1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club - Powerful Internal Force (Part 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi INTRUDER, 05/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hí hí.. tại dạo nào thời tiết xấu xí quá... nên vụ thứ 6 vừa rồi anh-em mình phải bỏ off anh Đăng nhỉ !!
    Vụ Hải Dương hôm qua em cũng chả đi được.. vì mắc việc đột xuất bên nhà nàng... hít hít...
    @ỈN: chú đội cái mũ bảo hiểm ấy trông hợp phết.. xe thìcàng ngày càng ngon mà ít đi quá...
    @Fibibaby: xem tổ chức đi đâu cái Tuấn ơi
  2. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với anh em là hôm qua mình ra Nhà Hát Lớn thấy có mỗi một mình mình, thế là làm một chuyến HN-H.yên, đi đến đầu đuờng 5 vừa vít ga lên đến 150/3 km/h thì thấy chẹo chẹo cái lốp sau thì ra dẫm phải sắt rỉ của mấy ông đinh tặc. Rắt xe 500m gặp 1 ông già loay hoay 1 lúc ông từ chối ko thay săm được. Dắt thêm 200 m nữa gặp một ông trẻ thì ông này lại chỉ sang 1 ông khác, đi 30m lại gặp 1 ông già sửa xe, ông nhận sửa cho nhưng khi làm vì già quá nên mãi ông mới tháo được cái săm ra rồi đi mua 1 cái săm khác mất 45ph lùng sục cả cái quận Long Biên mới mua được cái săm 3.17 đằng sau. Mang về lắp cũng mất hơn 30ph. Thế là từ lúc 8h hơn đến 10h30 mới lên đường đi tiếp được. Nhưng ra đến đường 5 thì do lắp lốp và săm vào ko chuẩn đi nó nẩy như nhẩy vào ổ gà. Đi 1 đoạn nữa lại phải vào chỉnh lại cái lốp. Chỉnh xong đi H.Yên về lại thấy nó nhẩy tưng tưng, cố về đến nhà rồi vứt vào hàng sửa xe của ông anh chỉnh lại cái lốp mới chuẩn được.
    Ko biết hôm qua ngày gì mà vất vả thế ko biết được, mặc dù đi trời rất đẹp.

    Dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa
    [​IMG]
    Cầu thanh trì Hà Nội
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.. khặc khặc... chết mất thôi... công nhận thỉnh thoảng cũng có những khi gặp ngày "vui" như thế...
    Em hôm qua đi Nam Định cũng gặp chuyện vui
    .. đi khoảng 10km.. đường Pháp Vân thì thấy xe rung là lạ.... ngó xuống cái ốc bắc máy vào khung xe nó gãy từ đời nào.. khăc khặc.. rung tít... tê cả đờ-ít.. dến khi ghé vào 1 trạm sửa xe dọc đường.,.. chú sửa xe nhìn xe mình phán ngay: "xe này tã quá, anh đi làm gì" khặc khặc... "Nếu cần mình giới thiệu cho xe khoảng 100-200 trăm..."
    Mình gặng hỏi" 1-2 trăm gì.. " trả lời: "1-2 trăm triệu"... ngạc nhiên hỏi" xe gì anh" husky 2 máy" khặc khặc... chết mất thôi
    Mình phục lăn lóc bác thợ (khoảng U20)...anh biết xe em là xe gì không.. chàng phán luôn" Honda.... chịu chả biết xe gì"...
    Khặc khặc.. thế là em xin con ốc máy (hơn chục khìn) rồi té khẩn trương,... không bác ấy lại đòi vứt xe em ra bãi rác thì chết!
  4. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá
    Khoảng 8h 15 phút sáng em điện thoại vào số 090 4 373 959
    Tút ..... tút ...tú''''''''''''''''''.tttttttttttttt................
    Chẳng ai nghe máy
    Điện thêm vài lần nữa không ai nghe máy.
    Một lúc sau điện thì điện thoại tắt ngấm luôn
    Khoảng 10h 20 sáng liên lạc lại bắt đầu có chuông
    Tút ..... tút ...tú''''''''''''''''''.tttttttttttttt................
    Tút ..... tút ...tú''''''''''''''''''.tttttttttttttt................
    Tút ..... tút ...tú''''''''''''''''''.tttttttttttttt................
    Tút ..... tút ...tú''''''''''''''''''.tttttttttttttt................
    Tút ..... tút ...tú''''''''''''''''''.tttttttttttttt................
    Cũng chẳng ai thèm nghe máy
    Có gì thì cũng nhắn tin lại một cái chứ Anh ơi
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    khảng 7giờ gì đó bác Tuanhiep rủ đi HD .. say như cả chấy lẫn rận , biết phảiv ề Nam Định, không đi HD được nên đành khất bác ấy...
    chợp 1 tý...
    8g15 thấy chuông.. ngóng dậy.. măt không mở ra được.. vật xuống
    8h30 giật mình tỉnh .. mớ ác mộng.. gọi lại số 0983.528.768.. tút .. tút... tút... không thấy nhấc máy
    8h35 lại chệch choạh nhấn lại 0983.528.768.. tút... tút... dập khụp 1 cái... thôi rồi... có người giận mình lúc 8g15 không thèm nghe máy rồi..
    9h dậy ngáp dài cả mét với cặp mắt nhoèn gỉ.. chuẩn bị lên đường về Nam Định..
    xe đi rung tít thò lò... gẫy hết cả ốc ác. máy..
    Khịt khịt.. về tới NĐ thấy 1 lô 6-7 cuộc gọi lỡ.. vài cái tin nhắn...
    ưu tiên phone về cho Thầy-U.. nhưng câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng.. hết Pin
    .. rồi... bia... chuyện ... khặc khặc
    Nửa đêm nhớ Hà Nội quá.. khật khững đội mưa phi về.. xe cộ phải dùng Chun buộc tóc buồn càng số .. mới về tới Hà Nội... rét vật vã... mắt thì díp vào..
    Sáng nay vào ngó ngay cái Đông Bắc và cái 67..xem có ai Giận mình không... chờ mãi.. chờ mãi...
    Bây giờ mới thấy..!! lại nhớ bài hát thằng bạn cùng cơ quan hôm nào cũng ẽo ẹt mở đi mở lại 1 bài.. .."thật lòng anh đấy.. thật lòng xin lỗi em.. ngàn lời anh nói...." gì gì ấy nữa...
    khịt khịt
  6. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hề hề
    Hôm qua, sếp em bảo vệ Thạc sĩ bên Trâu Quỳ - hế hế ... trường ĐH Nông nghiệp I, ko hiểu nhầm nhá !
    Vợ sếp vừa đẻ được 5 ngày, họ hàng ko có ai, Sếp dặn, 9h anh bảo vệ, khoảng 8h chú sang giúp anh, anh em mình chuẩn bị máy chiếu với hoa nhá
    8h30 - em ngủ dậy
    Cắm đầu cắm cổ chạy ...
    Qua cầu chui, thấy mobi reo ... bụng nghĩ - " Sếp đấy, ăn chửi là cái chắc "
    Nhấc máy, hoá ra bác TuanHiep :
    - Mày vừa phụt qua đường năm hả
    - Vâng, Bác đang ở HD sao biết em ở đây?
    - Tao đang vá xe ở đàng sau mày, thấy mày chạy qua ....
    Khà khà ...
    Động viên bác TuanHiep xong em lại phành phành phóng tiếp, mịa, mới được đi cruiser, toàn hưởng tắc đường, đến hôm nay được con đường ngon quá ....cứ 80 - 100 mà kéo, phê lòi kèn ...
    Một lúc, thấy " Như Quỳnh" ... ơ, quá mẹ nó roài .... Lại loay hoay quay lại ...
    Em ôm bó hoa xồng xộc chạy vào chỗ bảo vệ luận văn, thấy sếp mồ hôi nhễ nhại đứng ngoài hành lang khoe :
    - Anh vừa bảo vệ xong, đ có hoa tặng thầy chú ạ!

  7. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cái xe của mình đi là nó cứ phải hỏng 1 cái gì đó thì nó mới chịu được hay sao ý, làm dắt 1 cục sắt gần 150 kg, người thì có 50 kg đi một đoạn đường gần 1km lại phải phi qua cái bùng binh đuờng 5 nữa chứ, mệt muốn mua cái xe mới 10.000usd đi cho nó đỡ dở chứng. À nhưng ko phải nó hỏng một phần là lốp mòn quá, 2 là tại mấy thằng đinh tặc nó cắt thép 1 li ra rồi quăng ra đường làm mình dẫm phải mới đen chứ.............he....he.......he.......................
    Nhìn ảnh đi HD thấy có Kool mà chẳng thấy liên lạc với anh em để đi cùng gì cả....đành phải go........go......1 mình
    [​IMG]
  8. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0

    INTR ơi TONGIA muốn kiếm 1 em crui đây có TT báo giùm nha . Bán xe giờ đi minsk wwave , buồn quá , mất hết phong độ
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 17/10/2007
  9. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Bác tongia làm em Virago250 nhể
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gọi nhỡ cuối cùng trong máy em là vào lúc 17:33:15 ngày 10/10/2007 do Bác Xuân Anh - Quảng Ninh gọi ạ
    Chắc là tại em chạy trên đường nhanh quá ý mà Sóng Bác Tùng MM gọi đuổi theo không kịp tốc độ xe em rồi
    He he he ............
    Sắp ăn hỏi chưa Anh ? Làm chuyến nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này