1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 8) - hướng tới những chuyến đi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Này Ỉn, Duty free shop có nhiều thuốc lá ngon đấy, ra sớm chút mà chọn. "Trung Hoa Bài" most wanted May be writing like this "Chang Hwa Bai" or something like that red and white cover
  2. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    @TungMM: Chúc mừng lão béo nhé. Sắp giờ G rồi đây. Hôm tới chủ động máy ảnh nhé, em sẽ cố sắp xếp nếu có thể. Không đi cùng được thì củm nhé, mà dạo này đen thật, cứ ngày quan trọng của lão thì em lại kẹt mới chuối. Lần trước vụ đi Mù Cang Chải, vụ đi Mộc Châu và lần này, đều nhỡ nhàng.
    @Dugia: Hôm nay em qua box Dulich chơi thấy vụ đi Tà Xì Láng của anh. Hik, nhìn đường mà kinh luôn, chắc là CD của em không qua nổi mấy cái đường mặt giặc đấy mất. Thứ 6 rảnh ra Bảo Lâm ngồi chơi anh nhé, để em hẹn cả Obbllo qua luôn.
    @All: Anh em nhà mình hẹn thứ 6 như thường lệ Cafe Đào Tấn rồi Bảo Lâm nhé. ẢNh ọt khá nhiều em đang biên tập lại rồi pót lên sau.
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh, chắc tầm 9h-9h30 là về tới đầu Pháp Vân
    @Tomgroup: hí hí.. cám ơn bố cháu... đi chụp ảnh Cưới với gia đình bác máu quá,, nên êm cũng làm tới luôn!@@
    @Đôi bạn: (ỈN + Black Bomb) hí hí.. nhớ đi xe sang đấy nhá... gần nhà nhưng cứ đi xe sang cho hoàng tráng!
    @Fibibaby: ùh... lỡ nhiều vụ nhưng vụ quan trọng như Ăn hỏi thì lại có mặt, mình vẫn nhớ lời bác B_E: "có Fibi đi cùng chụp ảnh là bác trúng số Độc đắc rồi"
  4. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Thế thì iem cũng trúng số độc đắc roài, dưng mà chửa lĩnh
    Chiều nay ra ộp gặp Fibi làm thủ tục lấy cái giải Độc Đắc phát
    (chẳng là nhà em vẫn chưa có thời gian qua bác Fibi lấy ảnh)
  5. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa hỏi lại hắn về thủ tục đem xe vào/ra VN và các nước bạn, như sau (hắn nói là ?osao thủ tục lại đơn giản thế, đơn giản hơn tao nghĩ rất nhiều?):
    1/ khi đến cửa khẩu để xuất cảnh Việt Nam:
    - xuất trình hộ chiếu và visa (nếu cần ?" VN mình thì không cần rồi), đăng ký xe máy (hắn bảo hắn có mang theo bằng lái xe nhưng không có ai yêu cầu xuất trình cả ?" nhưng với chúng ta thì vẫn nên mang theo) ?" lưu ý là xe hắn đăng ký không chính chủ nhưng ko gặp vấn đề gì tại tất cả các cửa khẩu nhé.
    - khai tờ khai xuất cảnh như khi xuất cảnh bằng đường hàng không nhưng trong mục ?ophương tiện? thì thay vì số hiệu chuyến bay là nhãn hiệu và biển số đăng ký của chiếc xe của mình. cần giữ lại phiếu này để nhập cảnh trở lại VN.
    2/ khi đến cửa khẩu để nhập cảnh Lào:
    - làm thủ tục nhập cảnh thông thường theo quy định.
    - với xe máy: điền tờ khai hải quan, lúc này họ sẽ kiểm tra đối chiếu biển số đăng ký, số khung, số máy. nếu tất cả ok, họ sẽ ký đóng dấu và mình cầm 1 copy của tờ khai này như 1 loại lisence (giấy phép) lưu hành xe tại Lào trong thời gian đã xác định. lệ phí với Lào là 3$ còn với Cam là 5$ (nhưng hắn bảo ?obọn HQ Cam chắc kiếm của tao mấy $ vì ko thấy chúng nó đưa hóa đơn khỉ gì cả - nhưng vẫn còn rẻ chán, 10$ tao cũng happy?).
    Thế là bon thôi. Khi đến cửa khẩu Lào-Cam và Cam-VN thì tương tự, hắn bảo bọn HQ Cam còn đang đánh bài thậm chí chẳng cần ngó biển số xe hắn nữa, cứ thế là ký đóng dấu roẹt roẹt!!!
    Hắn cũng chia sẻ một kinh nghiệm mà mình nghĩ rất nhiều anh em có thể cũng đã biết: khi đến các cửa khẩu, đặc biệt là VN-Lào, cần thận trọng khi tạm rời xa xe và hành lý để vào quán nghỉ ngơi, ăn uống hoặc đi đánh dấu lãnh thổ blah blah... đây là khoảng thời gian xe và hành lý của mình có thể bị cài vào một bánh/cục gì đó mà có thể làm mình sau đó bị rầy rà to, thậm chí bóc lịch mỏi tay nữa...
    Cheers & G''luck!
  6. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi Bảo Lâm vui quá, lâu lắm với gặp mọi người.
    Về nhà quyết tâm hôm nay pót mấy tấm ảnh xuyên việt kẻo để lâu nguội mất.
    Chuyến đi của bọn em có những thành công nhất định nhưng cũng không khỏi nuối tiếc vì bỏ sót những địa danh trên đường. Em xin có chút tường thuật tóm tắt lại chuyến đi của em.
    Ngày khởi hành: 25/02/2008
    Ngày về Hà nội của em: 07/03/2008
    Quãng đường đi: khoảng hơn 3000Km
  7. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/02: HÀ NỘI-PHỦ LÝ-NINH BÌNH-THANH HÓA-TĨNH GIA-QUỲNH LƯU-VINH
    Mục tiêu là đến Vinh vì hẹn anh Hưng B_e nhập đoàn tại đó.
    Hẹn nhau với Tuấn Obbllo ở cổng trường Nguyễn Đình Chiểu đầu phố Lạc Trung. Dự kiến là 7h30 xuất phát nhưng vì một số lý do nên khởi hành bị chậm lại 1h.
    Đoạn từ Hà Nội đi Ninh Bình, Thanh Hóa trời mưa lất phất, vả lại quãng đường đã quá quen thuộc nên chỉ dừng một chút ở Ninh Bình để uống nước rồi đi tiếp xuống Thanh Hóa.
    Đáng tiếc 1 chút là bọn em không dừng lại chụp ảnh ở cầu Hàm Rồng mà dừng lại ở Thành phố Thanh Hóa, nghỉ chân ở tượng đài Lê Lợi.
    Trước lúc khởi hành dừng ăn xôi ở cổng trường Nguyễn Đình Chiểu
    [​IMG]
    CD ở chân tượng đài Lê Lợi
    [​IMG]
    Được fibibaby sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 15/03/2008
  8. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ chân ở Thanh Hóa, mục tiêu là ăn trưa ở bãi biển Tĩnh Gia, một bãi biển khá hoang sơ cách Thanh Hóa khoảng 40Km. Bữa ăn có mực tươi và ngao, chi phí bữa ăn này mất khoảng 120k.
    CD ở trên bãi biển.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số hình ảnh ở bãi biển Tĩnh Gia
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khung cảnh hoang sơ và yên bình.
    [​IMG]
  9. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa xong cũng đã 4h30, hai thằng lục tục lên đường, trên đường đi thấy núi và mây. Hai thằng nổi hứng dừng lại Hoàng Mai, Quỳnh Lưu chụp vài tấm ảnh. Tới Vinh thì trời đã tối. Gặp anh Hưng B_e và đến nhà họ hàng anh Hưng ăn tối, em bị chuốc 2 chén rượu Đức ra xe ngất 1 lúc mới tỉnh. Đêm đó ngủ khách sạn thương mại ở Vinh (không mất tiền phòng và ăn sáng vì được bạn anh B_e tài trợ)
    Ảnh chụp ở Hoàng Mai nơi sản xuất Ximăng Hoàng Mai.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/02: VINH-HỒNG LĨNH-PHỐ CHÂU-KHE GÁT-PHONG NHA-CAM LỘ-GIO LINH
    Tỉnh giấc ở Vinh, nghe ngoài đường tiếng xe tải chạy zéo zéo báo hiệu thời tiết đang mưa. Mưa gió cũng vẫn lên đường. Cả đoàn 3 người ăn sáng khách sạn, chuẩn bị hành trang bọc túi nilông cẩn thận rồi tạm biệt thành phố Vinh lên quốc lộ 1A chạy đi Hồng Lĩnh (15Km). Đoạn đường này thường xuyên bắn tốc độ nên chỉ chạy tầm 50km/h.
    Đến thị xã Hồng Lĩnh rẽ theo quốc lộ 8 để lên đường Hồ Chí Minh, điểm giao cắt cách Hồng Lĩnh 36km là Phố Châu.
    Một nghĩa trang độc đáo trên đường đi Phố Châu
    [​IMG]
    Ngã 3 Phố Châu (Hương Sơn ) và đường Hồ Chí Minh
    [​IMG]
    Ngã 3 Phúc Âm, 1 ngả rẽ đi Hương Khê. Cách Phố Châu khoảng 45Km.
    [​IMG]
    Được fibibaby sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 15/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này