1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club - Hanoi Branch - Hanoi Cruiser Club (phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
  2. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0

    Hey men, We have to stop here!
    Stop!
    Stop!
    Stop!
    Don''t say anything!
    Keep on smiling!
    Ha Noi Cruiser Club Forever!
    Yeah...h.hh.h.h.....h
    Bác Fibi up ảnh lên đê!
  3. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đi đường xa đông người như vậy nên gặp chuyện ko may cũng là khó tránh khỏi. Thú thực với các bác, có lúc em cũng cảm thấy chưa bao giờ đi trên xe với tốc độ 50-60km/h bị gió tạt ngang kinh đến như thế. Nhìn trước nhìn sau ko có ma nào, chỉ có nước và bùn, mưa rơi như ném đá vào mặt. Cũng thấy sợ chứ, nhưng thực sự ko cảm thấy buồn và chán nản gì cả. Cứ mải miết đi và cố gắng. Nói thế ko phải để lần sau đi mạo hiểm hơn, nhưng em thấy nó cũng làm chuyến đi khắc nghiệt này trở nên đáng nhớ. Lần sau ae cũng cần phải rút kinh nghiệm để đi an toàn và vui hơn nhưng cũng ko nên than phiền quá nhiều... Mà hôm nào lại cafe, tha hồ mà kể chuyện các bác nhỉ...
    Hôm qua, lúc gió tạt ngang mạnh nhất ở Bắc Giang, dek nhớ đoạn nào nữa, hàng đoàn xe tải loại dài nó phóng như điên vượt ngang mình, đầu tiên là cảm giác xe mình bị hút vào gần xe nó ra giữa đường, lại cố giữ tay lái cho cân lại thì lúc nó vượt xa rồi mới thấy xe mình lại lạng vào lề đường. Có 1 phát sau khi lạng xe em đâm vào 1 hòn đá to bằng cái nồi con nằm ở lề đường, hic, phải nói là đâm trực diện theo đúng nghĩa ở tốc độ 50km/h, đường thì như đổ mỡ. Đầu tiên là bánh trước bay lên, tay lái nhẹ bẫng... sau lại nghe đánh xịch, bánh sau tiếp tục cán vào bay lên nốt... hàng lan can lề đường chỉ cách xe khoảng 10cm, lúc đó nghĩ chỉ cần tay lái hoặc đầu gối chạm vào hàng lan can thì... thôi rồi... không biết hôm nay spam kiểu gì ... ***** bố thằng nào ném hòn đá ra đấy, ngu thế ko biết... Mặc dù sau khi bay cả 2 bánh lên giời, và cố gắng lảo đảo tiếp đất, đến lúc dừng lại để hoàn hồn thì cũng cách hòn đá đó cả trăm mét cũng phải đi bộ lại mà ném nó xuống ruộng, hi vọng trúng đầu thằng nào đã để nó ra đấy
  4. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi ô tô Nắng Không Tới Mặt Mưa Không Tới Đầu thì biết đếch gì bọn em đi như thế nào
    Em với Cún hỗ trợ nhau đi chốt cuối đoàn cho mọi người còn gì, chuyện tai nạn chỉ là rủi ro không đáng kể, có đi nhanh được đâu trong khi thời tiết mưa rào như ném đá vào mặt, gió thì giật cấp khoảng 4, đi xe mà như say rượu đi ...............
    Nhảy xuống cho Cún dựng xe và xốc người bị nạn nên còn phải ngó trước ngó sau, xem thái độ người đi đường, cách 300 m có 1 cái xe ô tô của bọn CSGT vẫn bật đèn và xinh nhan nhấp nháy, còn phải để ý cả chúng nó nữa chứ, chúng nó mà biết thì anh thử nói xem 2 cái xe thay đổi kết cấu như xe nó, xe em thay máy xe có còn tồn tại trên đường được không Em rút được cái điện thoại ra chưa kịp bấm số thì nước mưa làm chập điện thoại rồi còn đâu mà gọi ai
    Với lại mình không sao là may rồi, lúc đầu nó nằm im bất động mắt trợn ngược lên trời, mưa to thế nhẩy khỏi xe là ướt hết người nhìn thấy thế anh bảo có đái ra máu không May mà người va vào mình thì tỉnh táo, vì là con gái cho nên chắc chỉ choáng do ngã bất ngờ thôi. Em phải táng ngay cho bài là có bọn va vào rồi chúng nó trốn mất rồi, bọn cháu đi đường thấy vậy nhảy xuống giúp thôi, giải quyết xong trốn mất dạng còn gì loắng ngoắng ở đấy để nó nhốt cả 2 người lẫn 2 con 67 sai qui cách về thiết kế à
    Anh LongLexus xem lại đi nhé
    Lần sau Off mà còn đi Ô tô là em phím bọn CSGT, CA Kinh tế, C14 Cục điều tra chống tội phạm xã hội, .v.v... về việc anh mang theo trang thiết bị đồi truỵ , quần áo nhái hàng giả thương hiệu và vũ khí quốc cấm đấy nhé
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 19/03/2007
  5. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Up cho các Bác Cruise cái để chuẩn bị tinh thần lên nhà mới nào.
    Bác Fibi vì dư âm vui quá với chuyến Lạng Sơn chưa chịu Up ảnh nhé
    Anh ơi hôm nào làm chuyến Lạng Sơn khác đi hôm đó anh chưa lên cửa khẩu Tân Thanh, nhiều trò vui lắm
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 19/03/2007
  6. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mọi người nhìn ông Quân tức bác Longlexus ra mặt kìa. Em đứng ngoài cũng biết Quân nó muốn gì rồi. Bác Long khôn hồn thì tòi ra mấy con búp bê tạ lỗi đi. Không biết mấy con búp bê đấy có về cho trẻ con chơi được ko nhỉ?
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào phải làm bữa "Liên hoan" hàng Lạng Sơn... hic... nhiều thứ lắm.. cho anh-em cũng có, cho chị-em cũng có...
  8. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình có quà gì không nhỉ!
    Được Vinh_8283 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 19/03/2007
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em chỉ biết là anh LongLexus mua 1 cô gái bằng cao su bơm hơi, và [red]1 miếng thịt ba chỉ[red] bằng chất dẻo giống như thật, nhìn mà thèm phê vãi, lúc mua anh ý còn thử hàng nữa, lúc thử hàng xong em thấy anh ý như vừa đi cắn thuốc lắc về
    Thành thật xin lỗi anh LongLexus vì em đã không dấu nổi bí mật cho anh Ai bảo anh là em xin thử 1 cái anh không cho
  10. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    anh có nói tùng nhận hết đâu,lại càng không ghét chú được,thế mới đau,,,lại giận anh rồi ;;;;;;phải đọc kỹ trước khi sử dụng chứ,anh nói lại nhé....mọi người đều phải nhận một phần quyết điểm để còn sửa chữa,rút kinh nghiệm cho lần sau....nhưng một lỗi nặng nhất mà một người phải nhận đó chính là................ÔNG TRỜI....hè...hè, anh em nhiệt huyết đầy mình thế mà ông trời lại đổ mưa làm nhiệt huyết anh em đóng băng hết lại....thế mới đau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này