
    Có lẽ sẽ mở topic mới về các chuyến đi của Box ,pot vào đấy cho nó tập trung nhỉ ?!
    Anh về sau các chú 1h,còn ngồi uống rượu vịt ở Hà Đông mãi !
  10. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    EM tưởng bác còn ơ lại trên đó! vì mưa khiếp quá!
    Phải công nhận mưa rừng khiếp thật! Mặc cẩn thận áo mưa rồi mà nước nó cứ chảy vào người mát lạnh! Gió tạt cho mình tối tăm mặt mũi! nhưng cuối cùng anh em đếu vượt qua hết!
    hôm qua bon em về đến HN cũng đinhj nhậu phát nữa rồi về nhưng bác Đức lại có tí việc riêng đang gấp nên anh em hện nhau cuối tuần! Nêu snhậu bác có mặt nhé!

Chia sẻ trang này