1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNONLINE liệt truyện.( không ai vào viết tiếp thì sẽ bị xoá..)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    xin các bác thư thư cho em ít bữa, dạo này việc đến bất ngờ, mọi thứ cứ nộn tùng phèo cả. Vài bữa nữa em xin cố gắng viết tiếp và sửa chữa lại toàn bộ từ đầu cho tươi mát hơn tí hầu các bác .

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Don khi nào rảnh rảnh viết tiếp hen.
    Oshin
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bác Don đem con bỏ chợ thế này à? Viết tiếp đi chứ. Em cũng như username, chẳng biết gì mấy chuyện bác vừa viết. Bác viết sao nhanh nhanh cho đến thời bọn em có mặt cái để bọn em đỡ bỡ ngỡ.

    One impulse from a vernal wood
    May teach you more of man
    Of moral evil and of good
    Than all the sages can
  4. n/a

    n/a Guest

    hic
    Đề nghị lão sư hổ mang Don Quixote viết lại chương 4 nhé, động chạm quá
    Tiểu tăng Trizzero tu sắp thành chính quả đời thứ nhất, , không may đến hạn cuối cùng lọt vào động quỷ TTVNOnline. Cứ ngỡ gặp được người trong mộng là thoả lòng mong ước, ngờ đâu gặp sư hổ mang Don Quixote. Hắn tự động tìm tới tiểu tăng giảng đạo lý "mê gái đẹp", cái đạo lý làm lú lẫn tiểu tăng, dẫn tới tu thành công cốc. Tuy rằng công của sư hổ mang Don Quixote cũng khá nhớn, tuy vậy tội lỗi cũng chẳng kém phân nào. Hắn ta đưa đường dẫn lối thế nào tới bé Charming lơ ngơ, may mà tiểu tăng phúc nhiều đời nên kịp nhận làm sư muội ( hichic, các bác cứ xem mà xem, y rằng chỗ bnào trong cái động này có em mà ăn nói hay hay một chút, chỗ đấy có sư hổ mang Don Quixote góp mặt ).
    Hắn một mực khẳng định với tiểu tăng rằng ta đây chỉ thích mỗi mình em XYZ tận "nơi đâu xa lắm", cả đời này kiếp này hắn cống hiến cho môn "Lịch sự học" của nhà hắn, thế mà đợi đến lúc tiểu tăng vì lý do không nói được đã gác kiếm ở ẩn, hắn lại thò mặt ra đi rêu rao đạo lý của hắn với người khác. Ui Ui Ui, Sư hổ mang Don Quixote ui, cho đến hôm nay tiểu tăng đành phải rút kiếm múa một bài mà tiếc thương cho họ Zimbabue nhà hắn từ nay mất đi một "sư" tài (từ ngày tiểu tăng đọc thấy dòng chữ "Anh bắt đầu yêu em rùi đấy")

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Sau khi suy nghĩ, tớ muốn nhờ các bác có tham gia hồi HHT tấn công TTVNONLINE viết tiếp hộ cái. Có lẽ đó là vụ hay nhất ở TTVNonline trong năm ngoái, cần được tả kỹ kỹ chứ không chỉ viết theo kiểu gạch đầu dòng tóm tắt như tớ đã viết ở trên được. Nhưng viết thành văn, kiểu truyện Kim Dung thì tớ xin kiếu vì tớ không có hứng thú với truyện chưởng và cái loại văn ấy đã lâu, với lại cũng không đủ sức viết.
    Vậy mong bác nào có tham gia TTVNonline thời điểm đó viết tiếp hộ thì hay quá.Tớ bây giờ nhiều việc linh tinh lại sắp đi học rồi, quả thật là ngại viết lắm lắm. Các bác rảnh rỗi hơn tớ xin hẫy vào viết cho vui nhé.
    --
    Này lão Trizzero, câu truyện của lão hay thế, tớ là thằng chép sử, chỉ biết có sự thật thôi không thích dấu diếm. Đại xá, đại xá.

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  6. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu Sốt cứ phải tự trói tay trói chân mình lại nhỉ. Chẳng cần viết theo kiểu sử, cũng quên luôn cái phong cách truyện chưởng kiêm dã sử đi. Hứng kiểu rì thì chơi kiểu đó, lúc thơ, lúc văn, lúc rì rì đó cũng được - hà cớ rì mà cứ phải bắt chước cổ nhân mí cả thiên hạ?
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  7. HiepSiAnhTrang

    HiepSiAnhTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, được Don hiệp sĩ khen ngợi làm tớ thật là xấu hổ, ngẫm đi ngẫm lại thấy lâu rồi mình chưa gửi được một bài đóng góp cho TTVNOnline, tớ càng thêm áy náy. Thôi thì hôm nay nhân việc Don hiệp sĩ kêu gọi viết bài về cuộc hội ngộ thú vị với HHT và SVVN, lại đang ở xa nhà không bị vợ con với công việc quẩn chân. Được chứng kiến từ đầu, tiếp xúc với người thật vệc thật, tớ xin được ghi lại theo trí nhớ mấy dòng, để cùng nhau ôn cố tri tân và góp phần xây dựng pho "TTVNOnline liệt truyện".
    Hiệp Sĩ Ánh Trăng
  8. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Anh Don viết dài quá hôm nay iem mới đọc xong. Xin đính chính một chút là iem chả có liên quan rì với cái box Anti-MU của Huybk đâu ah. Don viết thế mấy bác bên Anti-MU tưởng iem cướp công thì toi(mấy bác này toàn size gấp rưỡi iem trở lên)
    Và lại iem thấy Don viết chưa bao quá hết, mới chủ yếu những gì liên quan trực tiếp đến Don(thậm chí có chỗ ko đúng). Thiết nghĩ các bác như VVT, ATC, Jennie, Gaby...nên góp í để Don sửa lại. Một việc làm rất thiết thực đấy ạ!
    ???
  9. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ lại cái vụ 11 tháng 9 uýnh nhau ác liệt trên này mà vẫn thấy rùng mình đấy. Longatum có rỗi thì viết lại chuyện " Đơn kiếm diệt quần ma" ấy đi. Hì hì dạo ấy không đọc bài của cậu chắc tớ cũng chán cái " trí tuệ " của nhiều bác trên này mà bỏ đi khỏi TTVN đấy.
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, không bias nhá. Ai là đơn kiếm, ai là quần ma hở username?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

Chia sẻ trang này