1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club - Powerful Internal Force (Part 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi INTRUDER, 05/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay vẫn đã với bọn kia chứ các đồng chí ơi?
    Hôm trước đi đá bóng để quên mất đôi giầy, đến hôm nay vẫn còn tiếc nuối
  2. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đá với bọn khác anh ạ. . Gửi Pm cho em địa chỉ mail em gửi anh đi Huế cho anh.
  3. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ae có khach mới nhé.Em đã báo delay đội kia rồi.
    Đội này đá hay, ae cần chuẩn bị lực lượng đầy đủ nhé.
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chuyến tắm Thanh Thuỷ anh em đi vui chứ ? Tiếc là không có nhà đi tắm cùng cho vui !!!
    Nay đá bóng lại không ra cổ vũ được rồi ....
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Trưởng lão đang ở chốn nào thế ạ??
    Vụ La Phù - Thanh Thuỷ phê lắm trưởng lão ạ.. nhẹ nhàng và vui khoẻ!!
  6. blackpompier

    blackpompier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ mây cao
    tự nhiên lòng mề thấy nao nao
    Bởi vì lâu ngày không vao Box
    Anh em bạn hữu khoẻ không nào..!?
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Anh - em thì vẫn khoẻ re
    La Phù - Thanh Thuỷ - Đường Lâm vừa về
    Tắm, nằm, ăn uống phẻ phơi
    Lại còn chụp ảnh lưu lại làm tin

  8. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp cưới vợ, xin trân trọng kính mời ACE tới dự đám cưới của vợ chồng em. Do điều kiện thời gian không cho phép nên không thể gửi thiệp mời đến tận tay ACE, mong ACE thông cảm cho em nha!! (Thông tin chi tiết xin xem trong thiếp mời)
    Rất hân hạnh được đón tiếp ACE!
    [​IMG]
    Sơ đồ
    [​IMG]
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Bên HonDa 67 Club chúng em cũng đã lên danh sách đi đón dâu và uống rượu rồi
    Em nghĩ có lẽ bên Cruise chúng ta cũng lên danh sách đi thôi các anh nhỉ
  10. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Họp báo khẩn
    Tối qua, trên sân Công viên các hoàng tử ( Vglacera ), nhà CR và cộng sự đã có 1 trận giao hữu tuyệt vời với đối thủ là đội Phủi.
    Ngay từ khi mới đến, ngồi bên ngoài rít vội bịch sữa đậu nành, nhìn đội mình và bạn khởi động, em đã nghĩ: thôi rồi CR ơi, 1 trận thua nữa rồi!!!
    Rồi chỉ ngay sau đấy ít fút , khi thấy 1 bóng quần trắng fi vào sân,nhìn tướng tá chắc đá hay ( hoá ra bác dân chơi vn - playboyvn ) thì em thấy yên tâm hẳn
    Quả là không sai!
    Đội hình CR hôm qua ra sân với những gương mặt mới mẻ, nhiều ae chẳng đi CR.
    Gôn là 1 cậu trẻ măng.
    Trung vệ thòng như thường lệ vẫn là em.
    Hậu vệ fải là cầu thủ vận bộ đồ đỏ chót ( trên sân em hay gọi là ĐỎ!!!)
    Hậu vệ trái là cu Giáp
    2 Tiền vệ là a Sơn (playboy) và Huy vtv2.
    Tiền đạo là Phú (em Vịnh8283)
    Đội hình đều, dàn trận tốt.
    Những fút đầu, 2 đội đá giằng co và có fần ngang nửa nhau ( mặc dù đội bạn là fủi và đá cực hay )
    Trận đấu diễn ra tốc độ nhanh và đỏi hỏi các cầu thủ cần có 1 nền tảng thể lực cực kỳ xung mãn.
    Mie, mặc dù em đá hết 90 fút nhưng chẳng nhớ đội nào ghi bàn trước.Chỉ biết tỉ số là 4-3 nghiêng về nhà CR và trong đó có 2 bàn thắng mà chắc hẳn đội bạn chửi nhau oai oái cũng vì nó.
    1 bàn là của...em ạ. Bóng lập bập ở 1/3 sân nhà mình, e co giò vẩy má ngoài chân fải điệu nghệ như mọi lần.Vâng, từ cự ly khoảng 20m, bóng bay hình củ chuối, vào góc fần tư thứ mấy đấy và gôn chịu chết. Bóng vào gôn, em vẫn ko nghĩ là mình ghi bàn!!!
    Bàn thứ 2, cũng từ 1 đường chuyền mà ngoài chân fải vượt tuyến mà FiBi làm nên chuyện. Khi chuyền xong, em đã thầm xin lỗi FiBi vì đường bóng cao và khó quá đối với cu cậu.Nhưng không... anh đón đường bóng bằng chiêu chó đái. Ghếch chân, talông vào góc xa khung thành trước sự bàng hoàng của hơn 3 vạn khán giả trên sân.
    Dường như 2 bàn thắng rùa của đội CR đã đẩy đội bạn đền ngõ cụt!
    Họ vừa đá, vừa tự chửi nhau. Trong khi đó, đội CR càng đá, càng hưng fấn.
    Trận hôm qua, thứ nhất là nêu cao tinh thần của ae CR.Đá căng cả trận, rất tập trung.Hi vọng ae duy trì tinh thần này lâu dài.
    Thứ 2, chúng ta cũng cần bravo bác Sơn playboy với tư cách là 1 new member nhưng đã đóng góp 1 vị trí dường như ko thể thay thế trong đội.
    Thứ 3: cũng xin lỗi mấy ae Tâm, Khánh và mấy ae đứng ngoài ko có cơ hội vào đá. Các bạn rất nhiệt tình mặc dù ko được ra sân.
    Cuối cùng, chúng ta cùng chúc mừng nhà CR với trận thắng hiếm hoi và đẹp mắt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này