1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club - Hanoi Branch - Hanoi Cruiser Club (phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Ko nên mắng mọi người kẻo oan 1 phần. Đường xa, trời tối, kiểu mưa gió đấy thì đúng là bố thằng Tây cũng ko biết bao h nó tạnh. Đi thì mọi người cứ phải đi thôi, xe yếu chạy chậm ko đi biết bao h mới về? Gió cũng đâu có mạnh, lạnh ướt thì có nhưng cũng ko thể đợi được.
    Lần này khuyết điểm là tổ chức đi trên đường ko tốt. Hội trưởng lạnh thì lạnh, phải tìm cách khắc phục chứ lại bỏ ae quất chạy mất hút. Đúng ra ae mình trước khi đi phải thống nhất cách đi lại ( chạy tốc độ trung bình khoảng bn ), người dẫn đoàn ( người khống chế tốc độ của đoàn ), người chốt đoàn ( người có tay lái cứng và xe ngon nhất để đảm bảo ko ai bị tụt hậu ). Nhưng dù sao cũng có lần này mới rút kinh nghiệm lần sau. Ae lần off tới thống nhất là đc rồi.
    Quả thật trời mưa thì chỉ muốn té nhanh về nhà! Hé hé..
    To Ỉn: Trời mưa lạnh tôi đi chơi hộ ông, ông ở nhà có xem hộ tôi ko đấy? Bla bla cái j ở đây?
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hị hị.... rất xin lối anh-em mà.... đúng là Lạnh quá, chờ anh-em hút thuốc mà thèm (ko biết hút) .. lạnh ko thở được, lại đau đầu nữa (tối thứ Bẩy 5a.m mới ngủ được).. giữa trách nhiệm và sức khoẻ bản thân iem đành chọn sức khoẻ để còn phục vụ anh-em dài dài... sáng vừa mặc quần áo đi làm vừa rửa mặt để khỏi trễ giao ban đầu tuần...
    Mình chọn Cun xíu chốt đoàn vì xe 67i mới độ lại, chú ấy lại Caôt đẹp giai nhất đoàn, pha cũng sáng nhất đoàn mà.. Rất sorry Cunxiu và anh-em
  3. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng những ai gặp xui xẻo!
    Rút kinh nghiệm đi các bác!
    Đi đường không có tay chốt đoàn là nguy hiểm lắm!
    Thôi để chuyến sau em lại chốt đoàn như đợt đi Hoà Bình cho!
    Mà thấy cxác bác kêu thế thì có vẻ chuyến này lấy vui trừ xui thì anh em nhà mình âm nặng hay sao ý!
    Chỉ toàn thấy khóc sướt mướt suốt!
  4. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh em ngoài ấy đi chơi, em cũng hay vào hóng hớt tí. Có bạn gặp chuyện trên đường là bất khả kháng, chúc vợ yêu của bạn đấy mau bình phục .
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Vài nét Mẫu Sơn (ảnh chụp bằng điện thoại, chất lượng ko tốt, mang tính thời sự là chính)
    Kool chờ hết mưa to để lên Mẫu Sơn:
    [​IMG]
    Vài nét từ Đỉnh cao Mẫu Sơn nhìn xuống, ghi nhanh trước khi sương mù kéo đến không nhìn thấy nhau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trạm phát sóng Đài tiếng nói Việt Nam trên Mẫu Sơn
    [​IMG]
    Đứng trên cả mây mù:
    [​IMG]
    Nào cùng sưởi ấm và hong quần áo nào...grừ... lạnh quá..
    [​IMG]
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Wow... Khách quý! khách quý.. đến cùng ánh nắng ấm áp từ Sài Gòn... xin thay mặt anh-em đón nhận tình cảm từ đồng chí DP yêu quý!!
  7. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    nên xoá đoạn này em ơi,đọc thấy hơi buồn.....vừa thấy đúng vừa thấy sai......hè .....hè
    hôm qua chúng ta nên xem lại để rút kinh nghiêm,kể cả cunxíu không bị làm sao ,thì anh thấy mọi người đều có lỗi trong việc bỏ đội hình phóng một mình trong trời mưa như vậy,bất cứ ai cũng có thể gặp tai nạn trong thời tiết hôm qua,nếu đi cùng nhau theo đoàn trong bán kính nhất định ,thì mọi rủi ro cho các thành viên trong đoàn sẽ giảm tối thiểu,nếu có ai bị làm sao mọi người còn hỗ trợ cho nhau được. cunxiu và quân cũng sai vì bị như vậy mà không gọi cho anh em ngay .may là bị nhẹ nếu năng thì mọi người ân hận cả đời với chú
    ttất cả các lời biện hộ cho việc hôm qua đều không được toà chấp nhận.không có giá trị trước toà
  8. cakhoaii

    cakhoaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.424
    Đã được thích:
    0
    Fb xin chia sẻ với anh em ko may bị nạn , ko bị nghiêm trọng là may rồi, chúc bác mau khỏe . Chúng ta cùng rút kinh nghiệm ha .
  9. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Thôi! Chấm dứt chuyện nói ủ rột đc rồi. Chuyến đi có phải xìu thế dek đâu nhỉ? Mỗi lúc về hơi bát nháo tí. Mình cứ lìu fìu chuyện mưa gió ủ rột thì các bác LS các bác ấy buồn, hoá ra tiếp đón đến thế mà chúng nó vẫn về kêu ko vui. Mất tấm lòng ng ta đi, chuyện có thế dek đâu cơ chứ. Trên đó vui vẻ thế cơ mà!!!!!!
    Ae ai có ảnh up lên đê, nhanh nhanh nào.
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lỗi phụ trách đoàn của em mà không hoàn tất nhận hoàn toàn, chẳng đổ vấy cho ai cả anh Long ạ, nhưng vào hoàn cảnh như em bác mới biết: ngày thứ 7 ngấm lạnh (may được bác B_E quan tâm cho mượn áo mưa) tối thứ 7 ngử được 1,5 tiếng, hôm sau đi Mẫu Sơn, lạnh suýt teo nhưng được sự nhiệt tình của các Bác Lạng Sơn đi cùng, nhiệt huyết của 2 đôi Fibi và Kool cổ vũ chứ nếu không em đã quay lại khách sạn nghỉ ngơi với bác B_E.
    Chỗ anh-em với nhau, có lỗi thành thật nhận lỗi, nhưng sức chịu đựng mình chỉ có chừng ấy thì phải thú thật (cũng như khả năng uống rượu của anh-em mỗi người 1 mức, không thể em nhau...) em Lạnh quá, sáng hôm sau cảm mà không đi họp được là ảnh hưởng đến công việc lâu dài của em(mà em biết cơ quan em sáng nay có cuộc HỌP quan trọng phải có mặt đúng giờ... vui chơi không ảnh hưởng đến Quyền lợi cá nhân (cái tôn chỉ này em luôn đề cao với anh-em khi có việc nhà, công việc không thể tham gia với anh-em). Bác và anh-em có buồn, có trách, có ghét iem thì iem cũng phải chịu thôi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này