1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 9) - Nghĩa nặng tình sâu

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Haha, thks bác đội trưởng đã giúp em tìm kiếm được vẻ mỏng manh dễ vỡ của mình ngày xưa...
    Ngày xưa đó đã xa rồi còn đâu
    Ngày nay ta nhìn nhau trong gương mà muốn ói
    (Có thể xem ảnh dưới để thấy, léo muốn nhận đấy là cái bàn toạ và đôi lốp của mình nữa )
    [​IMG]
    Thôi ủng hộ tinh thần anh em bằng mấy cái ảnh trong chuyến đi vừa qua, ít nhất là lấy khí thế cho các chiến sĩ trẻ mà nghe Tây đồn tháng 7 này sẽ đi XV.
    XV chưa đi léo biết có gì ko?
    XV đi rồi mới biết léo có gì.
    Nghĩ xem sẽ đi đâu?
    [​IMG]
    Cân nhắc phương tiện đi lại. Đi bằng con Cub gần 30 năm chưa bổ máy này thì hơi oải. ( Ảnh chụp tại Hội An )
    [​IMG]
    Hay vượt biển bằng tàu không số, chết không có chỗ chôn. Nhưng xem trong film thấy ae đi tàu biển toàn có hàng, rượu tây, chạy bằng dầu. Chạy bằng cơm như mình chắc chết. ( Ảnh chụp tại quê của Vịnh rebell - Bãi biển nhỏ ở Hà Tĩnh )
    [​IMG]
    Đi bộ thì càng chết hơn, mới đi được nửa km đã dư lày thì làm ăn gì.
    [​IMG]
    Nghĩ cũng đau đầu, léo biết làm sao. ( Thánh địa Mỹ Sơn )
    [​IMG]
    Chợt nhớ ra ở nhà có con xe ghẻ, bán mãi chẳng ai mua đèm lôi ra đi. ( Đường lên cột mốc ngã 3 biên giới VN - Lào - Cam )
    [​IMG]
    Đường như con củ chầy, 2 anh em đi với nhau chỉ sợ bị mấy thằng đen đen nói tiếng Cam nhảy ra cướp, giết, hiếp. Nhưng rút cục cũng đến nơi, em đã thay mặt ae motor TTVN kỷ niệm 1 bãi ra vấn đề ở đây.
    [​IMG]
    Nhà hàng xóm 1
    [​IMG]
    Nhà hàng xóm 2
    [​IMG]
    Nói thêm về cột mốc này, hoàn thiện năm 2007 đường đi vào khoảng 3,4km đường núi, đường lên như kủ kẹc nếu gặp trời mưa như chúng tôi. Địa điểm này do 1 Du côn già chỉ điểm. Sau khi tham quan xong thì trời mưa như trút nước, đường xuống núi nước cuốn theo xối xả và trơn nhẫy.
    Lão Du côn già hẳn đã hắt xì hơi ít nhất 50 phát vì tiếng cằn nhằn và nghiến răng kèn kẹt của tôi vì cảm giác mình là người bị hại.
  2. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Sau chuyến đi củ chầy đấy anh em phải dừng lại nghỉ ngơi ( Đường đi Nha Trang )
    [​IMG]
    Vào làm tí matxa bấm huyệt ( Bệnh xá Đặng Trầm Thuy , nơi vực dậy 1 phần tư cách đạo đức có phần xuống dốc nghiêm trọng của đội ngũ lương y như lừa ai )
    [​IMG]
    Xúc miệng bằng 1 vài cung đường dịu dàng ( Nha Trang biển gọi )
    [​IMG]
    Trước khi đi chết ( Đường Hồ chí Minh )
    [​IMG]
    Sai lầm chiến lược ( Núi lở sạt mất đường, kiểu này trên đường về của chúng tôi phải vài chục đoạn to nhỏ khác nhau )
    [​IMG]
    Chúng tôi đi qua thác ( Thác Da ta na ở Đà Lạt )
    [​IMG]
    Bay trên mây ( Đường HCM )
    [​IMG]
    Thăm 1 vài cố nhân (Mộ Hàn Mặc Tủ ở Quy Nhơn )
    [​IMG]
    Cả những người không quen biết ( Nghĩa trang Trường Sơn )
    [​IMG]
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Cả những người bị xã hội lãng quên
    [​IMG]
    Ăn dăm ba món đặc sản trên đường đi ( Cua Huỳnh đế - biển Sa Huỳnh )
    [​IMG]

    Tham quan địa danh lịch sử, chốn phồn hoa đô hội ngày nào.
    [​IMG]
    Đường sâu thăm thẳm, buồn bã, vắng lặng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong chuyện Kiều có câu thơ:
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
    Nhớ không chính xác lắm, nhưng tôi thấy rất hợp với khung cảnh tĩnh mịch nơi miếu mạo, lăng tẩm Huế.
    [​IMG]
    Xốc lại tinh thần nào, nhằm thẳng Hà Nội biến. ( 1 địa phương gần Ban Mê )
    [​IMG]
  4. cauroiday12

    cauroiday12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người một câu để nhanh nên nhà mới nào
  5. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Trên đường về ghé vào đá bóng với mấy anh em bạn cũ ở bên Thái sang chơi.
    [​IMG]
    Nghe nói ở Gia Lai có nhà thờ gỗ, tính vô kiếm mấy cái ván mang về nhưng đinh đóng chặt quá nên thôi.
    [​IMG]
    Đành đi loanh quanh xem chôm được gì ko?
    [​IMG]
    Khi về rẽ vô rừng cao su làm thêm 1 bãi ủng hộ bà con dân tộc đối với sự nghiệp trồng cao su vĩ đại
    [​IMG]
    Chạy ù ra Lao Bảo kiếm ít hàng lóng mang về kiếm cái oto chạy chơi. Chuyến đi mệt mỏi do đường dài buồn tẻ và đèo nhau nên làm mặt tôi giống như 1 con Bulldog, nhăn nhó và dữ tợn.
    [​IMG]
    Chặng đường còn lại của đường HCM sau khi qua các địa danh như Alưới, Khe Sanh thì đẹp 1 cách nhạt nhẽo, đường vắng, thẳng và chả có cái của nợ gì đáng để ta phải đổ xăng bơm lốp. Về đến HN như 1 tất yếu của may mắn và kế hoạch.
    Quá oải chạy xe nên tôi đã kiếm 1 chiếc xích lô để đèo vợ đi chơi cuối tuần.
    [​IMG]
    Sau đó thì chính thức đi tu, giã từ những chuyến đi vì tự thấy rằng có đi nữa thì cũng chỉ có thế.
    [​IMG]

  6. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Mời anh em vào đây xem, hy vọng có thể giúp thêm được cho cháu bé. Nhà 67 đang kêu gọi trên toàn quốc. Tới giờ được khoảng 13 triệu đồng rồi.
    http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Benh-nhi-cung-duong/2008/6/238447.vip
    http://www10.ttvnol.com/forum/garage/1058113/trang-31.ttvn
    http://www.honda67vn.com/forum/viewtopic.php?t=1947
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Anh-em Cruiser ít có dịp tụ tập, vậy mong mỗi thành viên vào các đường link, tuỳ theo sức mình, đóng góp chung sức cùng với anh-em 67 ủng hộ bé Nguyễn Hoằng Dương
    @Kool: hêê... đúng là con cháu Bật Mã Ôn, đi tới cuối chân trời cũng phải để lại dấu vết!!
    @ALL: lịch Đào Tấn vẫn diễn ra như thường lệ, anh-em nào có rảnh thì tạt qua chơi, bắt đầu từ 5h30 chiều. (đang có dự định thêm tăng 2 thịt chó nhà sàn nữa)
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 26/06/2008
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ đôi khi có những quyết định đúng đắn, nhưng đôi khi họ lại làm cho đam mê của Chồng bị nhụt đi
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lâu quá mới vào nhà Crui ! Dạo này anh em nhiều cái mới quá !
    Ỉn thì đã bán xe .
    Tùng Man thì chăm xì pam
    Lại xuất hiện vệt sao xẹt ngang trời Bắc Kool . Ảnh chuyến xuyên VIệt đã lắm . Nhất là quả Nga ba Đông Dương .
    Chúc anh em khoẻ và sinh hoạt đều !
  10. cauroiday12

    cauroiday12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác Du xuất hiện hôm nào làm bữa thịt chó trên sóc sơn đi bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này