1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 8) - hướng tới những chuyến đi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hướng tới những chuyến đi, không có dịp tụ tập đầy đủ, Mad_man em làm chuyến coi như Tiền trạm: Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Ba Bể, post tý hình anh-em tham khảo cho vui
    - Đường đẹp cua mát tay ga
    [​IMG]
    - Đang hì hụi chờ bx chụp cái biển đường thì 1 chân dài hoi thăm bx mình.. anh ấy (mad_man) là người NƯỚC NÀO... (hêhh chhắc tại trông lôi thôi lếch thếch quá
    [​IMG]
    - Ven đường khung cảnh hữu tình,.. thấp thoáng bóng chàng Trương Chi thủa nào
    [​IMG]
    - Hoa trắng nở rộ ven đường
    [​IMG]
    ... tạo chút nhàn tản trên cung đường du hí
    [​IMG]
    .. ngửa mình hô "Bắc Kạn" theo thói quen
    [​IMG]
    .. Tới Bắc Kạn... kiếm Khách sạn không phải quá khó, giá cả vừa phải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Bắc Kạn về đêm.. rủ rỉ và yên tĩnh
    [​IMG]
    - Các quán ăn đêm rất tiện, sẵn, giá phải chăng
    [​IMG]
    .. thoải mái cho 1 giấc ngủ ngon, lấy cảm hứng cho chuyến đi Ba Bể vào sáng hôm sau
  2. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Món Sủi Dìn này em nghe thấy lần đầu. Hình như mấy pak trên này chơi chữ ae dưới xuôi.Sủi dìn -> Sỉn dùi -> Quán nhậu -> chứng tỏ ở đây có rượu rất ngon.
    Được intruder sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 02/01/2008
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Sủi Dìn là 1 món ăn chơi, gần giống bánh trôi tàu ở Hà Nội...
    Nhưng hạt bánh trôi bé như đầu ngón tay, chia làm 2 loại: loại trắng ko nhân và loại có vừng đen nhân hạt Sen..
    Nước dùng là nước Đường, kèm nước Gừng cay nóng, có dừa nạo và lạc rang ăn kèm...
    Món Sủi Dìn chỉ xuất hiện vào mùa đông, không phải món nhậu nên bà con ít ngó mắt tới...
    Cái khung cảnh ăn Sủi Dìn là đêm Bắc Kạn lạnh co người... tạt lên vỉa hẹ ăn bát Sủi Dìn, ta sẽ bắt gặp những bé gái U15, mặt hửng hồng trong đêm Lạnh vào gọi chị chru quán 1 bát Sửi Dìn ăn đêm, tiếng gọi đồ nhỏ nhẹ, mềm ngọt (kiểu như tiếng gái Nga ấ.. hehhe) đã ra phết!
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hà ..........Hà .............. !!! Có hàng rồi vẫn đong thêm hàng ,liếc gái hử ???
    Giờ mới biết cái món quái quỷ Sủi Dìn đây ! Giá mà nó là món nhậu lại tiếc hùi hụi ...
    Chú có ngủ ở Bó Lù - Ba Bể không đấy ?
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: hơ hơ.. Đệ của bác DUGIA mà lại bỏ qua ạ... hí hí.. (tất nhiên vuốt mặt vẫn nể Trứng tôm đấy bác ạ.. nếu không TAN XÁC.. hehhe)
    hơ hơ... em không ngủ được ở Pó Lù... em vào Ba Bể đang chụp mấy cái ảnh định đêm nay thử độ bền Nhà sàn Pó Lù nhưng Phụ Huynh ở nhà gọi nhắn 01/01/2008 (tức hôm sau) về nhà có việc cần).. hic hic.. thế là phải tức tốc quay ra.. phi về Hà Nội ngay đêm ấy.. lạnh XUN XUN hết cả... ...
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Anh Tùng mua quả kiếng trắng ở đâu chạy xe hay đấy Vẽ cho thằng em cái.
    Thứ hai : Chúng ta làm chuyến đi đâu xa xa cái các Anh ơi
    Lâu không chạy xa thực sự cũng thèm quá ạ
  7. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    @TungMM: Cho thêm ảnh tư liệu đê.
    Trên đường đi không có điểm dừng nào hay à.
  8. yeubanyeuxe

    yeubanyeuxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chúc các thành viên nhà Cruiser một năm mới 2008 sức khoẻ, vui vẻ và nhiều thành công. Chúc các xây mỗi tầng nhà với một vài chuyến đi và mỗi chuyến đi sẽ đóng góp vào việc xây nhà cao ...cao vút cho những fans hâm mộ nữ.
    Chúc cho tinh thần thể thao, bóng bánh của các bác sẽ tiếp tục được duy trì và ngày càng phát triển (lại liên tưởng đến bóng đá Việt Nam ...hu hu hu). Chân phải luôn luôn cứng nhưng đá thì cần mềm mại, uyển chuyển và bền bóng các bác nhé - lời khuyên nhỏ này luôn đúng trong nhiều trường hợp đấy.

    Chúc mừng năm mới - Happy new year 2008
    P/s: Đã từng ăn Sủi Dìn nhiều lần ở Bắc Kạn: Một món ăn bình dân nhưng tuyệt ngon nhất là khi trời lạnh về đêm...nhưng bản thân chưa một lần gặp may với các cô chủ quán nhỏ .
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Mua trên hàng bán đồ Bảo hiểm Lao động trên phố Yết Kiêu ấy.. hỏi loại cao cấp của nó ấy Quân ạ
    @Fibibaby: oh yeah.. có ngay ... cung đường vào Ba-Bể
    ..
    Điểm nhấn Bắc Kạn:
    [​IMG]
    - Con đường có cái tên thậy Ý nghĩa... hừng hực hào khí Đông-A
    [​IMG]
    - Từ Bắc Kạn vào Ba Bể theo đường Kon-Tum... đường mượt như làn da thiếu nữ
    [​IMG]
    - Những khúc cua ngọt như mía lùi, độ nghiêng tiêu chuẩn cho phép đạt tốc độc tương đối
    [​IMG]
    - 18km từ Bắc Kạn.. tới ngã 3...Cao Bằng - Ba Bể.. chặng đường đèo thực sự thú vị (hiểm chả thua Ba Vì.. thậm chí còn hơn)
    [​IMG]
    - Vài đoạn cua Gợi Cảm với những đường cong mềm mại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Những khúc cua ẩn hiện trong cảnh đẹp thiên nhiên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    .. Tới ngã 3 Nà Phặc... ta rẽ trái.. để chính thức vào Vườn quốc gia Ba Bể
    [​IMG]
    - Đường vào vườn quốc gia, 2 bên lá vàng, con đường hẹp hun hun với những con dốc dài với độ dốc 10%...... xuống dốc chùn chân phanh, lên dốc mòn tay côn!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    .. cố nào.. lên dốc
    [​IMG]
    ... lên mãi không hết dốc..
    [​IMG]
    .. lên tới đỉnh lại phầm phập lao xuống... hự
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    .. nào Hồ Ba-Bể đẹp..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    .. này là cầu treo Pắc Ngòi
    [​IMG]
    [​IMG]
    .. và thiên nhiên hùng vĩ
    [​IMG]
    [​IMG]
    .. sức sống tươi xanh
    [​IMG]
    ..
    P/s: ăn uống có cơ sở cách mạng trong bản Pó-Lù của Trưởng lão Dugia trong làng cổ Ba Bể.. còn ăn uống tại Bắc Kạn thì vô tư...
    Kinh phí: 300-400k là ăn ngủ bét nhè 2 ngày (khách sạn và đặc sản)
  10. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Không thấy rực trời hoa như Mộc Châu hả lão béo ơi.
    Có mấy quả cầu nhìn phê quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này