1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 8) - hướng tới những chuyến đi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân khoảng 15?T ở Bờ Y, chúng tôi chạy ngược lại ngã 3 nơi có đường mòn dẫn lên cột mốc ngã 3 Đông Dương. Không hỏi đường kỹ, chúng tôi đi nhầm sang đường mòn đi Campuchia nơi có đồn Biên Phòng đường 18. Quay lại 6km, đường lên cột mốc trông giống đường mòn đi vào bản. Vượt qua nhiều dốc rất cao và đường xấu, cuối cùng chúng tôi cũng lên được cột mốc, nơi mà trước đó anh Biên phòng có nói: Họ không cho lên đâu, đã rất nhiều người đến, nhầm đường lên đây, vào đây ăn cơm xong và đi về, có nhiều xe to hơn xe các anh nữa. Không nản chí và quyết tâm đi đến khi nào họ không cho đi thì tính tiếp, cuối cùng chúng tôi đã đạt được mục đích của mình.
    Đường sang Cam, nơi có đồn Biên Phòng. Đến chỗ này là nhầm đường mất 6Km.

    [​IMG]
    Quay trở lại đoạn đường vừa đi qua, dốc khá cao và đường đá dăm sống trâu.

    [​IMG]
    Một đoạn dốc dài trên đường lên cột mốc
    [​IMG]
  2. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Đã đến nơi, trời đẹp, cảnh đẹp, tha hồ bấm máy
    Cột mốc 3 mặt, đên nơi là tôi làm 1 vòng Việt-Lào-Cam sau đó mới bắt đầu chụp và chụp.
    Ba mặt của cột mốc Đông Dương
    [​IMG]
    CD và cột mốc
    [​IMG]
    Ảnh hai vợ chồng chụp tại hai nước khác nhau. (chồng 1 nước vợ 1 nước)

    [​IMG]
    Fibibaby và Obbllo
    [​IMG]
    Biển khánh thành cột mốc vẫn còn mới nguyên.
    [​IMG]
    Khung cảnh tuyệt vời quanh cột mốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công trường đang bề bộn để hòan thành nốt công trình.
    [​IMG]
  3. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    định không comment để giữ liền mạch cho cuốn phim của fibi nhưng thấy đẹp và hấp dẫn quá chịu không thấu...
    tuyệt vời đấy, fibi! tiếp tục nhé! bravo!
    (anh thích nhất 2 tấm này - quá đẹp!!!)
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Phóng sự ảnh Xuyên Việt của Tuấn FB thật tuyệt vời !
    Chúc mừng 2 vợ chồng Fibi và Tuấn Bllo đã chinh phục Ngã ba Đông Dương !
    Có lẽ lần đầu tiên -một cách chính thống -dấu chân của dân Phượt đã đặt lên vùng Ngã ba biên giới Việt - Lào - Campuchia.
    Cột mốc Tam giác thật ý nghĩa . Có rất nhiều người "ghen tỵ" về những bức ảnh chụp Cột mốc đó
    Một tư liệu quý cho những ai xuyên Việt bằng moto !
    Tiếp đi nhé ,đang hay...

    Mời chú vài ly và tý thịt cầy hôm qua cho khí thế nào
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 15/03/2008
  5. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái bọn mình qua trạm Biên phòng đang xây và đồi A1 ngã ba biên giới cột mốc chưa dụng
    Chỗ dốc Tức đây
    [​IMG]
    Ngọn đồi ngã ba biên giơi phía đằng sau nhung ko lên được bằng xe maý và bây giờ ngồi tức và ghen tị!!!
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 15/03/2008
  6. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    @Lmdang: cám ơn anh đã comment. Đi mới biết mỗi vùng cảnh đẹp khác nhau, màu sắc khác nhau.
    @Dugia: Anh là một trong những nguồn động viên bọn em lớn nhất trong suốt chuyến đi, đặc biệt nhất là quãng đường lên ngã 3 đông dương.
    @VnDrake: Anh là người tiên phong đi CD xuyên Việt, cũng nhờ có anh mà em cũng vững tin lên đường cùng với CD Benly. Chỗ anh đứng nếu em không nhầm sẽ nhìn thấy cột mốc ở phía xa xa. Có một dốc lên cao và 1 dốc xuống thấp ở vị trí này.
    [​IMG]
  7. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời quá!!!! Tiếp đi anh Tuấn!!!
  8. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    @Tim: thks nhiều.
    Sau khi hả hê với cột mốc Đông Dương, chúng tôi ăn cơm trưa ở ngã 3 Ngọc Hồi. Mục tiêu đến hôm nay là Buôn Mê Thuột dường như chỉ là lý thuyết vì đã mất hơn 3h ở Bờ Y và cột mốc, trong khi bây giờ đã là gần 4h chiều mà đường về Buôn Mê còn khoảng 300m. Chắc do hả hê với cột mốc nên chúng tôi nhẩm tính đêm nay sẽ ở lại Plei Ku và ghé thăm biển Hồ. Trên đường đi Plei Ku qua Kontum chúng tôi ghé thăm nhà ngục Kon Tum, thực ra là chỉ là vị trí thôi, công trình cũ đã bị phá đi hết không còn 1chút dấu tích nào, sau này về mới biết là đã bỏ qua 1 thắng cảnh đẹp là nhà thờ gỗ Kon Tum.
    Di tích bia kỷ niệm chiến thắng Đak Tô ?" Tân Cảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bị quả lơ ngơ, về sau hỏi ra mới biết là Kôn Đào chứ không phải Kôn Đảo
    [​IMG]
    Trung tâm Đak Tô
    [​IMG]
  9. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Qua thêm vài xã nhỏ nữa, chúng tôi thuê nhà nghỉ ăn tối, lượn vài vòng Plei Ku rồi đi ngủ.
    Đak Hà
    [​IMG]
    Đak La
    [​IMG]
    Di tích ngục Kon Tum
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng hôn
    [​IMG]
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo .... Anh Fi Bi nhá
    Ngoài 2 tấm hình Anh Đăng nói ra thì còn tấm này nữa
    Có phải Anh mua tranh bên nước ngoài xong Post lên đây không ?
    Nếu không thì mang 3 bức tranh này đi thi đấu không đoạt giải mới là lạ
    Cũng có thể làm phim âm bản xong làm thành tranh treo tường có đèn bên trong
    Mai đi ăn cỗ Tùng MM bàn chuyện với Anh nhiều hơn Em mà nhặt được tiền là cũng nhờ Anh FiBi mua cho cái máy ảnh và dạy chụp ảnh Anh nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này