1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Lần này chú Vịnh vắng mặt thì không thể tha được
  2. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Tuần này nhậu Full time sướng thế, hôm nào cũng gọi là "Chất ngất"
    Cho bõ những ngày đói khát nằm cạnh chân đê làng chị Dậu
  3. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    góp mấy kiểu chụp bằng đt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được longlexus sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 13/08/2009
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Bác chụp từ khi nào đấy... đẹp thế!!
    Vụ đi lại giống lần trước bác nhá... anh-em mình cứ tầm tầm 22h45 thong thả đi là oh yeah...
    @Vinh8283: nhớ rủ fibibaby đi Vịnh nhá!!
    @Chu_Quan_Vuong: khà khà.. cứ tiến hành bên Từ Sơn như mấy vụ trước đi Quân ạ... cho nó Liêu Trai, còn được mượn Sờ-Ty phóng này, còn được đứng ở đường cao tốc giăng câu xả e này... he he.... anh nghĩ làm luôn 1 choác thẳng Từ Sơn luôn, chứ Bảo Lâm song thì đít lại chảy ra, không đi được, mà đàng nào cũng "dê" cả vợ-chồng chủ quán Bảo Lâm sang nữa!..
    .
  5. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Em thấy Chú Trọng Anh và chú Long SL bên HonDa 67 cũng nhắc tới chuyến APACHAI Anh à.
    Nhưng chúng nó bảo nếu trình cao như Anh Du thì đi khoảng 1 tuần, còn đối với chúng nó thì chắc là phải đi mất 10 ngày là ít.
    Đi dài thời gian quá Em không dám hứa, nhưng lúc đó Con Zai mới sanh cũng vài tháng rồi, Em cũng sẽ xắp xếp để đu theo
    Em đang có hướng gửi xe vô SG nhờ làm lại toàn phần để chỉ chuyên đi phượt đây ạ
  6. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @CQV: chúc mừng mấy anh em 67 có chuyến đi quá đã. máu thật đấy, bravo!!! (nhưng kết luận: 67 đi phượt mà ko bó quả hoặc kẹt kim hoặc cháy vô-lăng abcxyz thì có là chuyện lạ, nhể? hehehe) vụ sinh nhật + rật rật thứ 7 này anh ko confirm nữa kẻo lại bị dớp như lần trước. nhưng nếu đi được là anh sang từ chiều luôn. happy b?Tday!
    @B_E: để anh chịu bị tra tấn cho... mà hôm này có đi sai-ka ko đấy để anh còn test cái?
    @TMM: dạo này máu nhề?!
    cheers!
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    @lmdang: em chạy 67 thôi, SK đang hỏng xếp xó rồi
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh nhiều
    Thực tình là chuyến đi vừa rồi có 2 em 67 Anh à
    Em vớ thằng Trọng Anh có chuẩn bị gì đâu, xe vứt xó ở nhà, cứ thế mà chạy thôi ạ.
    Xe Em bị mỗi bệnh mọt sắt trong bình xăng làm tắc khóa xăng và kẹt kim xăng thôi Anh, chỉnh cái chạy phe phé Leo đèo vù vù !
    Xe Trọng Anh bị vỡ ga, về đến đúng đất Bắc Ninh bị vỡ mâm điện
    Giờ em cũng yên tâm là nếu chuẩn bị tốt thì bám theo các Đại Gia Phượt như Anh Du, Anh Tù Trưởng, hay chí ít thì cũng như Dương phá xxx được anh ạ
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Bán sắt vụn cho Em đê Anh ơi
    Em về dọa ma tụi quê Em, chúng nó thi nhau mua ô tô, Em chơi toàn xe máy
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ giữ cái vỏ đẹp... thỉnh thoảng em "mượn" đi chụp ảnh mẫu... he he... chứ đi thì em chịu.. lần trước ngồi xe bác vít mấy phát ở Đào Tấn là em chóng mặt rồi!

Chia sẻ trang này