1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTvnonline sắp đóng cửa trong một thời gian !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi danangman, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    TTvnonline sắp đóng cửa trong một thời gian !

    sáng mai 6-8-02 mạng ttvnonline sẽ đóng cửa trong một thời gian.Hiện tại ttvnonline đang trình bày với các cơ quan chức năng về những vấn đề đang vấp phải , hy vọng những thời điểm này sẽ qua đi để chúng ta cùng họp mặt.
    Sau này nếu các bạn thữ không vào được ttvnonline thì có thể thữ vào qua link đến room như sau :
    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=264
    hay thữ vào qua :
    www.lichsu.ttvnonline.com

    Mong rằng các bạn sẽ giữ được tin tức !
    Nếu có thắc mắc các bạn hãy mail về địa chỉ mail của danangman:
    langtudnn@yahoo.com

    Hiện tại danangman đang lập một mail list tiện liên lac với các bạn , nếu không thành công thì mong các bạn gởi mail về langtudnn@yahoo.com

    Thời gian buồn này sẽ sớm qua.
    Mong rằng chúng ta sớm gặp lại nhau.



    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. tt_angel

    tt_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Buôn` wa' anh hai ơi!
    Vi` sao một cai' diễn đàn mạnh và lớn như ttvnonline lại rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng đên' mưc' này cơ chư',trở lai. sau một vài tháng văng' bong' ma` nhin` lai. diễn đàn như mơi' bi. một cơn bão đi wa,nó cuốn trôi tất cả. Buồn thiệt anh nhỉ
    ** To Live is To Fight ** < tt^_^angel >
  3. dpl398

    dpl398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Buon qua', dien dang ttvn vang lang that.
    Tout s'arrange
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn khó khăn này rồi cũng qua đi...mong rằng một ngày nào đó chúng ta có thể mạnh dạn nói chuyện thoả mái hơn!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này