1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club - Hanoi Branch - Hanoi Cruiser Club (phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi sao em không có quà anh ơi
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi cho Cún ko được, gọi cho Quân mới biết tình hình Cún bị thế, trong đó cũng có phần nhiều lỗi của bọn anh, đáng nhẽ phải dừng lại đợi hoặc đi đoạn hậu mới phải. Thôi đừng buồn nhé, rút kinh nghiệm đợt tới, anh sẽ là người đoạn hậu cho anh em.
    Mai đi sửa xe đi, anh chung với em một nửa tiền sơn coi như chuộc lỗi nhé!!!
    Thông báo với ace là câu chuyện thế này: Lúc mưa to nhất, gió to quá, Cún đi đâm phải một người đi xe đạp, xe hỏng tương đối, còn người thì may là không sao vì có áo da, nhưng Quân và Cún thì bẩn hết sạch cả. Và cũng may nữa là người bị đâm đó cũng chỉ bị nhẹ nhẹ thôi.
    Đợt tới đi đâu anh em mình chắc phải tổ chức đánh số như các bác moto SG, trong đội hình đi có thứ tự theo đúng dãy số để dễ quan sát và hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình, việc hôm nay Cún bị như vậy mà không có ai hỗ trợ - ngoài Quân - là hơi đáng tiếc.
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Thế cái áo mưa Mobifone chú mặc là của ai đấy?
    Thắc mắc hả? Lên phường!!!
  4. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Cái này em nghĩ anh em nên họp lại cẩn thận..
    Vui là chính nhưng an toàn là trên hết mà
  5. chairuou

    chairuou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ, ăn chơi an toàn là trên hết các bác ạ. lần sau có đi xa ta phải họp (không có phong bì nhá) cẩn thận, đi đứng giữ liên lạc cho nó lành.
  6. chairuou

    chairuou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mưa dữ nhỉ, trưa thứ 7 em từ Nghệ An ra cũng mờ mịt, chạm đất Thanh Hoá là chả nhìn thấy quái gì, về tới Hà Nội 2 mắt như bị toét. Khổ quá :(
  7. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    chú có cần thuốc để làm gì ko? anh tặng 1 viên
    Được longlexus sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 19/03/2007
  8. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Tối qua e về cuối cùng so với đoàn, 10h kém mới về đến HN. Lúc về sau với vợ chồng bác Fibi, chạy cùng nhau đc 70 km thì bị mấy thằng xe công nó ke cho 6,7 km ko sao vượt đc, lúc đường thẳng định vượt thì lại thấy đèn xe đối diện, lúc ko có xe đối diện thì lại bắt vào cua, đường sao mà lắm cua thế ko biết. Sau 3, 4 lần áp sát đít xe định vượt ko vượt đc lại ăn bùn, nước từ 18 cái bánh xe công lý bắn cho tối tăm mặt mũi thì e quyết định tạt vào ăn tối. Dỗi đek đi nữa!
    Ăn xong đến 8h30 mới bắt đầu đi tiếp, 100km chạy xe có 2 vợ chồng, đường núi tối om vắng ko bóng người, mưa rét, quần áo, giầy tất lõng bõng nước... Gọi cho bác Tùng thì thấy ae về miẹ đến HN rồi. Thực sự lúc đấy thấy chán vãi hàng, ai trong cái cảnh đấy mới thấy hết cảm giác.
    ..
    Ai cũng một thời dại khờ
    Gian khổ cứ quàng vào thân
    Ai cũng một thời trẻ trâu
    Cứ đòi đập đầu vào tường
    ...
    Không hiểu con xe chở hàng hải sản nào chạy trước bị hỏng thùng hàng, rớt đầy Ngao với Ngán đầy đường. Hehe, cứ lần theo vết ngao ngán đó mà phóng, về đến HN lúc 10h kém, thấy HN mưa tạnh ráo rồi lòng mừng khôn xiết. Ai dè lòng trời hiểm sâu, chạy về nhà vợ bị bà già vợ cho thêm trận cuồng phong dông bão nữa, rát mặt hơn cả mưa trên đường...
    Sáng nghỉ giặt 1 đống quần áo, tắm rửa, rửa xe, chỉnh chọt. Bây h mới lên cơ quan.
    Ae ko biết ra răng hết rồi?
    Cảm ơn tấm chân tình của ae Lạng Sơn, của a Đức, bác Cường và Toàn.. E ko muốn nói nhiều, biết nhau vậy là được rồi. Hi vọng sớm tái ngộ mọi người ở HN trong chuyến về xuôi của các bác.
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi anh-em tối qua em lạnh quá, rủ Ducwuhan phóng về trước... 2 ngày dầm mưa, chịu lạnh Mẫu Sơn... hic...
    Tung_mad_man và Ducwuhan đi qua anh-em được ơn 10km thì Phan con "trâu" 67 tắt ngúm... 2 anh-em phải động viên nhau, lúc trước thì Cruiser đi trước cản gió dẫn đường, sau thì 67 đi trước để Cruiser soi đường.. cuối cùng thì 20g30 2 anh-em cũng dắt díu nhau về tới Bờ Hồ... 2 anh-em đi đường nhiều khi cũng chỉ sợ đâm vào đâu vì qua kính bảo hiểm nhìn xi-nhan 67 và mưa to cứ loá cả mắt...
    Qua mỗi chuyến đi anh-em mình sẽ thêm kinh nghiêm tổ chức và đi đường...
    Anh-em đã về nhà an toàn là điều quan trọng nhất , cuối tuần này anh-em ta sẽ họp bàn tổng kết, rút kinh nghiệm.. và nhậu thịt bò khô của bác B_E
  10. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Xem lại tình hình tổ chức đi đứng đê các bác ới!Đi có hơn trăm cây số mà mỗi người 1 nẻo! Chẳng có hàng ngũ giề! Em biết chuyện ae tan con bà tác lúc đi về mà buồn!
    Thứ nhất, đi cùng đội thì fải đợi nhau chớ!Mọi lần ae đi đều OK mà, sao lần này ông về trước, ông về sau, rồi để có xe bị tai nạn, may mà còn có 1 người đi cùng ko thì chẳng biết đường nào mà lần! Bác nào bận, ok, về trước.Nhưng còn lại 1 đống người, CR có, 67 có, sao lại chạy kiểu đấy! Em đang mừng húm là ae được chuyến đi vui đã đời, sáng online thấy bảo có xe bị tai nạn, buồn cả người!
    Thứ hai, trời mưa, gió quật mạnh thế mà các bác cũng cố chạy cho bằng được thì hiểm nguy quá!ở HN em còn thấy gió mạnh, huống chi chạy đường đèo núi, đỡ sao nổi? Nhất là mấy em 67, nhẹ tựa lông hồng, gió cấp 3 là bay bố nó xe rồi.
    Thứ 3, fải họp hành để tổ chức các chuyến sau quy củ hơn, an toàn hơn! Học các bác Sài ghếnh í ạ!
    Bực quá!
    Vài lời nhé, ae đừng giận!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này