1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Oh , bạn Tùng mê man dạo này chuyển sang làm hiếp ảnh gia rồi , thích thế .... có thiếu chân bê đèn , rọi sáng nào ko cho miềng theo với ... Cứ nhìn thấy gái trẻ là thít thế mới đểu .
    p/s : Nhưng chắc éo dám đi theo Hưng Ỉn vì theo nó chụp ảnh kiểu đó thì có mà ...... thay sịp suốt ngày
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lão mê gái
  3. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @b_e: chuyển "rồi" chứ, "chuẩn bị" gì nữa.
    @all: do mọi người hủy chuyến Thanh Hóa dịp nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, mình có tranh thủ chạy cung Hà Nội - Mai Châu - Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập. đường 6 đoạn từ Mường Khến trở lên phải nói là đẹp!!! hay sắp tới ta làm chuyến 2 ngày chạy lại cung này nhỉ??? (tổng cộng khoảng 450km, 2 ngày cuối tuần có lẽ ổn nhất về thời gian cho tất cả mọi người). TMM & Ỉn tha hồ mà ảnh ọt..
    à, trưa mai có ai đi Từ Sơn city không nhỉ? hẹn nhau đi cùng cho vui...
    cheers!
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @B_E: em đang để thời kỳ quá độ... hĩ hĩ.. bác tham gia đê!!
    @Duc-redskin: hợ hợ... tớ đang máu đú mon men vào sờ-tu-đi-ô chụp cái gọi là Mỳ-Nui nghệ thực!!
    @lmdang: đúng tour đợt em đi chụp ảnh cứi... bác Dugia, bạn Đỏ, bạn Kun và em Su hào cùng lão chủ Bảo Lâm nham nhở đi sang đấy uống bia Lào!!
    P/s: bác cho anh-em xin tý ảnh chuyến đi !!
  5. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    TùngMM cứ để anh B_e và Đức da đỏ sống với đúng lứa tuổi của mình nhé
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Dạ.. em mới chỉ là gạ gẫm thôi
    Để 2 bác sống đúng lứa tuổi (như bác Play1 nói) đi xế hộp dạo mát và thưởng ngoạn thiên nhiên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @TMM: Vậy à? Vợ chồng siêu phượt có khác, chụp ảnh cưới cũng đầy chất phượt, nhỉ?
    Chuyến vừa rồi anh cùng 1 đồng nghiệp tranh thủ kết hợp công việc đi thôi nên thời gian cũng hạn hẹp, ko ngó nghiêng được mấy. Vả lại đi để đi và thở hít không khí là chính nên ko chụp nhiều ảnh (nhưng ảnh chụp toàn bằng 2 mắt nên tính nghệ thuật cũng cao gấp 2, hehehe)
    Cung đường: Hà Nội ?" Hòa Bình ?" Mai Châu ?" Mộc Châu ?" Lóng Sập. Tổng cộng khoảng 450km.
    Thời gian: 2 ngày.
    Xe: Yamaha Gravita RC 1100cm3 (cruise bình xăng dưới yên) :D
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Bắt đầu với đoạn 31km Mộc Châu ?" Lóng Sập (lượt đi chỉ chăm chăm chạy cho nhanh đến Mộc Châu, để dành lượt về ngắm kỹ hơn).
    Ăn là quan trọng, đi là phụ nên trước hết phải ăn cái đã! :D
    Phở Mộc Châu đây, chắc do bánh thái bằng tay, rất to nên gọi là phở thái. Rau sống có loại lá chua, vị rất nhẹ, lạ. Ngon!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người ăn rồi, đến nạp năng lượng cho ngựa. 38K/2lít - okie như Hà Nội rồi:
    [​IMG]
    Sáng sớm nên cung đường đèo dốc vùng rừng núi thật vắng vẻ và yên tĩnh, gần như không có bóng người. Không khí dường như không thể trong lành hơn. Bất giác nghĩ đến giờ này mọi ngày đang phải nhích từng nửa bánh xe trên đường Nguyễn Thái Học ở Hà Nội để đi làm mà thấy sợ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày khai trường nên bắt đầu lác đác gặp một vài em học sinh trên đường đến trường khai giảng năm học mới:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các chú trâu này chắc cũng chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới:
    [​IMG]
    Không khí những ngày lễ Quốc khánh vẫn còn khi nhiều gia đình vẫn còn treo cờ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày khai giảng nhưng trang phục của các em khá tự do (chắc học sinh nơi đây không phải mặc đồng phục?):
    [​IMG]
    Ổi xanh free đê:
    [​IMG]
    Ngày khai trường sao lại ngồi ôm cột mốc thế này cậu bé? Trẻ con gì mà trông đăm chiêu quá?:
    [​IMG]
    Tổ lái vùng biên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một bản làng trên đường đi. Có lẽ là bản mới nên trông khá khang trang, quy củ, chắc có đủ điện-đường-trường-trạm. Ngay bên lề đường là những vạt ngô vừa thu hoạch, ngô đóng đầy trong các bao tải lớn in toàn chữ Tàu:
    [​IMG]
    Đào-mận Tây Bắc còn cả mấy tháng nữa mới khoe sắc. Biết là đi không đúng dịp nhưng ko sao - sẽ trở lại:
    [​IMG]
    Gì đây kỳ này? Chiến thuật ngụy trang?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sắp đến rồi, nghỉ làm một bi: (cũng rằn ri như p-rồ) :D
    [​IMG]
    Ngoài ngô, những vạt đồi ở Lóng Sập thường được phủ xanh bởi dong giềng - không biết có giúp người dân vùng cao ở đây thoát nghèo tốt hơn các loài cây công nghiệp hay lâm sản ngoài gỗ khác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình hữu nghị Việt-Lào đứng vững vàng trên dong giềng: ;-)
    [​IMG]
    Giữa bạt ngàn ngô, lúa, dong giềng - ở đây mọc ra cả một vạt đồi hoa Hướng dương rất đẹp mắt:
    [​IMG]
    Còn 5km nữa, leo nốt nào. Mấy con dốc chỗ này vừa dốc vừa dài, em Ya1100 cứ số 2 bò mải miết:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cửa khẩu Pa Háng/ Lóng Sập đây rồi:
    [​IMG]
    Tưởng thế nào - vắng như chùa Bà Đanh! Có 1 cái ba-ri-e bé tí hờ hững chắn ngang đường. Vào trong định hỏi về thủ tục qua biên giới nhưng ko thấy bóng anh biên phòng nào trực cả. Lại ra ngoài, đứng hút hết 2 điếu thuốc mới có 1 anh phi xe máy từ dưới lên. Sau một hồi giải thích - quên hộ chiếu, nhận đồng hương, abcxyz - anh này vẫn rất nghiêm: ?onguyên tắc là nguyên tắc, ko sang đó uống bia Lào được đâu, chỉ được đi bộ ra đến cột mốc thôi, nhưng phải để máy ảnh lại đây!!!?. Hơi bực, nhưng ko sao ?" nu-pa-ga-dzi! Lần sau ta sẽ nhớ mang hộ chiếu, máy ảnh đút túi quần, sang uống cho say luôn!!! :D
    Đói bụng rồi, quay xuống thôi:
    [​IMG]
    Rảnh rỗi và tiêu khiển:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con dốc dài, để số 3 mà xe cứ trôi gần 60km/l, thi thoảng lại phải nhá phanh - chả bù cho lúc lên:
    [​IMG]
    Những khoảnh ruộng bậc thang uốn lượn theo hẻm núi hẹp:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Bức tranh vùng cao - đẹp và thanh bình:
    [​IMG]
    Con suối đẹp nhưng mọc thêm tảng đá đeo khăn rằn làm xấu hẳn đi:
    [​IMG]
    Ngựa tranh thủ nghỉ ngơi:
    [​IMG]
    Đồn biên phòng:
    [​IMG]
    Cây cầu dẫn vào một bản nhỏ. Nếu có thời gian vào thăm một nóc nhà trong bản, ăn bát cơm ngô, chuyện trò với chủ nhà và nghỉ lưng 1 lát trong ngôi nhà sàn dân dã ko bị thương mại hóa thì chắc là thú! Lần sau vậy?
    [​IMG]
    Trâu vùng cao - không có sông sâu để bơi mà toàn phải lội qua những con suối nông đầy đá:
    [​IMG]
    Gặp lũ quỷ này đang chơi trò nhảy cầu trong 1 cái ao. Tele hết cỡ nhưng ko ?obắt? được:

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn trưa tại 1 quán ăn duy nhất ở Lóng Sập. Quán quá tải vì hôm nay các thầy cô liên hoan sau lễ khai giảng năm học mới. Các cô cứ hát 1 câu lại cạn 1 chén?:
    [​IMG]
    Những khúc cua trên đường về lại Mộc Châu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rẽ vào 1 xã gì đó - Chiềng Sơn thì phải:
    [​IMG]
    Gặp mấy bạn dân tộc đi phố về:
    [​IMG]
    Hỏi thăm sao tóc to thế, liến xỏa ra khoe ngay - hóa ra toàn tóc giả:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đây cũng có nghề lượm ve chai. Chắc là 2 vợ chồng, trông thật lam lũ. Cái gì cũng cũ, mỗi cái ô lại thật mới và màu mè?:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển hiệu:
    [​IMG]

    Thác Dải Yếm là đây? Muỗi dĩn đốt như trấu, mải gãi rơi tõm máy ảnh xuống nước nên chả chụp được cái ảnh thác nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    (nghỉ sấy máy ảnh) :D
    cheers!
    Được lmdang sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 24/09/2009
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Bác chụp bằng Nikon D80 với 2 ống
    Nikkor AF-S 17-55mm f/2.8 G IF-ED DX
    và Nikkor AF 70-300mm f/4-5.6 D ED
    Làm gì mà chả hì hụi mà sấy (giống Fibibaby) chứ dạo em dùng máy Dulịch SD600 của Canon, cứ lôi ra giữa trời mưa bão mà chụp, sau đấy chỉ lau thôi!!
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    (e***: thừa... hĩ hĩ)
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 24/09/2009
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Phê quá bác Đăng nhỉ
    Mấy năm nay từ lúc lũ trẻ đi học không dứt ra được mà chạy nữa. Thèm bụi đường quá

Chia sẻ trang này