1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 8) - hướng tới những chuyến đi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cho em gửi lời thăm và động viên hai vợ chồng bác Huệ! Em liên lạc bằng điện thoại ko được. Chúc các anh chị đi đường an toàn nhé!
    Được dancinginthemoonlight sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 28/02/2008
  2. mynhim04

    mynhim04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Cơm áo không đùa với khách thơ". Đôi khi cuộc sống cứ níu kéo, bắt vít con người ta ở lại trong 4 bức tường, thay vì khám phá và trải nghiệm tuyệt vời trên những miền đất xa lạ đầy sức quyến rũ.
    Khâm phục. Và thấy tủi cho mình.
    Bao giờ nhỉ?
    Chúc đoàn xuyên Việt an toàn, thành công.
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Lục cục nấu xong đã gần 11h, mấy thằng ăn xong 12h30, chủ nhà ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Cả bữa cơm hết 120.000đ. Người dân trong đó quả là rất tốt bụng
  4. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Series nấu bếp và nhậu nhẹt đây, không nói phét tí nào nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Bác Mynhim ơi, quan trọng là mình có sự ham muốn khám phá. Thời gian có thể không phải bây giờ mà vài chục năm nữa, đất nước vẫn đẹp thế từ ngàn xưa mà
    Không thể hữu duyên hơn khi 3 anh em chạy vào thăm nghĩa trang LS Trường Sơn thì đúng lúc bác motorman lên xe định chạy ra. Dân mô tô gặp nhau có khác, cả hai cùng hô lên
    ..."Bác motorman, em b_e này"...
    ..."Chú b_e, anh Huệ motorman nè"...
    Gặp nhau trên cung đường thiên lý, quả là... Kính bác một ly
    Thêm ít ảnh thời sự nữa ạ
    Ngã tư QL8 - Đường HCM
    [​IMG]
    Đường lên CK Cha Lo - Quảng Bình
    [​IMG]
    [​IMG]
    3 anh em dốc liền 2 tiếng, dừng lại ăn trưa lại được đĩa lòng lợn giữa rừng núi, mưa rừng ào ạt, chiêu với mấy ly rượu Đức Thọ mang theo, chà chà chẹp chẹp Lão Dugia mà thấy cảnh này thì cứ gọi là thèm ôi là thèm
    [​IMG]
    [​IMG]
    CD ọp rốt một đoạn đường HCM thời kháng chiến... ối ối... oạch... rầm...
    [​IMG]
    Và đây là con đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hiện đang dẫn đầu danh sách bầu chọn kỳ quan cùng vịnh Hạ Long
    [​IMG]
    Đoạn hẹp nhất VN, đường HCM và đường 1a chỉ cách nhau có 4km
    [​IMG]
    Trời mưa như trút, mưa từ ngày xuất phát đến đây, các cụ chứng giám cho chúng con với nhé
    [​IMG]
    Bác Motorman mặc áo da quần bò đi từ HN vào, không thèm mặc áo mưa, trời ạ
    [​IMG]
    Lại tiếp tục chặng đường với nhân sự tăng thêm bác motorman và vợ photoman (chị là con gái đạo diễn Hồng Sến, nổi tiếng với một số phim như Sơn Ca trong thành phố, Cánh đồng hoang, Chiến trường chia nửa vầng trăng...)
    [​IMG]
    Các chiến binh - không có em vì em là người chụp ạ
    [​IMG]
    F...i...b...i...
    [​IMG]
    O...b...l...o...
    [​IMG]
    Motor...Motor...Motor...Photo....Photo....Photo....
    [​IMG]
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... 3 anh-em mặc đồng phục cơ đấy nhỉ! hồi hộp theo dõi tiếp nhật ký ảnh của bác B_E và anh-em!
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác Be đã post những bức hình đẹp. Hì, chẳng bù cho tụi mình, chỉ có eat, pee and rush, no photo
    Tối qua mình nhận tin a Motorman đã tới Plây Chim, còn 2 bác Fibi và Obblo mới tới Khâm Đức. Hì hì, 2 bác này rong ruổi lâu qúa, có lẽ họ cảm nhận hạnh phúc trên từng chặng đường đi chứ k0 phải đích đến, k0 biết khi nào mới vô tới SG đây
  8. nemo07

    nemo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chà ...thời tiết có vẻ không chiều lòng các bác nhể
    mong tin và ảnh của các bác !!

    @tung-mad-man: chiều nay các bác có off ở Đào Tấn không đới, mấy giờ nhỉ ?
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em chỉ đường đi 14B không đi, đòi sang Thánh địa Mỹ Sơn trước. Lúc chạy tiếp theo đường 14E sang Khâm Đức, Fibi gọi về bảo 20km em đi mất 3 tiếng ==> 7km/h Bác bảo thế thì ngày nào tới SG
    Chắc tầm này đang trên CK Bờ Y + Ngã ba Đông Dương rồi
    Tối nay chắc ngủ PleiKu thôi
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cập nhật lúc 1hPM 29-2-2008...
    Tuấn Blo - Tuấn Fibi và vợ đã chinh phục đánh dấu Bờ Y ngã ba Đông Dương Việt - Lào - Cam . Xe CD 200 và Drem lên tận cột mốc Tam giác !
    Chúc mừng thành công của các bạn !

    Nói thêm về cột mốc Tam giác ngã ba Đông Dương Việt - Lào - Campuchia : Vừa được cắt băng khánh thành hồi đầu tháng 2-2008. Đây là cột mốc biên giới hình Tam giác có 3 mặt quay về 3 hướng của các quốc gia Việt Nam - Lào và Campuchia .Ngã ba Đông Dương là một vùng chiến sự nổi tiếng ác liệt thời chống Mỹ ,nơi đây " con gà gáy 3 nước cùng nghe tiếng " !
    Việt Nam có 2 ngã ba Biên giới là :
    - A Pa Chải(Mường Nhé - Điện Biên ) : ngã ba Biên giới Việt - Lào - Trung Quốc
    - Bờ Y( Ngọc Hồi - Kon Tum ) : ngã ba Đông Dương Việt - Lào - Campuchia .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này