1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ 1m50 cao lên 1m70 là có thật! Cách tăng chiều cao của anh chàng nấm lùn

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoahuynh2502, 28/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahuynh2502

    hoahuynh2502 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Nhìn tôi hiện tại chắc các bạn sẽ chẳng thể nào tin được cách đây 4 năm tôi đã từng là một anh chàng nấm lùn thực sự. Bên cạnh đó, nhờ vào cơ duyên ấy mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, tôi đã có được chiều cao xuất sắc mà mình vẫn mong ước.

    Hè năm lớp 8 tôi về quê để chơi với ông bà. Đúng là về quê thích lắm không còn bị bố mẹ quản giáo, thích đi chơi đâu thì đi, tới bữa ăn lại về nhà với ông bà là được. Tuy nhiên, trong xã có 2-3 thằng bằng tuổi tôi, thấy tôi từ đô thị về nên luôn bắt nạt tôi. Nhiều hôm chúng đánh cho tôi bầm dập, về ông bà hỏi nhưng không dám nhắc, chỉ bảo là con bị té. Vì nói thật ông bà sẽ không cho đi chơi nữa, lại suốt ngày phải ở nhà chơi cùng với mấy con chim của ông.

    Tuy là trai đô thị thật, nhưng mà tôi nhỏ con hơn chúng nó nhiều lắm. Bởi vậy, đánh đâu có lại, tức lắm nhưng cũng chỉ để trong bụng thôi. Ở quê, ở sát nhà ông bà có một cô bé hàng xóm xinh lắm, khi ấy tôi cực kỳ thích cô bé ấy, cứ rủ cô bé đi chơi là bị mấy thằng kia chặn đường. Do đó, hai đứa lại không được đi chơi với nhau. Chưa hết, mấy thằng đó còn nhạo báng tôi: “Lùn mà còn thích con bé cao, không xứng đâu”. Đúng là cô bé đó bằng tuổi và cao hơn tôi một chút. Nghĩ lại thấy bọn nó nói đúng. Nêu sau khi kết thúc nghỉ hè, tôi về lại thành thị, đề cập với bố mẹ tìm bí quyết nào cho con cao lên, chứ thấp lùn mãi thế này toàn bị bọn nó ăn hiếp.

    [​IMG]

    Thấy tôi nói vậy, bắt buộc bố mẹ cũng tìm hiểu rất nhiều cách thức để giúp đỡ tôi tăng cường chiều cao. Nhưng chẳng kết quả gì cả, chiều cao vẫn cứ dậm châm tại chỗ, không cải thiện được tí nào. Cơ mà, thằng bạn thân chí cốt của tôi nó lại cao lên đáng kể sau hè. Ngồi hỏi, dò la đủ kiểu nó mới nói là đang uống NuBest Tall. Hỏi được cách xong là tôi chạy một mạch về nhà xin mẹ mua ngay sản phẩm này để uống, hy vọng sẽ bổ trợ mình cao lên.

    Mà không hiểu sao, cả tuần sau mẹ mới cho tôi dùng. Hóa ra là mẹ kĩ tính, tìm hiểu thông tin vể sản phẩm các kiểu. Tới nỗi nói tới thực phẩm mẹ thuộc làu có thể tư vấn như một tư vấn viên chuyên nghiệp luôn. Sản phẩm đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ, được cơ quan quản lý quốc gia Việt Nam cấp phép lưu hành trên toàn quốc, thực phẩm còn đạt nhiều chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng chế tạo quốc tế HACCP, cGMP…

    Vậy là sau 4 năm dùng sản phẩm, năm nay tôi 18 tuổi đã cao lên được 1m7 rồi. Mà để cao được 1m7 nặng nhọc và gian nan lắm. Ngày nào cũng buộc phải ăn uống rất nhiều, thường nhật ăn 3 bữa chính là tôi đã chán lắm rồi, giờ đây còn buộc phải ăn thêm 3 bữa phụ nữa. Nhưng vì tăng cường chiều cao buộc phải tôi quyết ăn cho bằng được.

    Trước giờ lười quen rồi, vậy mà muốn tăng trưởng chiều cao tôi đã dậy sớm tập thể dục hàng ngày, chiều đi học về còn phải đi bơi. Tối đến học bài xong là phải đi ngủ luôn, không được online nữa. Cảm giác mọi chuyện đảo lộn hết, nhưng may mắn là một thời gian sau tôi đã quen. Hàng ngày, tôi còn phải uống NuBest Tall thật đều đặn, sáng trưa chiều mỗi lần uống 1 viên trước bữa ăn 30 phút. Chính vì vậy mà giờ đây tôi đã có được chiều cao 1m7 như ước ao rồi ấy.

    Nêu ai cũng bị thấp lùn giống tôi thì hãy vận dụng thử tuyệt chiêu mà tôi đã vận dụng nhé! Chúc các bạn thành công.

Chia sẻ trang này