1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 8) - hướng tới những chuyến đi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng hạnh phúc bác Tung mn nhé!
  2. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @chú rể đội rế lên đầu: chúc mừng hạnh phúc lần nữa nhé!
    @ỉn: rờ hồn, lần sau mà cứ dấm dứ thế là anh nhỡ tay đánh rơi máy xuống đất, chớ khóc! nhưng ảnh được đấy... à, nhớ xem xét vụ gara nhá!
    @tuấnhiệp: kinh khủng, xìgà gì mà bombia ngồi phía sau cũng phê lòi ra thế? anh thấy 3D thế là cũng ngang ngửa với 40D đấy... (có thằng tức!)
    @b_e: "300D của mình" rồi đấy hả? haha... chúc mừng nhé, và thanks vụ Bảo Lâm chiều nay nữa!
    @fibi: đỡ mệt chưa, tiếp đê...
  3. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Trỏằi 'ỏƠt hỏằĂi, nhơn anh vĂc cĂi mĂy kơa. Ai lỏĂi thỏ, nhặ ôm quỏÊ tỏĂ. ChĂn quĂ anh ỏĂ...
  4. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tư thế cầm máy của anh Đăng trông sang cả cái máy.
    Em đang chuẩn bị tiếp tục Tây Nguyên đầy nắng và miền Tây sông nước. Sắp rồi ....
  5. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @ỉn-fiby: biết sao ko? tại vì máy móc của nợ gì mà nặng như cục gạch, cái nút shot nữa - căng hơn cả nút còi u-oát, nên phải đè bằng ngón cái...
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Thật là Choáng Váng
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Xuyên Việt đâu rồi ? Tiếp đi Fibi ơi ... cả thằng Blo nữa ,không thấy vào tiếp sức gì cả ?
    Cám ơn mấy bác có máy ảnh và mua máy ảnh nhé ,hôm qua em được bữa rượu oan ,từ sau bác nào mua máy nhớ ới em ... Khà ...khà ....
  8. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    @Dugia: Anh ơi, hôm qua về cũng hơi bị ngơ ngơ một chút. Lý do thì chính là vì chiều qua ăn Bảo Lâm không mất tiền đấy ạ. Hôm này hồi lại chút em xin chầm chậm tiếp tục chuyến xuyên việt.
    Ngày 01/03: PLEI KU-THỦY ĐIỆN YALY-BIỂN HỒ-BUÔN MÊ THUỘT-BẢN ĐÔN-BUÔN MÊ
    Thức dậy khá sớm trong không khí mát mẻ của phố núi. Kế hoạch là đi thăm thủy điện Yaly cách nơi chúng tôi nghỉ khoảng 35km, ngược về hướng Kontum. Lý do cũng là vì hôm qua đi ngó thấy cái biển chỉ đường nên hôm nay tò mò đến xem. Sáng sớm nắng lên báo hiệu một ngày trời xanh trong, lý tưởng cho việc đi và chụp ảnh.
    Háo hức bao nhiêu thì đến nơi lại hơi bị hụt hẫng, bảo vệ nhất định không cho chúng tôi đi xe máy vào với bất cứ lý do gì. Nếu muốn vào phải thuê xe ôtô 150k hoặc chỉ đứng ngoài chụp. Sau khi hội ý, chúng tôi quyết định chỉ chụp ảnh ở ngoài để không ảnh hưởng đến tiến độ ngày hôm đó. Chụp xong lủi thủi ra về, 70km không đem lại sự thỏa mãn.
    Sáng sớm ở Plei Ku
    [​IMG]
    Nhà máy điện trên đường đến thủy điện Yaly
    [​IMG]
    Thủy điện Yaly, đứng từ bên ngoài chụp. Nước Tây Nguyên và trời Tây Nguyên thật mê lòng.
    [​IMG]
    Cổng vào Thủy điện
    [​IMG]
    Một góc khác đường cong của kè thủy điện
    [​IMG]
    Thác Yaly giờ chỉ còn trên ảnh, mà chỉ có ảnh đen trắng thôi.
    [​IMG]
    Đàn bò ngang đường, phải đến vài chục chú
    [​IMG]
  9. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Rời Yaly chúng tôi hỏi đường đến Biển Hồ. Hồ trên cao nguyên quả thật hiếm, mặc dù không to nhưng cái tên Biển Hồ đã đi vào trong câu hát. Lối ré đi Biển Hồ chỉ nằm cách trung tâm Plei Ku vài Km, hôm đó 2 thằng lại chạy quá mất vài Km. Biển hồ nằm hoang sơ và bao phủ xung quanh bởi rừng thông xanh rì. Chiều mà ngồi ăn uống ngắm hồ lúc hoàng hôn thì quả là thiên đường.
    Biển Hồ
    [​IMG]
    Một góc khác của Biển Hồ
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Plei Ku, điểm đến tiếp theo trong hành trình cao nguyên là Thành phố Buôn Mê Thuột với những hạt Café nổi tiếng khắp Việt Nam và thế giới. Dừng chân ở Buôn Mê lúc 14h, chúng tôi theo chỉ dẫn của bác Dugia đi tìm ăn cá Lăng, nhưng buồn thay hôm nay không có, hoặc có thể là cái quán chúng tôi vào họ không có. Ăn uống xong xuôi chúng tôi lên đường đến bản Đôn, lại là một nơi gắn liền với câu hát từ thời ấu thơ : ?o?chú Voi con ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con ??.
    Một lần nữa lại rơi vào trạng thái hụt hẫng khi đến nơi thì đàn voi đã được thả về rừng, mộng cưỡi voi tưởng như đã hết. Hội ý lần 2 chúng tôi quyết định, ở lại Buôn Mê đêm nay để ngày mai quay trở lại bản Đôn, vậy là đi thuê nhà nghỉ.
    Sau khi refresh lại người, chúng tôi hỏi đường đến quán ăn bình dân ngon bổ rẻ, hí hửng gọi 1 nồi chồn hầm để ăn với bánh mỳ. Làm được vài miếng, cả 3 đứa lắc đầu vì hăng quá không ăn được, nồi chồn hầm bị bỏ dở. Về khách sạn sau một ngày nhàn nhã (vì đi không nhiều) chúng tôi đi ngủ để mai dậy sớm lên bản Đôn.
    Nhà gỗ đặc trưng của vùng Tây Nguyên
    [​IMG]
    Trẻ con Tây Nguyên chơi giữa trưa nắng. Dường như đây là chuyện quá đỗi bình thường.

    [​IMG]
    Một đàn Tây đi xe đạp, nhìn chúng tôi cười thân thiện, họ đa số đã khá nhiều tuổi.
    [​IMG]
    Áo trắng tan trường.
    [​IMG]
    Rừng thông ven đường đất đỏ. Khung cảnh đặc trưng khi lên những ngọn đồi Tây Nguyên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công nông và Honda. Trên này khá nhiều công nông, nếu vào vụ cấy công nông và máy cày chạy hàng dãy.

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này