1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 8) - hướng tới những chuyến đi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh Kool!
    30/4, 1/5 này sẽ rơi vào thứ 4 và thứ 5 anh ạ! Bọn em chạy từ sáng sớm thứ 4 ngày 30/4 và dự định cập bến SG trong vòng 4 ngày, vậy là tối Thứ 7 là sẽ đến nơi, như vậy là chạy cũng nhẹ nhàng thôi anh ạ. Chơi ở SG và quanh SG 2 - 3 ngày. Gửi xe về Hn và ... về cùng xe ạ!
    @ Anh Lg: Lịch như vậy anh cố sắp xếp đi nhé! Nếu mà thuận lợi thì lúc đó em cũng sẽ kiếm đc 1 em 400 để đi cho đều. Ko thì em vẫn đi cào cào thôi.
    Được Timnigger sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 02/03/2008
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,..\.. mấy hôm bận chuẩn bị những khâu cuối cho chuyến "sang sông" nên chả online đc...
    8/3 này Mad_man em chuẩn bị cho vụ làm người Nhớn với ngày Ăn Hỏi, lịch xuất phát khoảng 12h hơn.. mục tiêu là 15h chiều có mặt tại thành phố Nam Định. Anh-em Cruiser có ai rảnh thì chung vui cùng chuyến này với gia đình em..
    Nhà em đi 2 xe ô tô thôi, 1 là xe mượn bác B_E (nhờ bác Long_lexus, 1 xe gia đình).
  3. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    đội nhà mình có ai đi ăn hỏi tungmad ko?
    @ Tùngmad../hôm đó nhớ gọi trước cho anh ko anh ham chơi lại quên thì chết
    Được longlexus sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 02/03/2008
  4. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Thân chào anh em!
    Em, vợ em và Obbllo đã đến Sài Gòn với sự đón tiếp của bác Khome và anh em SG. Trước hết xin anh em thông cảm nếu gọi mà em và Obbllo không nghe máy ( vì trên đường đi đội mũ rất bất tiện khi nghe điện thoại).
    Em xin tóm lược lịch trình các điểm đi qua.
    Thứ 2: Hà Nội ?" Bãi biển Tĩnh Gia ?" Thành phố Vinh. (300km)
    Thứ 3: Vinh ?" Hồng LĨnh ?" Đường Hồ Chí Minh ?" Phong Nha Kẻ Bàng ?" Bến Quan ?" Gio Linh. (440km)
    Thứ 4: Gio Linh ?" Nghĩa Trang Trường Sơn ?" Huế - Đèo Hải Vân ?" Đà Nẵng ?" Hội An.(250km)
    Thứ 5: Hội An ?" Thánh Địa Mỹ Sơn ?" Trung Phước ?" Quế Sơn ?" Khâm Đức. (175km)
    Thứ 6 ?" Khâm Đức ?" Đèo Lò Xo ?" Dak Glei ?" Plei Kần ?" Cửa khẩu Bờ Y ?" Ngã 3 Đông Dương ?" Đắc Tô ?" Ngục Kon Tum ?" Plei Ku.(320km)
    Thứ 7: Plei Ku ?" Thủy điện Yaly ?" Biển Hồ - Buôn Mê Thuột ?" Bản Đôn lần 1 (không có voi). ?" Buôn Mê Thuột.(360km)
    Chủ Nhật: Buôn Mê Thuột ?" Bản Đôn 2 (Có voi) ?" Buôn Mê Thuột ?" Thác Drei Sap ?" Đắc Nông ?" Bình Phước ?" Bình Dương ?" Sài Gòn.(480km).
    Một số cảm nhận đến thời điểm này chia sẽ cùng anh em:
    - Đoạn đường đẹp nhất: Đăk Glei ?" Plei Kần.
    - Đoạn đường dễ đi nhất: Phố Châu ?" Phong Nha
    - Đoạn đường khó đi nhất: Thánh Địa Mỹ Sơn ?" Quế Sơn ?" Khâm Đức.
    - Đoạn đường nguy hiểm nhất: Bờ Y lên Ngã 3 Đông Dương.
    - Các cảnh đẹp nhất: Tĩnh Gia, Phong Nha Kẻ Bàng, Đèo Hải Vân, Phố cổ Hội An, Thác Drei Sap.
    - Điểm thất vọng nhất: Thủy điện Yaly.
    - Bữa ăn đặc biệt nhất: Gio Linh
    - Nơi ở đêm tồi nhất: Nhà khách Gio Linh
    - Đoạn đường cao nhất: Đèo Lò Xo
    Còn nhiều cái nhất em không nhớ hết. ẢNh thì có 3 máy chụp nhưng chưa up lên được.Em sẽ up sau.
    Xin gửi tình cảm và lời cám ơn tới bác Du Già, Tùngmm, Intruder, Tuanhiep2109, Susungot?.và nhiều anh chị em khác đã động viên bọn em.
  5. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Fibi và vợ cùng Oblo đã trải nghiệm xong con đường HCM lịch sử
  6. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Đi vất vả thế mà vẫn tếu táo .Đọc đến đấy lại nhớ bài hát bọn trẻ con hay hát :Chú voi kon ở bản Đôn, ko có ngà nên còn trẻ kon...
    Đến bây h vẫn phục sát đất mấy ae, mà phục hơn nếu back to HN by motorcycle again!!!
    Chờ dợi những bức hình đẹp của FiBi .Chắc chắn rồi .
  7. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Chạy 4 ngày vào SG thì theo anh là hơi... trâu bò. Nếu để chơi, ngắm cảnh thì cố gắng kéo dài lên 7 ngày. Anh đang cố gắng thu xếp để đi, option khác là chúng ta có thể gửi xe vào SG sau đó đi ngược ra. Anh nghĩ như thế thì lúc về nhà chúng ta có thể nghỉ ngơi được nhiều hơn, ko bị tra tấn thêm mấy ngày đi tàu nữa.
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Lục cục nấu xong đã gần 11h, mấy thằng ăn xong 12h30, chủ nhà ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Cả bữa cơm hết 120.000đ. Người dân trong đó quả là rất tốt bụng
    [/quote]
    Trời , mấy thằng cha này di bụi mà xài sang , hoang quá trời..... 3 ông chiến 1 bữa tối những 120k cơ ah .... Nên chắc đến ngang đường .hết xiền nên quay về đây . Không vợ gọi thì chỉ có hết xiền thoai .Công nhận chú Ablo máu nhẻ ......
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Trời , mấy thằng cha này di bụi mà xài sang , hoang quá trời..... 3 ông chiến 1 bữa tối những 120k cơ ah .... Nên chắc đến ngang đường .hết xiền nên quay về đây . Không vợ gọi thì chỉ có hết xiền thoai .Công nhận chú Ablo máu nhẻ ......
    [/quote]
    Này, đâu có phải đi du lịch bụi hở bác? Đi chơi - phải xài sang là đương nhiên rồi
    Chú Obla sẽ chạy ra theo QL1A bằng xe máy đấy, anh em chuẩn bị ngả mũ sát đất đê
  10. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của anh cũng hay, có khi mình có thể gửi xe, rồi đi cùng tàu đến giao lưu với anh em SG trước. Rồi dành thời gian rong ruổi đi ngược về HN , vừa đi vừa thưởng thức thôi!
    Tối nào anh rỗi mình trà đá bàn bạc chút anh nhỉ? Có gì call em nhé: 0989 9494 65
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này