1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ A đến Z......Mỗi tuần một kí tự......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi arrmy, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Từ A đến Z......Mỗi tuần một kí tự......

    A
    Anh à ....Vậy là chúng mình cũng đã vượt qua biết bao chặng đường biết bao rào cản ...để đươc có ngày những ngày này , phải ko anh ???Thú thật với anh giờ đây mỗi giờ , mỗi phút trôi qua em tưởng chừng như cả năm cả tháng.Em muốn đc hét lên bất cưlúcnào , thật to rằng H ơi em yêu anh ! ngàn lần , ko cả chục ngàn lần...
    Còn nhớ ....mà cứ để em nhớ nhá...vì em thật hạnh phúc...cái ngày Anh đưa em về ra mắt Bố Mẹ ấy , cũng cách đây 2 năm rồi phải ko anh...Hôm đấy mặc dù emđã chuẩn bị thật kĩ , thế nào mà em vẫn cứ cuống , làm cho Mẹ anh ko bằng lòng ...à ko phải thế , chưa bằng lòng anh nhỉ !.Hôm đấy khi trở về nhà em vẫn dinh ninh là anh sẽ nói gì đấy , nhưng ko anh thật tuyệt vời phải ko anh nhỉ....Em , ko phải chỉ là đứa con gái nhut nhát nhưng em thật sự run...Mà cuộc đời con gái sẽ còn nhiều lần run như thế phải ko anh ....Nhưng chắc chắn rằng em vẫn mãi và sẽ luôn có anh bên cạnh nhăcnhở và động viên ....anh luôn là chỗ dựa của em anh nhỉ !
    Anh yêu dấu ....gọi tên anh bây giờ cũng chưa thể đủ cho Tình yêu của em đang dâng trào ....Em yêu anh nhiều lắm , anh cũng vậy anh nhỉ !
    Đúng là con người anh , môtj nửa của em đây thật rồi , anh yêu !
    Bố anh , mẹ anh và cả nhà anh nữa.....họ cũng nhận ra em đúng là con dâu , cháu dâu ..của họ...Em muốn cảm ơn họ ...
    Cũng chỉ còn 1 tháng thôi anh nhỉ , em sẽ thật sự là của anh , là con của Bố Mẹ anh.......
    Em mong thời gian trôi thật nhanh ...Em yêu anh , H ơi....
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Vui quá nhỉ. Đầu tiên tưởng vợ chưa cưới của mình viếthê hê
    Chúc hạnh phúc !
    aaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaa

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 27/08/2003
  3. bebutchi

    bebutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuc mung ban,
    va mong ban nho rang, 30 chưa phải là tết

    Chaotic Evil
  4. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "...Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè ...."
    Em làm sao mà quên đc,chúng mình làm saomà quên đc phải ko anh yeu dấu???Em tranh thủ trở ra thật nhanh khỏi cổng để đc thấy anh , thấy trái tim dấu yêu của em...Chúng mình thật rạng rỡ , em quệt mồ hôi bên thái dương anh,anh vẫn chở em bằng cái xe đấy anh nhé...Chúng mình sẽ tới nơi mà ngày ấy em và anh , hai đưa trao nhau nụ hôn đầu , lãng mạn lắm anh nhỉ... Em sẽ lại đèo anh , để anh còn bóc hạt bí cho em , để anh còn về nhà xách nước cho em ,phải ko anh yeu ???Ôi em phải làm như nào đây , để đền đáp lại tình yêu này hả anh...chắc chỉ có tình yêu của em thôi phải ko anh....
    Ngàn lần gọi tên anh...
  5. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    B
    Bạn thân , anh yêu ạ , hôm nay chung mình cùng nhau kể về bon cái M , anh chắc còn nhớ chúng chứ , cái nhóm quỷ sứ chúng em đấy anh à. bắt đầu là cái V bi nó quả thật là một đưa con gái tài giỏi nhất trong bọn , ngay từ những ngày đầu , nó luôn tạo ra quanh mình biết bao sự để ý của cánh các anh , và sự thán phục của cánh bọn em. Tháo vát , nhanh nhẹn ...Bây giờ nó đã là bà chủ đấy anh à , cái cơ ngơi mà gia đình chúng nó gây dựng ...theo như ông G của nó thì có đến 80% là công lao của nó ....ôi làm sao mà cái đứa bé nhất bọn mà sức của nó khủng khiếp nhỉ ....Cái V TR và cả cái H bọ....Chúng nó ai cung vậy , thật duyên dáng yêu kiều .M ơi còn mày thì sao , nơi đất khách quê người , tao thầm mong mày luôn gặp may mắn, nghe đâu đó , bắt gặp đâu đấy những cảnh làm khổ , những vụ tranh dành ...Nhưng quả thật mày đã có chốn nương tựa vững chãi nhừng nào , cảm dộng lắm M à nhớ mãi cảnh ****** chở U mày đến nhà tao trao cho tao lá thư và cái áo jean mày gửi tặng tao...áo đẹp lắm M à , nhưng năm nay tao ko còn mặc nó đc nữa , tao béo hơn ....Chúng mày à tao ko phải là đứa cuối cùng trong bọn mà cũng chẳng phải là đứa đi đầu , nhưng sao tao hãnh diện lắm tao tự hào với tao , anh ấy và tao yêu nhau , chúng tao sẽ yêu nhau nhau mãi mãi ...nhất định là thế , chúng mày nhỉ . tao lúc nào cũng thế , kể cả giờ phút này đây khi đang bầu bí cùng bon mày ...tao cũng chỉ muốn hét toáng lên ...H ơi em yêu anh ! Mà tao nghĩ chúng mày cũng vui cùngtao phải ko???
    Có ai nào dám ngăn cản đc Tình yêu này ....có ai nghi ngờ tình yêu này ....H ơi họ lo ngại cho mình kìa ....H ơi chúng mình yêu nhau anh nhỉ.
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến chữ F roài

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  7. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    C
    Chán !
    Chán ghét ngày nghỉ cuối tuần , những 2 ngày . Chán ghét ngày lễ gần với 2 ngày cuối tuần . Làm gì được nhỉ ? Ngủ thì có ngủ ngày được đâu , đêm còn ko ngủ nổi nữa là !
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 30/08/2003
  8. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Dùng dằng, định làm, rồi định không, rồi lại làm, và ... sai lầm trầm trọng
    ...
    the mirror has two faces.
  9. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đ áng nhẽ ra là mình định mỗi tuần 1 kí tự ...ấy thế nhưng mà bạn bè lại nóng vội quá thành ra mỗi lần vào 1 kí tự...Nhưng cảm thấy như vậy lại thấy hay.
    Đúng thật nhỉ ! chán cái ngày nghỉ cuối tuần này quá cơ....Nó làm cho mình bị ngắt quãng làm việc mà mình thì lại nửa muốn đến cái ngày trọng đại của mình , cái ngày mình và anh yêu lên xe hoa , nửa mình lại mong đến chậm thôi , vì biết rằng khi đấy mặc dù đc anh đền đáp biết bao nhưng lại lo ko đc vui chơi cùng bạn bè vô tư ...hâm thế ko biết !
    Mà hôm nay anh yêu ơi anh trực ca sao lâu thế , bao giờ dến 10h để em lại đc nép vào vòng tay anh dấu yêu , được hà hít mùi tình yêu ,nó đã thật thân wen trong em anh ạ.
    Đời mình rồi đây sẽ thật hạnh phúc phải ko anh , em nhớ anh lắm anh à , anh biết ko em nhìn thấy họ đang đưa nhau đi chơi kia kìa , họ âu yếm ...ôi em nhớ anh quá .....chúng mình hạnh phúc như họ , đúng ko anh ...H ơi em yêu anh nhiều lắm , giờ này anh đang làm gì trong cơ quan ??? Em định gọi cho anh cơ nhưng mà em ko muốn làm phiền các anh chị cùng làm với anh , đằng nào mà chỉ chút nữa thôi mình sẽ lại trao nhau những nụ hôn thật diệu kì anh nhỉ . Em yeu anh !
  10. susie

    susie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    E o ôi..em chán quá đây này..thi cử thế này thì có chết toi không........anh mắng em đúng quá dồi còn dề..thôi thì..cố gắng món thi lại vậy, lại tốn xèng thôi..hichíc...Em đúng là cái đồ luời học, ham chơi, xấu xí...ặc ặc..em đấy ư..tóm lại là quá quá tệ.........[​IMG]
    (Đến chữ F rồi nè..Fantomat vào đeeeeeeeeeeeeeeeee[​IMG])

Chia sẻ trang này