1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    he...he... bác Đăng gặp đúng ngay cố nhân của tụi em "Mr.Nguyên tắc " ... móa, nghe bực ve ( có phải anh người thấp , mõm hơi nhọn ko bác Đăng ) .... lần trước đi có anh đồn trưởng người Thanh hóa rất dễ thương , hướng dẫn tận tình - đên bữa kế đi gặp thằng cha này , lại còn đe '' tôi đã nói ko chấp hành thì ..đừng trách " .. nhưng ngược lại mấy anh trong đồn rất tốt ... cứ đi .. cuối cùng về xách được 2 két bia Lào , mấy cây A lào và " đẽo " thêm được của anh biên phòng chai rượu Lào to tướng .. Nói chung ở đâu cũng có người nọ người kia ... Có dịp lên , cứ liều mà vượt biên thôi ... sợ qué gì
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Nói phét ko hà ... mỗi ông có lũ trẻ chắc . Sợ vợ thì cứ nhận có ai chê trách gì đâu hả ông Be ...
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Moá, chạy kiểu nửa đêm gà gáy, đói ăn mỳ tôm trứng thì chạy làm íu gì
    Đi đường phải thưởng thức phong cảnh, đến đâu thưởng thức đặc sản ở đó, nhâm nhi chén rịu thưởng thức món nhắm, chộp cái ảnh, oánh dấu mỗi nơi 1 bãi Đời thế mới đã
    Còn về vợ á, nói cả năm không hết, thằng nào chả như thằng nào, gớm, cậy vợ không bít Anh tơ lét, tinh vi gớm chửa
  4. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @TMM: nhìn ảnh là đọc vanh vách máy gì, ống gì ?" siêu thế! máy thì đúng rồi, nhưng ống thì anh thấy có 1 cái hiệu TAMRON gì đó thì phải. còn mấy cái ký hiệu chuyên môn loằng ngoằng đó của em thì anh chịu. mà ảnh cũng chả phải anh chụp đâu - mấy kiểu ba lăng nhăng thôi, còn lại toàn bạn đồng hành của anh chụp... :D
    @b_e: yes, bro? cơm áo gạo tiền, vợ con bìu ríu? nên năm thì mười họa mới cố dứt ra chạy loanh quanh 1 tí chứ không ít nữa tinh thần với body thì nhão nhoẹt, đường xá thì làm highway với tunnel hết, còn đâu đèo với cua nữa mà chạy? ;-) (p/s: gì mà có vẻ ăn thua với duc_redskins thế???) :D
    @duc_redskins: hình như tay đó thì phải, người Thái Bình. thái độ cũng nhã nhặn, ko đao búa gì nhưng nguyên tắc cứng ngăng ngắc nên thấy nó hơi banana thôi, hehehe?
    ------------------------------------------------
    Nốt chặng về: Mộc Châu ?" Hà Nội.
    Rời Mộc châu vào khoảng hơn 7h sáng. Nắng sớm chưa kịp làm tan sương đêm nên cảm thấy khá lạnh, như chớm đông ở Hà Nội:
    [​IMG]
    Trong nắng sớm, con đường 6 uốn lượn mềm mại hắt lên thứ ánh sáng bạc trông giống như một dòng sông:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những đàn ong cũng bắt đầu bay đi tìm mật:
    [​IMG]
    Dắt trâu thật đi làm đồng thì đội nồi cơm điện, còn cưỡi trâu sắt thì cóc cần: :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trâu và xế hộp - cái nào thích hơn?
    [​IMG]
    Những chuyến xe tải chở hàng sớm đang chậm chạp bò lên con dốc dài. Chắc là chở nặng nên chạy số 1, nghe máy gầm gừ rất dữ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rất nhiều những khúc cua chữ S như thế này trên đường 6:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng nghỉ tại ranh giới giữa Mộc Châu và Mai Châu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại tiếp tục với con đường và những khúc cua. Nắng đã khá gắt nhưng ở những đoạn đường khuất sau sườn núi, không khí vẫn còn rất lạnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đỉnh đèo Thung Nhuối (không biết có đúng không - nhiều người bảo là Thung Khe). Một con đèo đẹp nhưng khá là dốc và dài. Nhớ hôm đi lên, lúc đầu có đà nên cứ số 3 kéo miết, mỗi lúc nhích 1 tí để duy trì tốc độ 50-60. Được khoảng 2-3km thấy xe cứ ỉu dần, bèn kéo tiếp thì thấy kịch bố nó ga từ lúc nào? :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mai Châu nhìn từ đỉnh đèo - rất đẹp. Và cũng lớn ra phết chứ không như khi đi vào trong:
    [​IMG]
    [​IMG]
    ?oMai Chau see you again? - bịn rịn quá nên rung bần bật: ;-)
    [​IMG]
    Về đến Thung Khe. Con đèo và cảnh vật rất đẹp. Chợt thấy nặng lòng khi nhớ ra có 1 biker trên TTVNOL đã gặp nạn ở đoạn đèo này khoảng đâu 1 năm trước. Thấy có 2 cái miếu thờ, 1 mới 1 cũ. Thắp cho người xấu số một nén hương. Mỗi chuyến đi luôn tiềm ẩn những rủi ro. Cầu mong chúng ta luôn bình an trên các cung đường?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dãy hàng quán ở Thung Khe, bán cơm lam, ngô luộc, hoa quả, phong lan, rau và măng rừng làm quà? Ngồi nghỉ trên chiếc sạp tre, bổ xung mấy bắp ngô luộc trước khi về Hòa Bình ăn trưa:
    [​IMG]
    Cô bé bán hàng:
    [​IMG]
    Chuyến đi coi như kết thúc ở Thung Khe, vì đoạn còn lại (Mường Khến, Cao Phong, dốc Cun, Hòa Bình?) thực sự không có nhiều cảm xúc. Vừa lúc máy ảnh cũng hết pin... ;-)
    Cintapo - bạn đồng hành và cũng là foto-woman của chuyến đi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cheers!
    Được lmdang sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 25/09/2009
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @lmdang: Cái Tamron thì chắc là cái 17-55mm f/2.8 for Nikon!!
    Nhìn bác vi vu lại nhớ 1 thủa vi vu Mộc Châu!!
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Bravo ...
    Lâu lâu mới thấy Bác Đức nói chuyện Duyên thế
    Khổ thân Anh b_e
    Em cũng đang phải trốn Vợ với xin phép ầm ầm lên đấy ạ :D
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 26/09/2009
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Anh Đăng đi chơi có Bạn Đồng Hành thế cơ mà :D
    Em mà có Bạn Đồng Hành như Anh Đăng chắc cũng suốt ngày ngoài đường quá
  8. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @Quân: linh tinh... bọn anh làm cùng team, như đợt vừa rồi bên Hiệp Hòa, Bắc Giang. vụ lỡ hẹn Chủ nhật tuần trước anh đã nhờ Hưng b_e giải thích giùm, mấy bữa nữa anh sang tạ lỗi. cheers!
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi, mình hay dở thế nào mình tự biết mà, có ai nắm tay từ tối đến sáng đâu ha ha
    @lmdang: em thực thi đúng chỉ đạo nhá Chuyến đi thích thế, giá mà em được đi như các anh
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Oái Anh Zai lại hiểu sai ý Em rồi
    Ý của Em là đi chơi đâu, nhất là đi xa có Bạn đồng hành thì đỡ buồn và quãng đường ngắn lại thôi mà Anh :(
    Chưa gì đã trách Em rồi :D
    @ All : Hôm trước nhậu ở Bảo Chi Lâm, Bác Tùng MM với Anh Lê Tù Trưởng có khuyên Em nên chới cái Canon G9
    Nhưng mới đây nhất có đứa Em bên HonDa 67 nó đang chào bán cái G10
    Nhà mình tư vấn cho Em cái :D
    Chắc là mua chịu, thi thoảng đi đâu chụp làm kỷ niệm chơi
    Link bán G10
    http://honda67vn.com/forum/showthread.php?t=5661
    Còn link Search G9 với G10 thì cứ Gâu Lờ mà Em Xếch
    Hay ít tiền thì làm con 3.5 quả như hình trên trong link các Anh chị nhi ?
    */ Giá cả cho chiếc canon ixus 90is là 3,5T
    (giá tại tại các cửa hàng là 4,25T nhưng chủ yếu là dòng SD790)
    [​IMG]
    Độ phân giải 10.0 Mp
    Zoom lens 3x chống rung
    dải tiêu cự 35 - 105 mm
    LCD 3in
    Con này thì có ra gì không ạ ?
    Chắc xài tạm thì được :D ?
    Em mới chơi đừng chém Em
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 27/09/2009

Chia sẻ trang này