1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ 1 tiểu thư không biết làm gì đến 1 con người mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nickymisu, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    từ 1 tiểu thư không biết làm gì đến 1 con người mới

    ở nhà nó không phải làm gì cả , trừ những lúc cô osin xin về quê thì nó phải nấu cơm ( bằng nồi cơm điện ) còn thức ăn thì mẹ mua về
    bạn bè bảo nó là tiểu thư , mà nó cũng cảm thấy thế thật . Nó chẳng biết 1 cái gì cả trừ con đường từ trường về nhà và ngược lại
    muốn ăn gì thì bảo với cô osin hay nói với mẹ , thức ăn sẽ được mua về nhà
    đến việc ăn trái cây , nếu không có người lột vỏ bóc hạt thì coi như những trái cây đó nằm trong tủ lạnh chờ mốc
    cuộc sống của nó diễn ra 1 cách nham chán như thế
    rồi nó cũng biết yêu và đâu khổ chia tay với mối tình đầu vì nhận ra rằng người ta không yêu nó mà chỉ lợi dụng thôi
    nó thất vọng vì mối tình thứ 2 cũng thế
    nó bảo với mẹ là muốn đi du học , mẹ đồng ý nhưng mẹ khóc nhiều vì lo cho nó
    nó cũng khóc nhưng nó bảo với mẹ là nó muốn sống tự lập
    ngày ra phi trường nó cắn môi đến bật cả máu vì cố nhịn khóc , nó không muốn làm cho mẹ lo lắng
    ngày đầu tiên đặt chân đến Pháp nó vẫn chưa rơi 1 giọt nước mắt nào , đến ngày tiếp theo thì nó bắt đầu nhớ nhà và 1 tuần liền nó khóc
    những ngày tháng ở Pháp nó bị sốc nhiều lắm , điều đấy là lẽ đương nhiên với những đứa quen có người chăm sóc như nó
    có nhiều lúc nó tưởng như không còn gượng dậy được nũa, có nhiều lúc nó suy nghĩ quyết định đi du học của nó có đúng không
    rồi nó bắt đầu nản chí
    buông thả
    8 tháng sống không mục đích của nó đã bị trả giá bằng kết quả thi và nó không được trường đại học chấp nhận cho đăng kí học nữa
    tiền trong tai khoản thì gần hết vì những tháng ngày ăn chơi và mua sắm
    khi nó nhận ra đươc điều đó thì quá muộn


    meo meo
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thế bi giờ u sao roài ? Về vN chưa cô bé con .
  3. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    nó xin mẹ cho về VN để nghỉ hè , mẹ đồng ý ngay nhưng nó thấy vừa vui vừa lo
    nó vui vì sắp được gặp cả nhà
    nó lo vì không biết nói như thế nào với mẹ về chuyện học của nó
    rồi ngày về VN cũng đến , đặt chân xuống sân bay NB không có ai ra đón nó ( vì nó không báo cho ai biết ngày nó về VN cả)
    nó đón taxi về , chị nó ra mở cửa ngạc nhiên
    nó chạy đi tìm mẹ ngay , nhìn thấy nó mẹ bật khóc vì trông nó khác quá
    ăn nói người lớn , khuôn mặt không vô tư như lúc còn ở nhà
    2 tháng ở VN nó gặp lại 1 người bạn cũ _ người mà trước đây nó rất thích nhưng chỉ là đơn phương
    bạn ấy biết tất cả những gì nó đã làm bên Pháp
    nó ngạc nhiên lắm
    rồi chính bạn ấy đã mắng nó ngu ngốc vì đã sống buông thả như thế
    bạn ấy nói nhiều lắm nó không nhớ hết , nhưng chỉ biết rằng 2 tháng hè của nó không vô ích
    rồi ngày nó sang lại Pháp bạn ấy không ra tiễn
    nó buồn lắm
    meo meo
  4. vocamx

    vocamx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ban oi, nhu the la ban da nhan ra duoc chinh minh roi do. Ban van co thoi gian, hay tap trung vao hoc tap nhe,
    Mong ban som binh tam, va vo tu nhu xua,
    Than
  5. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bây giờ nó vẫn đang đi học bên Pháp , thỉng thoảng vẫn khóc nhè vì nhớ nhà , nhưng nó đã tự biết lau nước mắt
    nó vẫn luôn nghĩ nó vẫn là tiểu thư của cả nhà nhưng bây giờ tiểu thư đã có mục đích sống và cố gắng hết mình vì mục đích đó
    meo meo
  6. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    1 cô gái có cá tính phết nhỉ. " Xã hội bất công nuôi ta lớn, cuộc đời khốn nạn dạy ta khôn ", he he, cứng rắn lên cố mà sống bạn ạ , không có thì rơi vào vòng xoáy tội lỗi ngay, khó có ai giúp lắm.

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

Chia sẻ trang này